1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài suy ngẫm cá nhân về bóng đá Achen

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Apollo1982, 29/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Apollo1982

    Apollo1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Một vài suy ngẫm cá nhân về bóng đá Achen

    Chúng ta chắc hẳn ai cũng mê mẩn trước những pha đi bóng "không tưởng" của "quái nhân" Maradona, những cú nước rút kinh người của " người con thần gió" Caniggia, những cú sút như búa bổ của Batistuta, những pha cứu Penalty "đỉnh nhất thế giới" của Goycochea hay tổng hợp hơn là lối chơi đỉnh cao đầy kĩ thuật của cả đội tuyển Achentina trong quá khứ. Thời kì hoàng kim thực sự khi mà những năm 78 trên đất nước có hình quả ớt này, thủ quân Mario Kempes cùng đồng đội đã đoạt chức vô địch thế giới giữa những trận mưa pháo hoa, mưa giấy của những người hâm mộ trên quê hương, và 8 năm sau tại Mexico 1986 với "cậu bé vàng" Maradona người dân Achentina lại được cả thế giới biết đến như những người giỏi bóng đá nhất thế giới.

    Quá khứ hào hùng là vậy, Achentina luôn là nơi sản sinh ra nhiều cầu thủ giỏi nhất trên thế giới. Thế nhưng trong những năm trở lại đây bóng đá Achentina không có tiếng vang trên thế giới mặc dù vẫn sở hữu những cầu thủ đắt giá, kĩ thuật bậc nhất. Chúng ta thử nhìn lại mới thấy gần đây những vinh quang Achentina đã bị kình địch Brazil cuỗm hết. Từ copa America cho đến World Cup. Đau đớn nhất là WC 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Achentina đã thi đấu cực kì ấn tượng tại vòng đấu loại, hầu như bất khả chiến bại , vào tới WC họ cùng với Pháp là hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Vậy mà hai ông lớn đã ngã chổng kềnh ngay từ vòng đấu bảng WC, làm cho bao nhiêu người hâm mộ phải thất vọng. Trong khi đó, đội bóng Brazil vất vả tưởng chừng như có lúc bị loại ngay từ đấu loại khu vực Nam Mỹ đã giành chức vô địch một cách thuyết phục, trớ trêu !
    Đội hình Achentina nếu nhìn lại thì thấy là một đội hình mơ ước. Với những Janetti, Veron, Ortega, Batistuta, Claudio Lopez, Crespo, Simeone, Aimar, Saviola ....... thì trên lý thuyết họ là đội mạnh nhất từ trước đến nay, nhưng mà ......
    Đội tuyển quốc gia thì như vậy, còn tình hình trong nước thì sao ??? Khủng hoảng kinh tế làm cho đất nước nghèo đói , điều đó tất nhiên sẽ dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ trong các CLB bóng đá. Hiện trạng "chảy máu cầu thủ" đã, đang và sẽ vẫn là nỗi đau của Achentina. Hàng loạt các hảo thủ được đào tạo từ trong nước đã phải theo gót đồng tiền ra đi, để lại những CLB lớn " thừa tài năng nhưng thiếu tiền bạc " ở trong nước, Boca Junior, River Plate và Independiente là ba CLB điển hình nhất.

    Và dường như vận đen với nền bóng đá Achen còn chưa hết, nó còn đeo đẳng các cầu thủ của họ cho đến nơi mà họ đầu quân...... Nhìn lại thì thấy ngoài Saviola, Aimar, Janetti là vẫn giữ được phong độ đỉnh cao còn lại hầu hết đều có hiện tại thật chưa như ý, có thể kể ra rất nhiều : Veron từ khi rời Lazio sang MU thì phong độ xuống hẳn, mặc dù rất cố gắng nhưng chưa ăn nhập lối chơi, Ortega thì với tính cách thất thường thì toàn bị CLB phạt với treo giò, Simeone, Lopez, Sorin thì ba con én cố gắng cũng không thể làm cho Lazio có danh hiệu gì và đều có thể bị bán bất cứ lúc nào, Crespo vẫn là một sát thủ nhưng mùa vừa rồi anh phải vật lộn khá nhiều với chấn thương, con sư tử Batigol thì đã bên kia dốc sự nghiệp và sang Quatar để đá bóng, một thứ bóng đá vì tiền nhiều hơn là vì tiếng, mới đây nhất Thần đồng một thời Riquelme đã bị Barca hắt hủi tước mất chiếc áo số 10 để cho Ronaldinho, một người Brazil, lại một đòn đau nữa đánh vào người Achen .....
    Thật buồn cho Achentina , không biết đến bao giờ thế hệ cầu thủ này có lại được niềm vui chiến thắng như những người đi trước ??? Có lẽ để có được điều này thì đất nước phải ổn định kinh tế và đội bóng có một lối chơi gắn kết hơn. Hy vọng thế ....
  2. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    oa oa oa
    mess with the best
    die with the rest
    http://www.picturetrail.com/gallery/view?uid=1055238
  3. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Sai toe toét rồi. Dốt mà còn thích khoe chữ.

