1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vấn đề tế nhị!

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi rau_dang, 05/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rau_dang

    rau_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Một vấn đề tế nhị!

    Đăng ký thành viên box Miền Tây đã lâu, nhưng quả thực raudang chưa đóng góp được gì nhiều. Mỗi lần muốn viết bài, lại tự nhiên thấy e ngại. Biết viết gì đây, khi MT đối với tôi như vừa quen vừa lạ. Tôi không sinh ra ở nơi này, và cũng chưa từng sống ở đó. Một chút liên hệ mong manh với MT thì đã đứt từ lâu lắm rồi. Chim sáo sang sông, sáo đã xổ ***g? bay về Bạc Liêu? câu hát ấy bây giờ vẫn thổn thức.

    Thời gian qua, mỗi lần vào ttvnol vẫn ghé qua nơi này. Vẫn âm thầm đọc bài như một người quen. Những bài viết của các bạn đều phản ánh đầy đủ những nét đẹp của MT, cả về con người lẫn mảnh đất nơi này. Nhưng hình như, các bạn quên, hoặc cố tình quên không nhắc tới. Ấy là vấn đề vệ sinh nơi này, mà hình ảnh tiêu biểu là những khu nhà lá có tên Washington City. Trong phạm vi bài này, tôi chỉ đưa ra vấn đề và hy vọng chúng ta bàn luận thật nghiêm túc. Đây không phải là vấn đề phân biệt vùng miền, bởi tôi biết, ở bất kỳ nơi nào đều có những cái xấu và tốt. Quê tôi cũng không là ngoại lệ.

    Tôi không thể quên được cái ấn tượng khi lần đầu về MT. Đi ngang qua con đường nhỏ ven những kênh rạch thỉnh thoảng thấy những chiếc hố xí được quây bằng lá dừa bắc ra sông. Vấn đề vệ sinh thôi không bàn tới, vì ở ngoài Bắc, thỉnh thoảng tôi cũng đã gặp những chiếc hố xí như thế. Nhưng ở đây, nó gây cho tôi một ấn tượng mạnh bởi sự sơ sài và lộ liễu. Tôi không thể tưởng tượng được, tại sao người ta lại quây lá thấp đến như vậy? Thấp đến nỗi, người ngồi trong đó còn nhô hẳn cái đầu ra ngoài lơ láo nhìn những người đi ngang. Ấy là ngồi, chứ nếu mà đứng lên thì ôi thôi, trắng lóa và đen kịt cứ lồ lộ phơi bày! Đợt ấy tôi ở lại MT 2 ngày. Ở nhà một người quen trong xóm, nhà này cũng có một cái WC như thế. Thú thực, tôi đã không đủ dũng cảm để ghé thăm nó vào ban ngày, chỉ dám ghé một chút vào ban đêm, khi đã kìm nén đến tột độ, mặc dù vào ban đêm sẽ gặp nhiều rủi ro hơn, vì phải giữ thăng bằng trên vài thanh tre trong điều kiện tối tăm, bốn bề là ếch nhái kêu, nếu không may té xuống, chắc chẳng ai biết! May mà trong 2 ngày đó, trời không mưa, và Tào Tháo cũng không ghé thăm tôi, nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra!

