1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài ý kién của các bạn sẽ làm tôi bớt căng thẳng !!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smile99, 22/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị k nên nt nhiều quá. Nhỡ em kia k thích ngày nào cũng nt, nói từng ấy câu, hỏi từng ấy việc thì sao?? Dại dột!!
  2. scryer

    scryer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    27 tuổi? ai bảo yêu, yêu thì ráng mà chịu. Nhưng mà chịu vừa thôi, không là ngu đấy. Làm chủ được tình cảm của mình vẫn là đỉnh nhất
  3. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    "Hạnh phúc là khi thấy người mình yêu hạnh phúc" <----- NHẢM NHÍ. Yêu là phải chiến đấu, phải giành giật. HẠNH PHÚC LÀ MÌNH PHẢI HẠNH PHÚC trước tiên.
    Được ice_lips sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 24/10/2006
  4. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    bị từ chối, đó ko phải là điều gì quá buồn phiền...
    cũng có buồn, nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua, và sẽ lưu lại những kỉ niệm trong lòng, để sau này nhớ đến
    và hãy cứ hi vọng rằng bạn sẽ gặp được 1 ng` còn tốt hơn cô ấy!!!
  5. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hi, chào mọi người, may mắn hình như đang dần mỉm cười với tớ rùi thì fải.
    Ngưòi ta ko cho nói Nhớ người ta, Yêu ngưòi ta, luôn nghĩ về ngưòi ta nhưng ngưòi ta vẫn nhận lời đi xem fim voái mình, và còn đặc biêtj hơn cả, ngưòi ta còn đến nhà mình để học tiếng Anh do Mami của mình chỉ dạy nữa chứ. Đièu đó có là cơ hội để được gần và được hiểu người ta nhìu hơn ko các bạn.
    Mai mình sẽ đi xem fim với ngưò ta rui`. Thật tuyẹt fải ko ?
  6. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    JỜ tớ lại chẳng ngủ đựợc vì lại nghĩ đến ngưòi ta đây này.
    Mệt, buồn. Chẳng hiểu tại sao lại NHỚ lạo MONG ngưòi ta đến kinh khủng .
    Hâm mất rùi thì phải.
  7. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến, cũng chẳng hiểu ra sao nữa các bạn ah`.
    Mình cứ nghĩ rằng mình đã đưọc nguời ta dành tình cảcm cho mình nhìu, thật nhìu.
    Người ta nói là tình cảcm người ta dành cho mình là thật, trên mức tình bạn, khi đi với mình, người ta lại còn rất tình cảm với mình nữa chứ...
    Vậy mà người ta nói rằng ngưòi ta ko hề yêu...
    và nói rằng cho người ta một thời gian để suy nghĩ...
    Mình sẽ chờ đợi người ta cho hết quãng đòi còn còn lại của mình, chờ đợi cho đến khi nào ko còn yêu người ta nữa thì thôi. !!!!!
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Triệu chứng của bệnh gà. Em nó mới đồng ý đi xem phim mà chú đã mừng cuống lên. Theo kinh nghiệm của anh, cho dù chú có cưới được em, chú sẽ không bao giờ làm cho em yêu chú được đâu.
  9. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    1 chuyện tình cảm đơn giản vậy mà mất tới 3 trang sao?Quá dài đấy.THEO TÌNH TÌNH CHẠY,CHẠY TÌNH TÌNH THEO.Các cụ đã dạy từ xưa rồi mà vẫn cố cãi làm gì.Ngta ko nhận lời vì ngta chưa sẵn sàng.Hoặc những cái đấy chưa đủ tạo nên 1 tình yêu.Đời còn dài,con gái thì đầy lo gì chứ.Cố quá thì quá cố ko phải cuộc kháng chiến nào cũng thành công đâu.Bác Hồ đâu co nhìu vậy chứ.
  10. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 2 bạn đã có ý kiến với mình nhé, thật ra, đâu chỉ có chuyện đi xem fim đâu, còn những chuyện biểu hiện tình cảm khác mà người ta còn dành cho mình nữa chứ.
    Nếu ko fải như vậy thì mình đâu có nói với các bạn là mình đã có hi vọng nhìu và thật nhìu.
    Còn chuyện kiên trì, nhất định thắng lợi...mình không thể khẳng định được điều mà mình có thể thành công hay ko, đúng như bạn kính cận đẽ thương nói, Bác Hồ chỉ có 1 mà. Nhưng có rất nhiều người có tính kiên trì giống BÁC mà...
    Còn chuyện THEO TÌNH TÌNH CHẠY, PỚT TÌN TÌNH THEO, mình cứ nghĩ rằng chỉ có trong fim ảnh, gió thì hiện tại, nó lại xảy ra bởi chính bản thân mình.
    Chuyện tình cảm thật đơn giản fải ko ?
    Bạn Kính cận dễ thưong thân mến, chẳng hề dơn giản chút nào cả, bởi trong tâm trí của mình lúc nào cũng nghĩ đến người ta, mong gặp người ta từng giờ từng phút, đến nhắn tin cho 1 người khác mà lúc nào mình cũng nhắn nhầm, vậy có đơn giản ko ?
    Từ khi wen người ta cho đến giờ tâm trí của mình....
    KO nói nhiều nữa, mặc dù chiuèu nay vừa gặp người ta cong, đi ăn với người ta mà giờ này mình đã thấy nhớ kinh khủng ???


Chia sẻ trang này