1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài tác phẩm hội hoạ và âm nhạc về Quảng Bình (Xem hướng dẫn download nhạc ở trang 5)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi dhtqb, 08/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Phù.... mệt quá. Các bác Đồng Hới và Lệ Thuỷ là cứ phải cám ơn tui rối rit nhé. Công nhận mấy bài hát về QB mình hay thiệt
    Tdhqb ơi, có lẽ ông sửa lại cái tiêu đề của topic này đi hè, cho có cả âm nhạc vô nữa, kẻo mấy bài hát của tui còn nhiều hơn mấy cái tranh của ông rồi.
    Mà dạo này thấy ông lặn mất tăm mô rứa
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  2. dhtqb

    dhtqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hình như tui không có quyền thay đổi tên topic , nhờ các admin giúp vậy.
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mua cái đĩa có mấy bài hát về QBình, định post lên tặng mọi người, nhất là em SAKYE và các bác xa quê, thế mà upload lên 1h rồi chẳng được, ngán ngẩm quá đi mất.
  4. halffreeze

    halffreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    HA ! giờ mới biết chị no_cry cao thủ thật...Sao chị nhớ nhiều baì thế...khi nào hát cho thằng em ni nghe với.
    Thông báo với bà con cô bác gần nhà chị no_cry có quán chè ngon tuyệt cú mèo...rẻ nữ chứ
  5. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thấy Mạch bài Âm nhạc và Hội họa Quảng Bình hay quá, em cũng xin góp vui với các anh chị một vài bài.
    Lời em cô gái Lệ Ninh
    Nhạc và lời: Trần Hoàn
    Từ cửa sông Nhật Lệ, mời anh về thăm quê, dòng Kiến Giang mình đó, hỏi anh còn nhớ không. Thuyền ngược dòng sông xanh qua An Xá bến Dừa. Đường đi lên thăm chợ Tréo, xanh xanh thẳm hàng dừa. Ôi nhớ không anh ngày nào chốn đây. Em tiễn đưa anh tòng quân vô Nam. Khoan dô khoan xin mời các bạn. Nghe không anh câu hò nhặt khoan. Nay sông xưa vẫn con đò bến cũ mà cuộc đời thay đổi bao lần. Bên con sông vẫn tháng ngày lam lũ. Vẫn có người thương nhớ, thương nhớ đợi chờ ai.
    Gặp mùa trăng đang về mời anh lại Bình Châu, truyền thống xưa nơi ấy càng thắm tình nghĩa sâu. Thuyền ngược dòng sông xanh bay theo gió lướt mau. Thuyền ta qua thăm Hạc Hải, nghe tôm cá rì rào. Ôi nhớ không anh ngày nào chốn đây, thông lối xe đi cùng nhau mà đêm đêm. Khoan dô khoan câu hò đắp đường, xe chưa qua đâu nhà được yên. Nay sông xưa vẫn đêm ngày hùng vĩ. Từ Quán Hàu đôi bờ nối liền, thương yêu nhau những tháng ngày đánh Mỹ. Đã một ngày hẹn ước, đầu phong ngày nào quên.
    Đò ngược lên Mỹ Trạch thù lũ giặc chưa tan. Còn khắc trong sử sách, trận Xuân Bồ lừng danh. Thuyền lại về Đại Phong, nghe tiếng hát bên sông. Mà nghe như bao mùa lúa thơm bông trổ khắp đồng. Ôi nhớ không anh ngày nào chốn đây, hai chúng ta chung việc đồng cùng chăm lo. Khoan dô khoan câu hò của mẹ. Buổi ra đi theo đò sang sông. Có nhớ lúc thuyền căng buồm gió lộng. Bầu trời sao đi vào chiến trường. Con sông quê vẫn mối tình thắm nồng, để cho lòng thêm nhớ, thêm nhớ đợi chờ anh.
  6. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tình ca Rừng và Biển
    Nhạc: Hoàng Sông Hương.
    Lời: Thơ Hoàng Vũ Thuật.

