1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài ý kién của các bạn sẽ làm tôi bớt căng thẳng !!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smile99, 22/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giundat_1988

    giundat_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ô mai chuối nói đúng đấy, nàng đang chơi trò ưỡn ẹo, vì mình là con gái nên mình cũng thấy thế, bọn mình thích chơi trò mèo vờn chuột như vậy. Nhưng chính là về phía các bạn, làm thế nào để chặn đầu đc những chú lươn ấy.
    Cái cần nhất là sự kiên trì. Vì cần phải có một time lâu dài một chút thì bọn con gái chúng mình mới có thể tin đc tình cảm của các ấy Cố lên nhé!
  2. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Uống mừng người đồng hành cái nào
    Sắp đến Noel rồi!
    Noel luôn gắn với những kỷ niệm buồn của mình.
    Không biết năm nay sẽ thế nào?
    Năm nay mình sẽ không cầu xin chúa điều gì cả.
    Chúa bận giúp nhiều người , bao giờ mới tới lượt mình.
    Phải hành động thôi.
  3. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Có ý khuyên bạn nên bớt dằn vặt chuyện cô kia, tỉnh táo ra 1 tí. Ở tuổi bạn thiếu gì việc phải làm. Mình ko có ý gì nói xấu cô bạn cậu đâu.
  4. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    thế là xong rùi ! Nhìn hàng trái tim đỏ iu thía
  5. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có một ông bạn, hắn rất thích và cưa cẩm một cô suốt một năm trời, cô đó cũng chả có gì hay ho mà hắn chết mê chết mệt mặc dù tự hắn cũng biết là cô này suốt ngày chỉ chăm chú công việc, việc nhà cũng không biết làm,ở nhà thì chỉ có biết ăn thôi,lại hay ốm yếu,...thế mà chả hiểu sao hắn vẫn thích. Thế nhưng khổ (hay là may nhỉ?) cho hắn là em ý lại lửng lơ con cá vàng, vẫn đi ăn,đi chơi với hắn, nhưng lại chẳng thể hiện là yêu hắn hay không, có những lúc hắn liên lạc mãi không được,lúc thì lý do là bận,lúc thì kêu mệt,....
    Thế rồi một thời gian sau, có một em khác thích hắn và cưa đổ được hắn, hắn cũng nản với em kia quá rồi nên chuyển sang yêu em mới, tất nhiên là sướng hơn vì được quan tâm và yêu chiều hết mực. Thế là em cũ bắt đầu quay lại mơn trớn, vuốt ve níu kéo hắn , biết người ta có người yêu chính thức rồi mà suốt ngày kiếm cớ bắt đưa đi ăn phở, ăn kem,...lại còn nói bóng gió là tiếc hắn. Tớ nghe kể mà thấy , tuy cũng là con gái nhưng tớ lại rất ghét kiểu mèo vờn chuột như vậy. Tớ nói với hắn, đáng đời cô kia, bây giờ cũng đã 25, sắp 26 rồi, tha hồ mà ê sắc,sau này lại cuống lên, anh sứt môi lồi rốn nào cũng phải vơ vội!
    thế cho nên với em này thì bác chủ topic cứ thử thôi không liên tục gọi điện nhắn tin nữa một thời gian thì sẽ biết ngay tình cảm thật của người ta thế nào thôi. Em nghĩ trong chuyện tình cảm không nên níu kéo, thà làm bạn bình thường mà lâu dài còn tốt đẹp hơn, chứ cứ làm phiền nhau quá thế này dần dần em ý chuyển sang ghét bác đấy. Em nói thế từ kinh nghiệm bản thân thôi, có những người thích em cả 10 năm nay nhưng dù làm thế nào thì em cũng không thể thích lại được. Có bác nào nói đúng đấy, bác đừng vì hòn sỏi này mà không để ý đến những viên sỏi khác cũng rất đẹp trên bãi biển. Cái gì cũng sẽ qua thôi mà bác, chỉ cần có thời gian, có khi sau này nghĩ lại bác lại cười thầm cái quãng thời gian dở hơi này của mình.
  6. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Rất rất cám ơn mọi người đã quan tâm đến câu chuyện của mình, những ý kiến của các bạn rất rất hay và rất hợp lý nữa nhưng có những câu chuyện mà cho đến bây giờ thật sự tôi cũng chẳng thể lý giải được nữa các bạ àh.
    Trước tiên tôi bắt đầu lại câu chuyện của tôi nhé:
    Tôi quen người ta cho đến hôm nay là 99 ngày rùi, từ khi quen người ta tôi thấy mình có rất nhiều xáo trộn trong cuộc sống, thay đổi những thói quen xấu và tốt.
