1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài thông tin cho các bạn đi Khau vai - Hà giang - Cao bằng .

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DuGia, 18/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. itnc

    itnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
  2. HQVIET

    HQVIET Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Em đang tính đi lúc 4h hoặc 5h. Bác có thể nhập bọn cho anh em vững tim! Em đeo kính cận dầy lắm, đội mũ rộng vành màu sữa, có thể có thêm 2 người nữa
  3. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Bác laxanhcodon cho hỏi là nếu ngày 24 về chơi ở Quản bạ có được không? Có xe khách từ Mèo vạc đến Quản bạ không? Từ Quản bạ về Hà giang thì bao xa? Cảm ơn bác nhiều!
    ----------------------------------------------------
    Nếu như bác đi từ Huyện Mèo vạc về Quản bạ chơi hội chợ thì quá được luôn.
    Từ Huyện Quản bạ về HG dài 54km. Bác đi ôtô mất khoảng 2 tiếng.
    Thế Bác định ko đi chơi Chợ tình khâu vai sao ?

  4. A_Heart_so_dirty

    A_Heart_so_dirty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đính chính: từ Quản Bạ về Hà Giang là 41km, đi xe khách (chạy như trâu ***g) hết chừng 1h.
    Hội chợ ở Quản Bạ kết thúc ngày 24, bạn nên ghé lại hội chợ trên đường đi Đồng Văn chứ đợi 24 mới về dọn dẹp cho bà con thì bà con mừng lém.
    Tin mới nhất: thời tiết lý tưởng!
  5. itnc

    itnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác laxanhcodon và bác A_Heart_so_dirty . Nhưng tôi sợ trên đường đi Đồng văn ghé qua Quản bạ thì không kịp đi chợ tình vì sáng thứ 7 tôi mới lên Hà giang. Hai bác cho hỏi luôn là hội chợ ẩm thực ở Quản bạ diễn ra từ ngày 20-24/4 hàng năm à?
    @HQV: bọn tôi đi ô tô khách chuyến 3h30. Nếu mà có nhiều người đi ô tô khách thì mình thuê 1 xe 12 chỗ ngồi thoải mái hơn nhỉ!
  6. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tôi sợ trên đường đi Đồng văn ghé qua Quản bạ thì không kịp đi chợ tình vì sáng thứ 7 tôi mới lên Hà giang.
    ------------------------------
    Lịch trình của bác quả thực em chưa hiểu? Bác có lên HG thì mới tới Huyện Quản bạ và Huyện Đồng văn. Trừ khi bác đi đường hàng không. híc
    ---------------------------------------------
    Hai bác cho hỏi luôn là hội chợ ẩm thực ở Quản bạ diễn ra từ ngày 20-24/4 hàng năm à?
    -------------------------------------------------------------------
    Hội chợ thương mại này là lần đầu tiên được tổ chức tại Huyện Quản Bạ. năm sau thì em chưa có biết. Híc
  7. itnc

    itnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình của tôi là 3h30 sáng thứ 7 đi ô tô lên Hà giang từ bến xe Mỹ đình. Đến 12h thì bắt xe lên Đồng văn. Sáng chủ nhật thuê xe máy đi Lũng cú rồi chiều mới đi chợ tình. Tôi chưa đi Hà giang lần nào chỉ lấy thông tin từ ttvn này để lập lịch trình thôi. Tiếc là không lên sớm được 1 hôm để tham gia hội chợ ở Quản bạ. Bác đã tham gia hội chợ chưa, kể cho anh em nghe xem. Cảm ơn bác nhiều.
  8. A_Heart_so_dirty