    Anh gọi hoài biển xanh giữa rừng sâu vời vợi. Cơn mưa dừng bên suối cho biển rừng liền nhau. Sương chiều dăng non cao. Chim Từ Qui gọi bạn, còn anh, anh xa em, biển xa rừng vô tận. Một mình trong chiều vắng tiếng rìu vang xa xăm. Một mình qua thác trắng, với mênh mang nắng vàng. Một đời anh chờ em rừng một đời lá đổ. Một ngày anh chờ em biển một ngày giông gió. Anh gọi hoài tên em ngàn mây trời không nói. Anh gọi hoài tên em cây rừng thay lá mới. Anh gọi hoài tên em, biển dạt dào triều lên.
    Nhạc sĩ Hoàng Sông Hương.
    - Sinh ngày 01 tháng 05 năm 1942
    - Quê quán: Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
    - Hội viên Hội VHNT Quảng Bình.
    - Hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam
    - Hiện công tác tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Quảng Bình.
    - Là bố của các ca sĩ Tôn
    nữ Mỹ Lệ và Hoàng Kiến Giang.
    Đã xuất bản:
    + Tình ca xứ Huế - 1994
    + Phố biển tình anh - 1995
    + Tình ca Rừng và biển - 1995 (NXB Thuận Hóa)
    + Tuyển chọn ca khúc Hoàng Sông Hương cùng băng âm thanh - NXB Âm nhạc Việt nam 1996.
    + Tình ca xứ Huế - Băng Video - 1989 - Đài Truyền hình Huế thực hiện.

    Giải thưởng:
    + Giải Bông sen trắng - Loại A - 1980 tại Huế.
    + Giải thưởng VHNT Lưu Trọng Lư (1991-1995) của tỉnh Quảng Bình.
    + Giải thưởng VHNT năm 195 của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (Giải B với ca khúc "Tiếng dạ tiếng thương", không có giải nhất).

  7. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đầu phố nhỏ
    Nhạc: Thái Quí phổ nhạc từ bài thơ Đồng Hới của nhà thơ Xuân Hoàng
    Chia tay em đi phố nhỏ động cành dừa. Cửa biển về khuya gió sương trở lạnh. Phố nhỏ tan rồi qua bao trận đánh. Bóng em về ấm lại nẻo đường xưa. Ta yêu nhau không chỉ riêng ta bởi lẽ tình yêu nhen từ phố nhỏ. Phố nhỏ đỏ nhưng lòng ta ở đó vẫn ngọt ngào trong nỗi nhớ đầu tiên. Phố nhỏ hôm nay rất nhiều kỷ niệm. Hương dạ lan thơm ngát canh dài. Em đi nhé, bóng em ***g bóng biển. Bài thơ lành anh để ngủ trên vai.
    Âm vang trong đêm phố nhỏ động cành dừa. Nhật Lệ về đêm, sóng xanh bịn rịn. Mái những ngôi nhà bập bùng lửa sáng. Nhớ hôm nào trên những nẻo đường xưa. Chia tay em anh ngỡ trong mơ. Bởi lẽ tình yêu nhen từ phố nhỏ. Viên gạch đổ ta lại xây ở đó, những ngôi nhà vời vợi mấy tầng cao. Phố nhỏ hôm nay thức nhiều kỷ niệm. Hương Dạ lan chen lẫn những bông hồng. Em đi giữa nắng xanh ***g phố biển. Bài thơ này anh hát rỗi ven sông. Phố nhỏ hôm nay thức nhiều kỷ niệm. Hương Dạ Lan chen lẫn những bông Hồng. Em đi nhé bóng em ***g bóng biển. Bài thơ lành anh để ngủ trên vai.
    Nhạc sĩ Thái Quí
    - Tên thật là Nguyễn Hoài nam
    - Sinh ngày 06 tháng 03 năm 1936
    - Quê quán: Hưng Lam - Hưng Nguyên - Nghệ An
    - Hội viên Hội VHNT Quảng Bình
    - Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam
    - Hiện nay nghỉ hưu tại Thành phố Huế.

