1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài ý kién của các bạn sẽ làm tôi bớt căng thẳng !!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smile99, 22/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Một vài ý kién của các bạn sẽ làm tôi bớt căng thẳng !!!!!!!!!!!!!!

    27 tuổi đầu, cũng ko nhìu và cũng ko ít để nói đến chuyện TY, các bạn có thấy khi nào các bạn yêu quá nhìu ko nhỉ ??? Chuyện của tôi là thế này:
    Tôi quen 1 cô bé, thật ra cũng ko bé...(nàng chực chạc hơn so với tuổi của nàng), nàng làm tôi fải ngây ngất ngay sau lần gặp đầu tiên, ko fải vì ngàng đẹp, trông rất bình thưòng nhưng tính tình và cách nói chuyện của N làm tôi ....
    Những ngày sau đó, tôi liên tục Đt, nhắn tin...và thật sự tôi chẳng bít tôi đã yêu tự lúc nào nữa.
    Các bạn bít ko, thật là buồn khi TC mình dành cho người đó bị từ chối...
    Jờ chẳng bít nói gì...
    Chỉ bít tâm sự cho thoải mái đầu óc, để đỡ nghĩ đến người ta nhìu hơn, mình cũng chẳng thể nào tin, lại có TY "sét đấnh" vậy mà nó lại xảy ra với mình.
    Buồn và thật buồn.
    "Làm sao bắt được tình fải cố quên, làm sao dối đưọc lòng fải chết đi, làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em..."
  2. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hmm đời là thế đấy. Hình như tớ đọc được ở đâu đó là mỗi người đều có một vài hâm mộ viên trong đời, có vẻ đúng thì phải.
  3. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Cái chuyện bị từ chối là chuyện bình thường mà bác. Bác yêu là việc của bác, còn có yêu hay không, từ chối hay chấp nhận là chuyện của người ta. Có ai đó đã nói rằng không phải đau khổ là do bị từ chối tình yêu, mà đau khổ là do đã biết được tình yêu là gì.
    Tình yêu là thứ đẹp nhất, vững vàng nhất vì dù chỉ yêu một lần thôi nhưng cũng làm ta nhớ mãi. Nhưng tình yêu cũng là thứ mà con người ta không thể dựa dẫm vào nhất vì nó quá mong manh. Cũng chẳng phải cố quên làm gì vì đó là điều mà ta biết trước là sẽ không làm được. Chỉ có tình yêu mới chữa lành được vết thương tình yêu mà thôi. Nếu bác nghĩ là bác đã yêu quá nhiều và đau khổ, buồn vì điều ấy, thì hãy cố gắng làm gì cho xứng đáng với tình cảm của mình chứ không phải là chờ mong một sự thay đổi ở một người nào khác.
    Chúc bác mau chóng vui vẻ trở lại.
  4. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ý kiến của bạn PreludeNo1 thật đúng, jờ tôi mới bít cảm giác thế nào là yêu thật sự..
    Người ta nói: tin vào tình cảm của mình, như thế đã làm cho mình vui, và thật sự hạnh phúc...
    Để làm cho 1 ai đó tin mình, thật sự chắc cũng khó khăn lắm chứ.
    Nhưng jờ, làm thế nào để quên đưọc ngưòi ta đây nhỉ ???
    Thật khó khăn .....
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn nghĩ rằng bạn không thể quên người ta, trên đời bạn chỉ có thể yêu được một người duy nhất là người ta thì bạn sẽ chẳng bao giờ quên được, nhưng nếu bạn nghĩ rằng: "đó không phải là con người dành cho mình, dù cố gắng cũng kô đem lại điều gì" thì bạn sẽ dần dần quên được người ta thôi, vì đó chỉ là tình yêu đơn phương thôi mà.
  6. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng cuống vội, thế cô ý có người yêu chưa??? Nếu chưa có thì cơ hội dành cho bác vẫn còn rất lớn. Giờ bác quay lại với người ta, cư xử như một người bạn, một người anh rồi phát triển thành tình yêu! Làm cách mạng thì phải triệt để bác àh! Hãy làm hết sức mình để sau này khỏi phải hối tiếc!
  7. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một ý kiến, cám ơn các bạn dã quan tâm nhé.
    1. Ng ta vẫn chưa có ngưòi yêu
    2. Ng ta nói là ng ta tin vào tình cảm của mình.
    3. Ng ta nói người ta thích nói chuyện với mình.
    4. Khi mình hỏi: Ng ta luôn có những câu nói vặn vẹo lại mình...
    Ngưòi ta vẫn muốn mình là bạn.
    Ngưòi ta nói: AI yêu và lấy mình, chắc ng đó chắc chắn "Hạnh Phúc"
    5. Ngưòi ta ko cho mình nói: "ANH NHớ EM, ANH THíCH EM, ANH YÊU EM và LUÔN NGHĨ VỀ EM".
    ....còn nhiều điều muốn kể lắm.
    Đó chỉ là 1 trong những câu chuyện mà mình và ng ta đã nói chuyện với nhau.

