1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài suy ngẫm cá nhân về bóng đá Achen

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Apollo1982, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    J.Veron đã tìm được bến đỗ mới : Inter Milan
    Có thể quay trở lại Seria A anh sẽ tìm lại được phong độ đỉnh cao ngày nào của mình chăng?
    J.Riquelme vẫn chưa chắc chắn được tương lai của mình?
  2. namtuoc82

    namtuoc82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng là mạnh nhất và sẽ nhớ lâu nhất. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi được xem WC đó là tại Italia 90 khi đó tôi mới 8 tuổi. Ấn tượng về đội tuyển Argentina, ấn tượng về đội tuyển Italia về đất nước Italia về bài hát ?oMùa hè Italia? bây giờ vẫn rất sâu trong đầu tôi. Có lẽ chính vì những ấn tượng đó mà 2 đội tuyển tôi yêu thích từ trước đến nay chỉ là Argentina và Italia mà thôi.
    Tôi vẫn nhớ những pha đi bóng đầy kỹ thuật của Maradona, những pha bật tường trung lộ tuyệt vời, những pha cứu bóng suất thần của thủ thành Coicoicha (hì hình như viết sai tên thì phải), trận đối đầu nghẹt thở giữa Argentina và Italia trên chấm phạt đền, tôi vẫn còn nhớ bàn thắng penalty định mệnh của người Đức đã cướp đi chức vô địch của Argentina, thủ thành Coicoicha đã vươn tay suýt chạm được quả bóng đó, hình ảnh Maradona đã khóc nức nở khi để tuột mất chiến thắng về tay người Đức?.. Tất cả những hình ảnh về Argentina tại Italia 90 bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất nhiều. Đối với tôi Argentina và Italia luôn là 2 đội tuyển số 1 và Maradona luôn là cầu thủ số 1 thế giới không phải bàn cãi.
    Mặc dù trong thời gian gần đây Argentina thi đấu không thành công nhưng tôi vẫn đặt niềm tin vào họ, Argentina luôn sản sinh ra những ngôi sao suất chúng và tôi đặt rất nhiều niềm tin vào thế hệ cầu thủ trẻ hiện nay. Mong rằng Argentina sẽ gặt hát được nhiều thành công để các fan hâm mộ Argentina không phải chịu thất vọng quá nhiều và quá lâu như vậy.
    Argentina hãy vô địch Copa America 2004 ?" đó là điều mà toàn thể ArFC mong muốn lúc này
  3. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi xem trận Arg-Ecuador , xem Zanetti thi đấu chợt nhớ câu nói của Diego Simeone : "Nếu đội tuyển QG cần tôi sẵn sàng bơi vượt Đại Tây Dương". Zanetti luôn là cầu thủ chơi tất cả các trận ở Inter, nếu lấy lý do cần nghỉ ngơi sau 1 mùa giải mệt mỏi để không tham dự Copa thì Zanetti là người đầu tiên xứng đáng được hưởng sự ưu tiên ấy chứ không phải là Veron, Crespo hay Samuel. Nhưng đội trưởng của Inter không từ chối bất cứ một trận đấu nào cảu đội bóng xanh trắng. Chúng ta có thể thấy được ở anh một tình yêu cháy bỏng với đát nước Argentiba nói chung và đội tuyển Argentina nói riêng. Đội tuyển Argentina rất cần những con người như anh. Anh xứng đáng được tôn vinh là một huyền thoại của bóng đá Argentina. Có điều đáng tiếc là anh cũng hơn 30 tuổi rồi. Không hiểu sau anh và Diego Simeone đội tuyển Argentina mà chúng ta yêu quý sẽ còn những ai được gọi là chiến binh nữa đây. Những cầu thủ như thế đôi khi quý hơn nhiều các nghệ sỹ sân cỏ nhưng đỏng đảnh, kênh kiệu.
    Xin hãy giành một lời tôn vinh cho anh, Javier Zanetti
  4. namtuoc82

    namtuoc82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy Javier Zanetti là một cầu thủ tuyệt vời, một đội trưởng mẫu mực anh xứng đáng được đeo băng đội trưởng Argentina lúc này. Javier Zanetti xứng đáng được mọi người tôn vinh, anh đã cống hiến rất nhiều cho bóng đá, cho đội tuyển Argentina, cho đất nước Argentina.

Chia sẻ trang này