    Đã xuất bản
    - Tập ca khúc Thái Quí, kèm Album tác giả (DIHAVINA và Hội Nhạc sĩ Việt Nam - 1995)
    Giải thưởng:
    - Giải thưởng Văn học nghệ thuật Lưu Trọng Lư 1991-1995 của tỉnh Quảng Bình.
  8. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nhớ về Mẹ Suốt
    Nhạc và lời: An Thuyên
    Ca khúc đạt giải ba, giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1997
    À ơi, ơ hờ hờ hợ, À ơi, ơ hờ hờ hợ... À ờ ơ ơ... (đò đưa đò đưa).
    Tìm lại mái chèo mẹ chèo ngày xưa (đò đưa đò đưa). Tìm lại con thuyền mẹ hát đò đưa (đò đưa đò đưa). Qua sông qua sông Nhật Lệ, quân đi, quân đi tháng ngày. Tìm lại dấu chân mẹ đi sớm tối. Từng bậc xuống lên mặn chát lời ru (đò đưa đò đưa). Thương yêu cát in hình mẹ, ngõ quê xôn xao nắng vàng. (Nước non tình mẹ vẫn chẳng nhạt phai. Vẫn đây hàng dừa mẹ trồng năm nao). Bây chừ bóng dừa tỏa mát dòng sông, như dừa thương mẹ ngọt mát chờ mong. (Đò đưa đưa đò ờ hợ..Đò đưa đưa đò ờ hợ...). Đò đưa con về với mẹ tìm tới yêu thương cuộc đời. Đò đưa con về với mẹ mà thấy yêu thêm Quảng Bình, mà thấy yêu thêm Quảng Bình.
    Lặng nhìn lá trầu và bình vôi trắng. Chợt thoảng gió nồm gọi mát hàng cau (đò đưa đò đưa). Biết khi qua sông Nhật Lệ mẹ không quên mang gói trầu. Giờ về mái nhà tình làng nghĩa xóm (đò đưa đò đưa). Một màu ngói tươi điện thắp miền quê. Không nguôi nhớ thương về mẹ hy sinh vì nước quản gì. (Nước non tình mẹ vẫn chẳng nhạt phai, vẫn đây hàng dừa mẹ trồng năm nao). Ra vào khơi lộng trời đất bình yên, qua làng của mẹ đẹp lắm Bảo Ninh (đò đưa, đưa đò à hà, đò đưa đưa đò). Đò đưa con về với mẹ tìm tới yêu thương cuộc đời. Đò đưa con về với mẹ mà thấy yêu thêm Quảng Bình, mà thấy yêu thêm Quảng Bình.
    À ha đò đưa con về với mẹ, À ha đò đưa con về với mẹ,dạt dào tình thương.
    À ha đò đưa con về với mẹ, À ha đò đưa con về với mẹ,dạt dào tình thương.
    Ghi chú: Những chữ in nghiêng trong bài hát là giọng của bè nữ.
    Được demen3_8 sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 29/07/2004
    Được demen3_8 sửa chữa / chuyển vào 04:16 ngày 30/07/2004
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hay quá demen à. Giá mà có bài hát kèm theo thì tốt. Tui có 1 số bài hát về QBình nhưng không hiểu sao không upload lên được, chán ghê. Các mod có cách nào giúp đỡ không nhỉ?
  10. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    No_Cry à. Rất tiếc là mình không thể upload lên cho mọi người cùng nghe được vì mình chỉ có băng catssette và băng Video thôi, nhưng mà lời bài hát Quảng Bình thì gần như bài nào mình cũng có.
    Thân mến!

Chia sẻ trang này