1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài ý kién của các bạn sẽ làm tôi bớt căng thẳng !!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smile99, 22/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh vẫn muốn khẳng định lại với chú là chú sẽ không bao giờ làm cho em yêu chú được đâu. Trường kỳ kháng chiến có thể khiến em đồng ý cưới chú nhưng không thể làm cho em yêu chú.
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nam mô a di đà phật,
    Bần tăng cữ ngỡ thí chủ 17 tuổi, ít ra điều đó được phản ánh quá rõ qua cách mà thí chủ tán gái. Thí chủ thích một cô nào đó, rồi nhào vào ngay, khi bị từ chối thì ra khóc than u uất. Đó là trạng thái và hành động của thế hệ teen, không phải là hành xử của một kẻ 27 tuổi trưởng thành. Thí chủ làm cho cô gái kia có cảm tưởng là thí chủ quá trẻ con, quá vội vàng và không có chút gì đáng tin hay chắc chắn cả. Thí chủ phải cáo già hơn, tấn công từ từ, nhẹ nhàng, gan dạ và mặt dày vào kiểu gì gái cũng chết. Có điều bây giờ thí chủ đã vào tình trạng động thảo kinh xà- bứt cỏ động rắn - nên nàng ta rất hãi và cảnh giác cao độ. Coi bộ hơi khó mần ăn vì chính thí chủ tự làm khó mình
  3. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Câu đầu thì sến quá may mà câu sau gỡ gạc được. 27 tuổi rồi (giống tôi) chung kết được thì chung kết, không thì giải tán để tìm người khác thay thế ko thì hâm đấy.
  4. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    ồ, thật là vui vẻ, bạn nên tự chúc mừng cho bản thân vì cô gái của bạn đã thích bạn lắm rồi.
    thật là vui vẻ, giờ bạn chỉ cần kiên nhẫn một chút và kiềm chế cảm xúc dù điều này mình hiểu là rất khó, đôi lúc phải dừng lại một chút để cô gái của bạn hiểu được và cập nhập thêm giá trị của bạn.
    Mình rất ấn tượng với một tình yêu thực sự và mạnh mẽ của bạn.
    chúc bạn thành công.
  5. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cũng có những ý kiến hay thật đấy, người thì khẳng định mình sẽ ko bao giờ có được TY của người ta mặc dù người ta sẽ cưới mình...
    Người thì nói rằng nguời ta thích mình, tất nhiên mỗi người một quan điểm, mỗi cách nghĩ.
    Cám ơn những lời động viên, những lời cổ vũ rất thật của các bạn.
    Mình hiểu tình cảm của mình thế nào mà.

  6. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn gần giống của mình.
    Nhưng cũng không nên quá buồn làm gì.
    Cụng ly cái nào
    Đừng bao giờ vì 1 bông hoa mà bỏ qua cả rừng hoa.
    Hãy vui lên nào bạn ơi!
  7. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hihihihi
    Chúc mừng ông bạn
    Ông bạn may mắn hơm tớ nhiều rồi
    Uống mừng cái nào.
    Từ kinh nghiệm xương máu của mình xin gửi tới ông bạn một lời khuyên
    hãy đọc kỹ chữ ký của minh nhé
  8. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ihere là ông bạn nào vậy, chúc mừng cho tui chuyện jì vậy nhỉ ?
    Jờ người ta đã nói là iu tui đâu, nhưng chắc cũng có thích chút ít...vậy là may mắn hơn bạn rùi àh...???
  9. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    chuyện của tôi là thế này http://www8.ttvnol.com/forum/tvty/860470.ttvn
  10. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đọc chuyện của bạn rùi tui mới thấy mình may mắn hơn bạn chút ít, nhưng chỉ vào thời điểm và thời gian trưóc thui...
    Giờ thì lại trở về con số 0 rùi, mệt mỏi thật bạn nhỉ
    Nhưng giờ bít làm thế nào đây, yêu là hi vọng, 1 tia hi vọng mỏng manh, yêu là bít đợi bít chờ...
    Thôi thì cứ nhơos, cứ thưong, cứ chờ, cứ đợi

Chia sẻ trang này