    1. Thói quen xấu : Mọi ngày rất hay nghiên cứu những con số, các bạn thừa hiẻu đó là cái gì ... và số tôi rất đỏ. Cả tuần ngày nào cũng ăn LÔ...sưóng chưa
    2. Hút thuốc lá, giờ thì bỏ cả, ko còn đụng vào điếu nào nữa
    3. Rượu bia uống rất ít, ko còn nhìu như trưoc đây, trưóc đây có khi cả tuần ngày nào cũng uống, và đi về nhà rất muộn...
    ...........................................
    4. Quen được ngưòi ta mình hay về nhà sớm hơn, hét giờ làm là về thẳng nhà luôn, ko lang thang đi đâu nữa....
    và có 1 số những việc vặt mà nói thật, trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm việc đó...
    5. Còn thói wen tốt: Mất đi thói wen chơi thể thao hàng tuần, bởi vì cứ hết giờ làm là mình đi chơi thể thao mà...
    .................................
    Mình bít giờ đây sẽ fải cố gắng như thế nào...
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Còn chuyện về những viên sỏi, nói thật với các bạn, ko fải là mình ko gặp nhứng viên sỏi long lanh và đẹp đẽ hơn đâu đã có rùi, và những ngưòi đó cũng đã thích mình , nhưng mình....
    Tát nhiên mõi ngưòi có những lý lẽ riêng cách nghĩ riêng, với mình ngườia t là ngưòi sống sâu sắc, bit nghĩ trong mọi chuyện và sống rấ bình dị, có thể vì một lý do nào đó mà ngưòi ta chưa nhận lời mình hoặcc có thể đó là thử thách ban đầu...giờ mà đoán, mangôif nghĩ thì hết cả đêm mất...
    Đingủ đã, mai sẽ kể cho các bạn bít típ về câu chuyện của mình
  7. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    mình sẽ chờ nghe tiếp câu chuyện của bạn
  8. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Để Ihere fải chờ nghe típ câu chuyẻn của mình thi lâu wá rùi, giờ mình kể típ nhé.
    Nhanh thật đấy, đã hơn 2 tuần rùi vậy mà chưa ngày nào như các bạn nói là mình có thể dừng lại chuyện ko nhắn tin, ko gọi điện cho người ta được cả...
    Đã có lúc, trong suy nghĩ, trong đầu óc mình muốn đi đâu đó thật xa Hà Nội để cho tâm trạng được thoải mái và ko nghĩ đến người ta nhìu nữa, vậy mà chẳng được...
    Cuộc sống ko thể ngờ trước được điều gì cả...
    Nguời bạn của mình bỗng ra đi nhẹ nhàng trong ngày noel năm nay .....
    Lại bỗng nhiên có ý nghĩ rất gở dành cho mình.
    Noel năm nay có kỷ niểm buồn với mình rồi..
    Jờ chẳng còn tâm trạng đâu mà tâm sự nữa các bạn àh !!!!!
  9. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ko được nghe tiếp câu chuyện của bạn nữa à.
    Nguời bạn của mình bỗng ra đi nhẹ nhàng trong ngày noel năm nay ..... ===> nghĩa là sao?
    Bạn có muốn nghe chuyện của mình ko?
    Noel năm nay mình cũng ko biết là vui hay buồn nữa
    Đầu tuần gọi điện mời nàng đi chơi noel, nàng kêu hôm đó phải đi chơi với bạn (chắc là bạn trai, chán chẳng muốn hỏi nữa)
    Tối noel nghĩ mãi không biết nên đi chơi đâu?
    Định đi uông rượu nhưng lại thôi.
    Cuối cùng thì mình lại đi uông cafe với một người xa lạ.
    Một người con gái mà mình chưa hề gặp mặt lần nào.
    Cả buổi tối ngồi nghe cô bé tâm sự về bản thân, về những người yêu trước đây của cô bé.Không hiểu sao bọn mình lại có thể nói chuyện lâu được như vậy.Chắc là bọn mình là những người xa lạ.Mình như thấy được chính mình trong câu chuyện của cô bé.Tính cách của cô bé làm cho mình nghĩ đến nàng.
    Mình bỗng bật cười khi nghĩ đến điều này.
    Hai con người đang cô đơn ngồi nói chuyện rất lâu.
    22h mình về qua nhà nàng, gọi điện thì thì nàng cũng vừa về.
    Hai đứa ngồi uống cafe và nói chuyện ( toàn những chuyện ko đâu , chẳng ăn nhập gì với không khí đêm giáng sinh cả)
    23h Mình chia tay nàng về nhà trong lòng suy nghĩ lung tung, chẳng biết có nên gặp lại nàng không nữa.
  10. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    27 à cũng đến tuổi lập gia đình rùi bi h yêu xong 2 năm nữa cưới là vừa hihi

Chia sẻ trang này