1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài ý kién của các bạn sẽ làm tôi bớt căng thẳng !!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smile99, 22/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Ừ, đọc chuyện của bạn rùi tui mới thấy mình may mắn hơn bạn chút ít, nhưng chỉ vào thời điểm và thời gian trưóc thui...
    Giờ thì lại trở về con số 0 rùi, mệt mỏi thật bạn nhỉ
    Nhưng giờ bít làm thế nào đây, yêu là hi vọng, 1 tia hi vọng mỏng manh, yêu là bít đợi bít chờ...
    Thôi thì cứ nhơos, cứ thưong, cứ chờ, cứ đợi
    [/quote]
    Phải biết hành động nữa chứ
    Cứ chờ đợi thì lâu lắm
  2. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Phải biết hành động nữa chứ
    Cứ chờ đợi thì lâu lắm
    [/quote]

    Vậy fải hành động thế nào nhỉ ???
    Gặp mặt người ta quả là một việc khó....
    Bạn chỉ cho mình đi I here
  3. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi mình
    Mình cũng chẳng biết làm sao nữa.
    Nhưng theo mình thì bạn cũng không nên nhiệt tình với người ta quá vậy.
    Hãy cho nàng thấy vẫn còn có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ bạn.
    Nàng không phải là viên sỏi duy nhất trên bờ biển đâu.
    Đừng có kiêu quá
  4. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Tất nhiên, nàg ko fải là viên sỏi duy nhất trên bờ biển...
    Nàng là 1 viên sỏi nhưng viên sỏi này lại khác so những viên sỏi khác về kích cỡ, về hình dáng, về vẻ đẹp, vế màu sắc ...v..v..
    Nói tóm lại, có thế nào đi chăng nữa, toi chỉ yêu mỗi mình nàg thôi...
    Thật buồn vì nàng bít tình cảm của tôi nhưng ko hè đáp lại, mặc dù đa từng...trao nụ hôn cho nhau...
    Và nàng nói rằng, mình là người đầu tiên đặt lên môi nàg nụ hôn đó...
    Thế mà giờ đây, ko hỉu mọi chuyện thế nào...
    Mình thấy nàng nói rằng tuổi của mình và tuổi của nàng ko hợp nhau ???
    Chẳng lẽ vì mỗi chuyện đó... ai là ngưòi tác động, mami của nàng bảo thế thì fải, đó là nàg nói với mình.
    Các bạ nghĩ sao về chuyện này nhỉ, thanh niên thời hiện đại rùi mà vẫn còn những suy nghĩ như thế thì thật là....
    cho mình ý kiến với .......
  5. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hic híc
    Tuôikhổng hợp nhau.
    Tôi và nàng tuổi rất hợp nhau( mẹ nàng bảo thế) nhưng thực tế thì đang ngược lại.
    Đành rằng nàng khác với tất cả các viên sỏi khác trên bờ biển.
    Nhưng thế nào mà chẳng có viên sỏi gần giông nàng.
    Thậm chí bạn còn có thể tìm được nhiều viên sỏi đẹp hơn cơ.
    Không việc gì phải quá buồn như thế.
  6. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Ihere đã đọng vien mình nhé, đành rằng và bít rằng là như vậy nhưng thật sự mình ko hỉu giờ mình đang có cảm giác gì nữa...
    Thật ra có rất nhìu viên sỏi trên bờ biển mà mình bít, mình đã thấy, thậm chí nó còn rất long lanh, rất đẹp nữa là đằng khác, tịa sao mình lại ko chọn nó mà mình chọn nàng...
    Ko bít là lý do nào cả, nhưng mình chỉ chọn mỗi nàng, duy chỉ nàng mà thôi... và thực tế nàg cũng bít đièu đó...
    Nàng nói với mình răng, nàg ko xứng đáng với tình cảm của mình, TY của mình dành cho nàng là quá lớn...
    Và mình lại nghĩ và phán đoán rằng: Phải chăng có 1 lý do nào đó mà nàg ko muốn đến với mình...
    Ko thể hiểu nổi con gái nghĩ gì nữa.
    Lại ko ngủ được, mệt mỏi vì nghĩ đến người ta nhìu quá.
    Giờ thì ko bít fải làm gì để không nghĩ nữa.
    Tối qua, gọi điện cho người ta mà người ta ko nghe, người ta đưa DT của mình cho em gái nghe ???
    Ko hiểu vì lý do gì mà dạo này người ta đi ngủ sớm thế ko bít.
    Mọi buổi sáng người ta thứ dậy rất muộn, tận 10h sáng, trong khoảng thời gian như thế mình làm đưọc khối việc.
    Thế mà giờ này lại chẳng làm đưọc gì nên hồn cả.
    Nhớ người ta đến chết mất thui !!!!!!!!