    Nhưng khi dã yêu 1 ai đó là fải chờ đợi và hi vọng fải ko các bạn.

  8. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Bác còn nhiều cơ hội thế còn gì, việc gì mà cứ cà cuống lên thế. Kiểu này chắc chẳng đánh nhanh thắng nhanh được mà phải trường kì kháng chiến thôi.
    Bạn bác chưa có người yêu mà lại tin vào tình cảm của bác, có thể là do bác nhanh quá nên người ta chưa có thời gian để suy nghĩ thôi. Cũng phải để cho người ta có thời gian suy nghĩ, xác định cho đúng tình cảm của người ta chứ. Nhưng cẩn thận bác ơi, bạn bác thích nghe bác nói chuyện không khéo thì bác chỉ trở thành "bạn của gái" thôi, chứ không thể thành người yêu của gái được.
    Mà việc gì bác cứ phải nói "anh yêu em, anh nhớ em..." thì mới chịu được à? Cứ như em thì cứ yên lặng mà ngắm nhìn. Bốn con mắt chắc chắn phải hơn 2 cái mồm rồi (ít nhất là về mặt số lượng:D).
    Bác đã trót ngỏ lời rồi thì kệ đó đi, coi như chưa nói gì. Hay nhất là xin lỗi bác gái bằng cách rủ đi ăn đâu đó cho thật vui vẻ vào để xoá đi cảm giác ngượng nghịu. Bác gái vẫn muốn coi bác là bạn thì có lẽ sẽ chẳng nỡ từ chối đâu. Đi ăn xong có lẽ tặng quà nữa thì hợp. Cái gì nhẹ nhàng thôi, tình cảm nhưng đừng nhạy cảm quá. Một lọ nước hoa hay 1 chai tinh dầu nước hoa để làm đẹp chẳng hạn, sẽ hiệu quả hơn vạn điều bác muốn nói.
    Thế bác nhé. Trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi.
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là hai người quen nhau bao lâu roài ? Nếu bác mới quen em nó thì k nên nóng vội bởi vì bác bị sét đánh chứ em nó có bị đánh như bác đâu. Bác càng nóng vội em nó càng k thích. Kinh nghiệm của em cho thấy: bác cứ nhanh chóng tỏ tình thì nhanh chóng thất bại, và em nó sẽ xếp bác vào list của những tên dẻo mỏ cho mà xem!!!
    Thế nên bác nên quan tâm đến em nó một cách vừa phải thôi, đừng nói mấy câu sến sến (vì em ấy chững chạc hơn tuổi thì có nghĩa là em í đủ thông minh để k thích nghe những lời mật ngọt nguy hiểm). Sau đó có j tính tiếp, em í đã có người yêu đâu mà bác cuống lên
  10. BONJOVI.

    BONJOVI. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bạn vẫn còn rất nhiều cơ hội đấy. Nếu bạn có tính kiên nhẫn thì cứ yên chí chuan bi tinh than mà trường kỳ kháng chiến. " Cuộc chiến có thể 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa... song nhất định kháng chiến sẽ thành công". Nói vui thế thôi cũng ko nên quá mù quáng 5 năm là tối đa, thời gian này cũng nên tìm cho mình 1 đường lui ,nếu quân địch ko có tín hiệu gì thì chuyển sang phương án 2. Nói chung con gái cũng dễ mềm yếu nếu như bạn biết đánh đúng vào điểm yếu vào 1 thời điểm nào đó. Good luck to u!

Chia sẻ trang này