1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vấn đề cần tham khảo ý kiến các bạn gái?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Sprite, 25/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Một vấn đề cần tham khảo ý kiến các bạn gái?

    Hì hì vấn đề đơn giản thôi,mà tôi chỉ tham khảo ý kiến của các bạn gái thôi đấy nhé.
    Theo các bạn thì thời gian từ khi bắt đầu quen nhau cho đến khi yêu nhau bao nhiêu là vừa phải?
    Hì hì góp ý thôi chứ đừng dọa tôi nhé.


    Sprite
  2. stickrose

    stickrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    HIHIHI 5 năm
    Đợi chờ trong cơn mưa
    khong
  3. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Con trai các cậu khó tính lắm , thế nào cũng có thể chê bai con gái nhà người ta được ...Nếu từ khi wuen đén lúc yêu mà khoảng vài tháng thì chê con nhà người ta là dễ dãi , còn nếu cưa mãi mà không đổ thì lại chửi người ta là " đồ kiêu căng " ...thế là sao nhỉ ??? Spire có thế không nhỉ ?
    Một chiều thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thất buồn
    Nhuộm ánh nắng tàn trên mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương ....

  4. nguyetanh

    nguyetanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lam sao co the noi truoc duoc la bao, nhanh hay cham, dai hay ngan, giua mot trai tim bi "tieng set " va mot trai tim "bang gia" thi lam sao phan biet duoc thoi gian bao lau thi moi duoc, cau tra loi chinh xac nhat la o trai tim cua moi nguoi.
  5. heartofdinosaur

    heartofdinosaur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    thế bọn tui nói thì ông làm theo à ????.... còn ko thì thôi nhé..........
    mỗi người một kiểu...kỳ cục wá .............
    Because I took a moment to speak
    And you took a second to smile
    A tiny part of me will leave with you
    And l little bit of you will stay.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này