    Được smile99 sửa chữa / chuyển vào 03:01 ngày 07/12/2006
  7. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn Ihere đã đọng vien mình nhé, đành rằng và bít rằng là như vậy nhưng thật sự mình ko hỉu giờ mình đang có cảm giác gì nữa...
    Thật ra có rất nhìu viên sỏi trên bờ biển mà mình bít, mình đã thấy, thậm chí nó còn rất long lanh, rất đẹp nữa là đằng khác, tịa sao mình lại ko chọn nó mà mình chọn nàng...
    Ko bít là lý do nào cả, nhưng mình chỉ chọn mỗi nàng, duy chỉ nàng mà thôi... và thực tế nàg cũng bít đièu đó...
    Nàng nói với mình răng, nàg ko xứng đáng với tình cảm của mình, TY của mình dành cho nàng là quá lớn...
    Và mình lại nghĩ và phán đoán rằng: Phải chăng có 1 lý do nào đó mà nàg ko muốn đến với mình...
    Ko thể hiểu nổi con gái nghĩ gì nữa.
    Lại ko ngủ được, mệt mỏi vì nghĩ đến người ta nhìu quá.
    Giờ thì ko bít fải làm gì để không nghĩ nữa.
    Tối qua, gọi điện cho người ta mà người ta ko nghe, người ta đưa DT của mình cho em gái nghe ???
    Ko hiểu vì lý do gì mà dạo này người ta đi ngủ sớm thế ko bít.
    Mọi buổi sáng người ta thứ dậy rất muộn, tận 10h sáng, trong khoảng thời gian như thế mình làm đưọc khối việc.
    Thế mà giờ này lại chẳng làm đưọc gì nên hồn cả.
    Nhớ người ta đến chết mất thui !!!!!!!!
    Được smile99 sửa chữa / chuyển vào 03:01 ngày 07/12/2006
    [/quote]
    Hì hì! Mình cũng đang tự động viên mình nữa đấy.
    Cách đây 1 tháng mình cũng như bạn bây giờ.thậm chí còn tệ hại hơn
    Một tháng rồi chưa gặp nàng.
    Hôm qua gọi điện nàng cho nàng thì nàng bảo dạo này nàng bận lắm.
    Chẳng biết là thật hay giả nữa.Cách đây 1 tháng thì thế nào mình cũng điều tra xem.
    Nhưng bây giờ thì mình thấy mệt mỏi rồi.
    Đang cố gắng để lấy lại cân bằng trong cuộc sống.
    Thú thật những lúc rảnh rỗi mình vẫn hay nghĩ tới nàng.
    Quên một người quả thật là không dễ.
  8. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hì hì! Mình cũng đang tự động viên mình nữa đấy.
    Cách đây 1 tháng mình cũng như bạn bây giờ.thậm chí còn tệ hại hơn
    Một tháng rồi chưa gặp nàng.
    Hôm qua gọi điện nàng cho nàng thì nàng bảo dạo này nàng bận lắm.
    Chẳng biết là thật hay giả nữa.Cách đây 1 tháng thì thế nào mình cũng điều tra xem.
    Nhưng bây giờ thì mình thấy mệt mỏi rồi.
    Đang cố gắng để lấy lại cân bằng trong cuộc sống.
    Thú thật những lúc rảnh rỗi mình vẫn hay nghĩ tới nàng.
    Quên một người quả thật là không dễ.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    thật sự ko dễ chút nào mà, mình với ihere đang là người bạn đồng hành cùng nhau nhỉ.
    Trưa nay, mình với người ta vừa nói chuyện với nhau đấy, mình vẫn nhắc và nghĩ đến người ta hoài, ngay cả lúc làm việc, để quên sao khó thế ko bít.
    Àh, mà dạo này, số Dt của mình bỗng dưng nhiều số lạ gọi thế ko bít. ko hỉu từ đâu ???
    [/quote]
  9. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cách hành văn, và cả tình huống nữa, của chủ topic này và chú Vẫn Cương Mô Bin cách đây vài tháng giống hệt nhau. Hai chú đều yêu 1 cô trông rất bình thường, nhưng lại cảm thấy vô cùng hấp dẫn bởi những trò siêu cá vàng của cô này. Tóm lại, cô càng giở trò bơi lượn thì các chú càng say đắm, cảm giác như tóm đc đến nơi mà lại để tuột, nên hăm hở tìm cách ... tóm tiếp. Chết lúc nào ko biết !
    Cũng phải công nhận là mấy cô thuộc tuýp cá vàng kiểu này xứng đáng đc phong là chuyên gia tâm ný. Ưỡn ẹo thế mà rải thính thì thơm phải biết.
  10. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế có ý gì không nhỉ ???
    Giờ thì tôi cũng chẳng bít fải nghĩ gì nữa, vì giờ đây tôi bít người ta là người thế nào mà.... không cần thiết bạn fải nói thế đâu, bạn cũng gặp trưòng hợp tương tự giống tui sao... ?????

Chia sẻ trang này