    A_Heart_so_dirty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Lịch trình của tôi là 3h30 sáng thứ 7 đi ô tô lên Hà giang từ bến xe Mỹ đình. Đến 12h thì bắt xe lên Đồng văn. Sáng chủ nhật thuê xe máy đi Lũng cú rồi chiều mới đi chợ tình. Tôi chưa đi Hà giang lần nào chỉ lấy thông tin từ ttvn này để lập lịch trình thôi. Tiếc là không lên sớm được 1 hôm để tham gia hội chợ ở Quản bạ. Bác đã tham gia hội chợ chưa, kể cho anh em nghe xem. Cảm ơn bác nhiều.
    [/quote]
    Để tớ tả cho nhá!
    Bạn đi qua cổng trời Quản Bạ chừng 500m sẽ thấy thị trấn hiện ra bên trái đường, xinh đẹp với sự giàu có đầy ngạc nhiên của một thị trấn miền núi. Bạn đi tiếp trên con đường thênh thang qua thị trấn, nếu trời không mưa thì chỉ có mấy con chó (to vật vã) tha thẩn giữa lòng đường chẳng mấy người qua lại. Đi tiếp đi, đi tiếp chừng 500m nữa là hội chợ ở cuối đường, tại sân vận động của thị trấn cạnh núi đôi (Núi Cô Tiên)
    Hội chợ có 4 dãy gian hàng. Hai dãy ở hai bên là gian hàng ẩm thực của 13 xã - thị trấn. "Ẩm" thì có rượu ngô, và rượu ngô. Có một ít rượu báng nhưng đừng xơi món đó đau đầu lắm. Rượu ngô ngâm cây "*******" (vì nó đắng, chứ chả biết bổ gì) cũng tạm được. Thực có thắng cố bò, thắng cố ngựa, lợn cắp nách quay, ngan quay, thịt hun khói, gà đen, gà không đen. Có cả thắng cố CHÓ (sáng kiến của một quan nào đó thì phải). hai dãy này thuần túy và đậm đà quá! Sà vào đó mà uống rượu hỏi han các bác Mông, Mán, Dao..đừng hy sinh vì muốn sức khỏe quá nhiều! Ngoài ra có mèn mén, chảo lảo, cơm lam, xôi nếp nhuộm lá rừng, v vvv (còn một số món nữa tớ chả nhớ)
    Hai dãy giữa là hàng thập cẩm từ dưới xuôi lên, từ TQ sang. Chỗ này không có gì để bàn, giống như hội chợ ở bất cứ tỉnh nào: quần áo đại hạ giá, dao dĩa thìa dụng cụ tỉa hoa quả, ô mai phẩm màu các loại, cu đơ, mè xửng cũng có, thịt nướng xiên theo kiểu chợ Hôm cũng có. Món đông khách nhất là Kem Bốn mùa và "Sandwich Sài Gòn" (trông mỏng dính lạ cực). Và các thể loại trò úm ba la lừa xiền bà con.
    Trời nắng và xanh biếc. Nhiệt độ chừng 22oC. Các cô gái Mông má đỏ hồng, úp mặt vào lưng nhau cười. Các cô người Nùng có hai chỏm đầu khăn nghênh nghênh như 2 cái sừng ngộ nghĩnh. Khoái nhất là đủ thứ tiếng thập cẩm, tiếng Mông tiếng Kinh tiếng Dao tiếng Tày tiếng Quan Hỏa ... Cầu giời ngày mai đừng có mưa để tất cả bà con ở cái thị trấn này ngày nào cũng lượn hội chợ chục vòng, thuộc giá từng mặt hàng, chờ đợi "nó" dọn hàng để hạ giá.. Và buổi tối thì hàng chục can rượu được dốc ngược ra bên bếp lửa... lờ lãi gì đâu, đây là Hội chợ đầu tiên ở Quản Bạ mà!
    Được A_Heart_so_dirty sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 21/04/2006
  9. itnc

    itnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình của tôi là 3h30 sáng thứ 7 đi ô tô lên Hà giang từ bến xe Mỹ đình. Đến 12h thì bắt xe lên Đồng văn. Sáng chủ nhật thuê xe máy đi Lũng cú rồi chiều mới đi chợ tình. Tôi chưa đi Hà giang lần nào chỉ lấy thông tin từ ttvn này để lập lịch trình thôi. Tiếc là không lên sớm được 1 hôm để tham gia hội chợ ở Quản bạ. Bác đã tham gia hội chợ chưa, kể cho anh em nghe xem. Cảm ơn bác nhiều.
    [/quote]
    Để tớ tả cho nhá!
    Bạn đi qua cổng trời Quản Bạ chừng 500m sẽ thấy thị trấn hiện ra bên trái đường, xinh đẹp với sự giàu có đầy ngạc nhiên của một thị trấn miền núi. Bạn đi tiếp trên con đường thênh thang qua thị trấn, nếu trời không mưa thì chỉ có mấy con chó (to vật vã) tha thẩn giữa lòng đường chẳng mấy người qua lại. Đi tiếp đi, đi tiếp chừng 500m nữa là hội chợ ở cuối đường, tại sân vận động của thị trấn cạnh núi đôi (Núi Cô Tiên)
    Hội chợ có 4 dãy gian hàng. Hai dãy ở hai bên là gian hàng ẩm thực của 13 xã - thị trấn. "Ẩm" thì có rượu ngô, và rượu ngô. Có một ít rượu báng nhưng đừng xơi món đó đau đầu lắm. Rượu ngô ngâm cây "*******" (vì nó đắng, chứ chả biết bổ gì) cũng tạm được. Thực có thắng cố bò, thắng cố ngựa, lợn cắp nách quay, ngan quay, thịt hun khói, gà đen, gà không đen. Có cả thắng cố CHÓ (sáng kiến của một quan nào đó thì phải). hai dãy này thuần túy và đậm đà quá! Sà vào đó mà uống rượu hỏi han các bác Mông, Mán, Dao..đừng hy sinh vì muốn sức khỏe quá nhiều! Ngoài ra có mèn mén, chảo lảo, cơm lam, xôi nếp nhuộm lá rừng, v vvv (còn một số món nữa tớ chả nhớ)
    Hai dãy giữa là hàng thập cẩm từ dưới xuôi lên, từ TQ sang. Chỗ này không có gì để bàn, giống như hội chợ ở bất cứ tỉnh nào: quần áo đại hạ giá, dao dĩa thìa dụng cụ tỉa hoa quả, ô mai phẩm màu các loại, cu đơ, mè xửng cũng có, thịt nướng xiên theo kiểu chợ Hôm cũng có. Món đông khách nhất là Kem Bốn mùa và "Sandwich Sài Gòn" (trông mỏng dính lạ cực). Và các thể loại trò úm ba la lừa xiền bà con.
    Trời nắng và xanh biếc. Nhiệt độ chừng 22oC. Các cô gái Mông má đỏ hồng, úp mặt vào lưng nhau cười. Các cô người Nùng có hai chỏm đầu khăn nghênh nghênh như 2 cái sừng ngộ nghĩnh. Khoái nhất là đủ thứ tiếng thập cẩm, tiếng Mông tiếng Kinh tiếng Dao tiếng Tày tiếng Quan Hỏa ... Cầu giời ngày mai đừng có mưa để tất cả bà con ở cái thị trấn này ngày nào cũng lượn hội chợ chục vòng, thuộc giá từng mặt hàng, chờ đợi "nó" dọn hàng để hạ giá.. Và buổi tối thì hàng chục can rượu được dốc ngược ra bên bếp lửa... lờ lãi gì đâu, đây là Hội chợ đầu tiên ở Quản Bạ mà!
    Được A_Heart_so_dirty sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 21/04/2006
    [/quote]
    Cảm ơn bác. Nghe bác tả thì chỉ có con người và cảnh vật ở Quản bạ là hay.
    Đến ngày 24 về qua đó có thể các món ẩm thực hạ giá nhỉ?
    Thôi tôi chẩn bị lên đường rồi.
    Chúc các bác lên chợ tình vui vẻ. Hẹn gặp ở Khâu vai.
    Mà nếu 1 người có nhiều người yêu cũ đến chợ tình lại gặp tất cả thì sao nhỉ?
    Được itnc sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 22/04/2006
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Dịp 2 -9 -2006 có lẽ quân số của Box DL lên đến hơn 50 người trên đất HG .
    Nhớ chạy chậm , chơi kỹ , ăn ngon , chụp nhiều ảnh đẹp vào nhé !
    Trong này có nhiều thông tin hay đấy !

Chia sẻ trang này