    "Không có kẻ thù vĩnh viễn ,chỉ có lợi ích là vĩnh cửu."
  4. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Sự thất bại của Argentina ở World Cup 2002 chỉ là do thiếu may mắn thôi.
    Mà sao box mình dạo này vắng nhỉ.
  5. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Một phần vì thiếu may mắn, nhưng lối đá của Arhen bây giờ tuy hào hoa, phong nhã vẫn mang đậm chất Nam Mỹ, nhưng lại không hợp thời, nếu các đội có lối đã giống Arhen mà đấu với Arhen thì cầm chắc phần thất bại, nhưng hiện nay, các đội bóng có lối đá thực dụng tiêu cực, không cần thằng, nhưng không để thua, điển hình kiểu như các đội bóng Bắc Âu như Thuỵ Điển, Đan Mạch... hay một số đội như Anh,Đức, Ý, đúng là lối đá hào hoa kiểu nghệ sĩ rất kiềng lối đá thực dụng, Arhen còn thua vì không có đất dụng võ, kể cả thời nay những Maradona, Caniggia.... có thi đấu cũng không ăn thua đâu !
    Không cần ký đâu !​
  6. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy trong vài năm gần đây, các cầu thủ Argen thi đấu ở Châu Âu ngày càng mất giá .
    Claudio Lopez thì từ ngày sang đất Ý , anh đã ko còn là chính anh, như hồi còn ở Valencia .
    Hernan Crespo thì liên tục bị chấn thương khiến cho phong độ ko ổn định .
    Gabriel Batistuta thì chả cần phải nói thêm .
    Juan Sebastian Veron, từ ngày sang M.U anh cũng ko còn làm cho đối thủ phải lo lắng nữa rồi . Mùa giải đầu tiên thì thất bại thảm hại . Mùa giải vừa rồi thì còn tạm được một chút vì anh thi đấu khá tốt ở đấu trường Champions League . Ko biết mùa giải tới anh sẽ thi đấu ra sao khi M.U đã ko còn Beck .
    Juan Roman Riquelme : Anh được kỳ vọng rất cao khi chuyển từ Boca sang Barca nhưng... Hiện giờ, Boca đã đăng ký tên anh trong danh sách của đội này cho mùa giải mới. Vấn đề chỉ còn bàn là tiền lương . Mặc dù bị thằng HLV V.G nó ko thích nhưng khi được vào sân, anh vẫn thi đấu vật vờ, ko hiệu quả .
    Bonano, cũng ko giữ được vị trí thủ môn số một ở Barca và anh này cũng đang năm trong danh sách chuyển nhượng của Barca .
    Ortega, chỉ vì lằng nhằng chuyện tiền lương và thái độ tập luyện mà cũng đang bị cấm thi đấu .
    Water Samuel_ Hòn Đá Tảng của AS Roma và đội tuyển Argen cũng ko còn giữ được phong độ ổn định như trước .
    Và còn nhiều người nữa : Diego Simeone, Redondo... đều ko có vị trí chính thức ở CLB của mình .
    May mà còn có Javier Saviola và Javier Zanetti là vẫn giữ được phong độ của mình .
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
  7. cobeodapxebabanh

    cobeodapxebabanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng GIA CÁT CẨU !
    Sống trong kít,chết vùi trong kít !
    Nhất nhà chú đấy
  8. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Viết đúng sự thực như thế này có phải hay ko - Tuy ko phải là lý do chính nhưng nền kinh tế khủng hoảng cũng góp phần làm cho bóng đá của nước đó yếu kém đi. Các CLB của Arg mấy năm vừa rồi chỉ chăm chăm xem được lứa nào là xuất luôn lứa đó để thu tiền trong khi lẽ ra phải để tài năng rèn luyện, phát triển trong nước đến độ chín tương đối đã. Như vậy làm gì mà chẳng có chuyện sang châu Âu bị thui chột do chưa thích nghi với môi trường mới, cách chơi, HLV, đồng đội mới
  9. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Lopez cũng vật lộn với những chấn thương và mùa bóng vừa rồi anh chả để lại dấu ấn gì tại Lazio!
    Anh nên retire là vừa rồi
    một mùa giải thành công tại Villareal không làm cho cơ hội của Riquelme sáng sủa hơn khi Ronaldinho đã thay thế quá zuất sắc VT của anh tại Barca,một sự thất vọng lớn!
    Thêm vào đó những cái tên Killy Gonzalez,Saviola,Tevez,Almeyda,Sorin,Placente...gây thất vọng trong mùa này,Bugos đã bị sa thải,Bonano mang gánh nặng của tuổi tác,Celta của ****llero xuống hạng,Chelsea không ngừng săn tìm một tiền đạo và tương lai của Crespo đã trở nên xấu hơn,Riquelme khó có thể có vị trí tại Barca,Tevez sa sút thê thảm,D''Alesandro không nổi trội tại Bundesliga,Cambiaso,Solari bị lãng quên tại Real,Coloccini không nhiều cơ hội trở về Milan,Aimar đang đi theo con đường của Ortega,Milito xứng đáng chơi tại một CLB hàng đầu trong khi Demechelis không được ưa chuộng...
    Bao giờ thì các tuyển thủ của chúng ta mới tỉnh ngủ!
    [/quote]
  10. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Không phải là không tỉnh ngủ nhưng tỉnh rồi thì biết làm gì.Các cầu thủ cần phải có điểm rơi phong độ thì mới thi đấu tốt được,hiện giờ tất cả đều đang vật lộn để tìm lại chính mình,chúng ta chi biết hi vọng mùa giải mới sẽ có nhiều thay đổi,hi vọng là như vậy ,chứ bây giờ thì...thảm wá.

Chia sẻ trang này