1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài ý kién của các bạn sẽ làm tôi bớt căng thẳng !!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smile99, 22/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chậc, bác này, 27 rồi mà độ trai mặt vẫn còn mỏng wa
    Con gái nó phải thế chứ bác, cứ phải dở dở ương như thế chứ, chắc là cáo chưa tin thật sự vào tình cảm của bác đâu, phải có thời gian để bác thể hiện, bác cứ vững tin mà cầm cưa đi, anh em trong này ko để bác đơn độc đâu, chưa làm hết sức sao đã nhận thất bại chứ bác?
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    ,
    Các Cụ nói Dục Tốc thì Bất Đạt hay theo như binh pháp tôn tử có nói biết ta biết địch trăm trận trăm thắng .Chưa gì bác đã bắn như liên thanh thì cứ hỏi sao chẳng bị từ chối, trong khi rõ ràng bác biết em đó rất chững trạc so với cái tuổi của em ý, vậy mà bác tấn công theo kiểu đánh nhanh thắng nhanh thì chắc chắn là thất bại rồi, khi con gái có suy nghĩ chín chắn mọi lời nói hành động đều khác những đứa con gái chỉ biết nhõng nhẽo mà thôi, em ý cũng rất có cảm tình với bác, theo ý kiến của em, bác hãy là 1 ngừoi bạn hãy hiểu thật rõ người ta rồi hãy nói tiếng yêu, lúc nào nhớ muốn nói 1 câu thì chỉ là thỉnh thoảng thôi , đừng có hơi tý là nhớ, hờ hờ, nhàm quá, em bảo có 1 chiêu này cũng có tác dụng phết, cứ tầm 10h--> 11h tối bác nhắn tin chúc ngủ ngon rồi nói chuyện, cứ nhắn đến lúc nào buôn ngủ, nhưng đừng tra tấn đến lúc 12h30 mệt quá người ta lại sợ, cứ là cái bài nhắn tin chúc ngủ ngon tầm 20 ngày , hehhehe, rồi quên mấy hôm, có tác dụng ra phết đấy,
    Cố gắng lên bác ạ em này là phải chơi bài mưa dầm thấm lâu
  3. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó... Không nên băm bổ quá nhanh... Đường dài vất vả mới có thành công. Cuộc tình chớp nhoàng sẽ làm cho 2 người không hiểu được nhau..Đến nhanh và ra đi cũng nhanh..
    mà 27 rồi sao ko hiểu được cái nguyên lý cơ bản đấy nhỉ....
    Tình Yêu đơn phương thì nên dẹp bỏ ... Cưa 1 năm ,ngỏ lời mà không được thì nên dừng ở tình bạn ...
  4. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Thế bạn Smile đã yêu lần nào chưa nhỉ? Tình cảm thì phải từ từ, dần dần, những người con gái chín chắn ghét nhất kiểu tỏ tình quá nhanh kiểu như "này em, có yêu thì nói rằng yêu, không yêu thì nói một điều cho xong". Mà em í từ chối rồi mà vẫn thân thiện với bạn là bạn cũng nên mừng đấy, các cụ có câu "quá tam 3 bận", bạn thử để lâu lâu tỏ lại lần nữa xem thế nào. Chúc bạn thành công
  5. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Mới quen mà chú đã vội vội vàng vàng thế cơ à? Cứ từ từ thì khoai nó mới nhừ, mà nếu nó ko nhừ được thì cũng...bình thường thôi.
  6. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Cái này thì phải gọi là DỤC TỐC BẤT LỰC bác ạ. hihi
  7. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn nhìu nhìu, giờ tớ cũng bớt căng thẳng đi chút nào rùi.
    Tớ cũng đã yêu, và đã từng có người yêu nhưng ở bên ngưòi này tớ ko thấy cảm giác gì cả cho đến khi gặp người ta...
    .Người bạn gái cũ đã chia tay lâu rùi, nhưng hiện giờ vẫn còn là bạn.
    Thế mới nói: Thế nào là yêu thật sự mà:
    Là luôn nghĩ về người đó....
    Cảm ơn các bạn đã cho những lời khuyên bổ ích để tơ típ tục trường kỳ khangchiến.
    Hi vọng sẽ thành công.
    Cảm ơn nhìu nhìu.
  8. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Con gái chững chạc và đứng đắn rất sợ cái kiểu mới gặp mặt 1 lần là hôm sau điện thoại mí lị đầu óc nhận tin không ngừng nghỉ.
    Hãy chân thành và từ tốn 1 chút trong cách thể hiện. Như thế sẽ gây lòng tin dần dần, cơ sở cho 1 mối quan hệ lâu dài...
  9. suy_ngam

    suy_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào lại thêm một bác không chịu học bài rồi. Mời bác lục lọi topic "Làm thế nào để cưa một cô gái" Của tác giả Quarker + bình luận viên 3w, tetuong. Bác sẽ thấy rằng bài toán bác đang giải chỉ là ở độ khó cấp 1. Mà trước khi bác áp dụng thì phải rửa sạch cái tự kỉ ám thị "Mình đang ... cưa gái theo sách vở" thì bác mới thành công được nhé. Chúc bác có vợ như ý.
  10. honghanh86DHHN

    honghanh86DHHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    em bảo có 1 chiêu này cũng có tác dụng phết, cứ tầm 10h--> 11h tối bác nhắn tin chúc ngủ ngon rồi nói chuyện, cứ nhắn đến lúc nào buôn ngủ, nhưng đừng tra tấn đến lúc 12h30 mệt quá người ta lại sợ, cứ là cái bài nhắn tin chúc ngủ ngon tầm 20 ngày , hehhehe, rồi quên mấy hôm, có tác dụng ra phết đấy,
    ---------------------------------------------------------
    Em bảo thật với bác là đây là đòn "chọc gậy bánh xe" đấy. Quan tâm kiểu này sao giống ''mật thám" quá đi mất. Theo em thì đông sắp đến rồi , bác thử gọi "chị nhà" ra 1 góc quán (gió càng lạnh càng tốt ) rồi choàng vào cổ chị ấy 1 chiếc khăn màu vàng là tốt nhất (đừng dày quá ) và nói rằng đấy là quà tặng đến từ 1 người bạn sẽ mãi mãi quan tâm đến em" hì hì, nếu bác có hứng thú thì em sẽ nháy cho biết vì sao lại là màu vàng .Mà bác cứ tin tưởng em đi , em là con gái nên tâm lí hơn mấy tay kia nhiều
    goodluck
    ---------------------------------------------------------------------------
    Em đi tìm trong hạnh phúc mong manh
    Ôm hoài niệm gửi bài thơ dang dở
    Bao năm rồi còn chút gì để nhớ
    Yêu thương xưa xin gửi lại đất này

Chia sẻ trang này