    Không hy vọng một lúc có thể thay đổi được một tập quán. Nhưng tôi cứ thắc mắc, tại sao khi làm những cái WC như thế, người ta không làm cao hơn một chút nhỉ? Chỉ cần thêm một vài tàu lá dừa thôi (những thứ này rất sẵn mà) là đã kín đáo biết bao nhiêu. Chưa kể, nếu ta làm thêm cái mái nữa, thì những khi trời mưa nào có ngại gì?
  2. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Rất hiểu mọi người về vấn đề này!
    Nhà tui cũng có 3 cầu cá kiểu này! bây giờ dẹp 1 vì ngay mặt tiền tiếp khách du lịch!
    2 cái còn vì nằm khuất sau bụi tre và cây bình bát!
    Làm thêm 3 cái hiện đại!
    Nhưng nói thiệt mỗi khi về quê tui vẫn thích ngồi Cầu cá hơn !
    Đơn giản ví nó mát bôn bề!
  3. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Rất hiểu mọi người về vấn đề này!
    Nhà tui cũng có 3 cầu cá kiểu này! bây giờ dẹp 1 vì ngay mặt tiền tiếp khách du lịch!
    2 cái còn vì nằm khuất sau bụi tre và cây bình bát!
    Làm thêm 3 cái hiện đại!
    Nhưng nói thiệt mỗi khi về quê tui vẫn thích ngồi Cầu cá hơn !
    Đơn giản ví nó mát bôn bề!
  4. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Tui ko đồng ý với cách lấy hình ảnh và biểu tượng nhân vật (Bác Hồ và lăng Chủ tịch) để châm biếm như vậy....
    Nói thật với pác @rau_dang là tui cũng từng là dân quê nên tui cũng hiểu chút ít về nổi khổ của người dân ngèo. Cái gì cũng vậy chưa ăn no thì khó mà ai sẽ nghĩ tới chuyện mặc đẹp, huống chi là chuyện này.
    Ko phải ở quê ai cũng vậy, 1 số khác khá hăn thì cách thưởng thức cuộc sống cũng khác (quy luật tự nhiên mà), họ mặc đẹp, xây nhà đẹp và cũng có các nhà cầu "đẹp",.....
    Tui nói có đúng ko các pác...
    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 05/06/2007
  5. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Tui ko đồng ý với cách lấy hình ảnh và biểu tượng nhân vật (Bác Hồ và lăng Chủ tịch) để châm biếm như vậy....
    Nói thật với pác @rau_dang là tui cũng từng là dân quê nên tui cũng hiểu chút ít về nổi khổ của người dân ngèo. Cái gì cũng vậy chưa ăn no thì khó mà ai sẽ nghĩ tới chuyện mặc đẹp, huống chi là chuyện này.
    Ko phải ở quê ai cũng vậy, 1 số khác khá hăn thì cách thưởng thức cuộc sống cũng khác (quy luật tự nhiên mà), họ mặc đẹp, xây nhà đẹp và cũng có các nhà cầu "đẹp",.....
    Tui nói có đúng ko các pác...
    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 05/06/2007
  6. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    -Trước đây người dân sử dụng "cầu cá" vì đây là thói quen lâu đời vừa tiện lợi, rẻ tiền đồng thời lại cung cấp thức ăn để nuôi cá.
    Tuy nhiên, thực tế tại quê mình vài năm trở lại đây thì cây "cầu cá" này tìm đỏ mắt mới thấy. Nói chung do điều kiện kinh tế cũng khá, và người dân cũng biết sử dụng "cầu cá" là ô nhiễm nguồn nước xung quanh.
    - Còn như bạn rau_dang bảo rằng: "Tại sao người ta không làm cao hơn một chút nhỉ? " thì giải thích theo anh ricky cũng có lý. Mình lại nghĩ khác, để làm "cầu cá" mà che cao hơn, kín hơn thì đâu có tốn vài tàu lá, khúc cây đâu...mà có thể bản tính dân Miền Tây mình là tự do, tung hoành, phóng khoáng nên tới việc "ấy" cũng phải sao cho có cảm giác mát mẻ, thoải mái...tự do 1 trời ta với ta, sướng hơn nhiều.
    Mình nhớ hồi nhỏ thấy gia đình kia xây 1 cây "cầu cá" dùng chung cho vài nhà, cây cầu có dạng chữ T, chia làm nhiều ngăn (kiểu như WC công cộng), mục đích chính của họ là để nuôi cá. Mình nghĩ lúc đó cảm giác của các bác khi "ấy" cũng không thoải mái tí nào....
    P/s: Không đồng ý bác MSGvovit lấy hình ảnh và biểu tượng nhân vật (Bác Hồ và lăng Chủ tịch) để châm biếm.
  7. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    -Trước đây người dân sử dụng "cầu cá" vì đây là thói quen lâu đời vừa tiện lợi, rẻ tiền đồng thời lại cung cấp thức ăn để nuôi cá.
    Tuy nhiên, thực tế tại quê mình vài năm trở lại đây thì cây "cầu cá" này tìm đỏ mắt mới thấy. Nói chung do điều kiện kinh tế cũng khá, và người dân cũng biết sử dụng "cầu cá" là ô nhiễm nguồn nước xung quanh.
    - Còn như bạn rau_dang bảo rằng: "Tại sao người ta không làm cao hơn một chút nhỉ? " thì giải thích theo anh ricky cũng có lý. Mình lại nghĩ khác, để làm "cầu cá" mà che cao hơn, kín hơn thì đâu có tốn vài tàu lá, khúc cây đâu...mà có thể bản tính dân Miền Tây mình là tự do, tung hoành, phóng khoáng nên tới việc "ấy" cũng phải sao cho có cảm giác mát mẻ, thoải mái...tự do 1 trời ta với ta, sướng hơn nhiều.
    Mình nhớ hồi nhỏ thấy gia đình kia xây 1 cây "cầu cá" dùng chung cho vài nhà, cây cầu có dạng chữ T, chia làm nhiều ngăn (kiểu như WC công cộng), mục đích chính của họ là để nuôi cá. Mình nghĩ lúc đó cảm giác của các bác khi "ấy" cũng không thoải mái tí nào....
    P/s: Không đồng ý bác MSGvovit lấy hình ảnh và biểu tượng nhân vật (Bác Hồ và lăng Chủ tịch) để châm biếm.
  8. rau_dang

    rau_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn MSG chắc đang ở bên "bển" phải không? Thảo nào mà cay cú thế. Bình tĩnh đi bạn iêu. Khi ta bình tĩnh thì sẽ ngộ ra được nhiều cái hay ho lắm và sẽ phạm ít sai lầm hơn. Chưa kể cách bạn xài từ ngữ rất lộn xộn, mà bạn cũng bộc lộ sự thiếu hiểu biết nhiều lắm. Không lẽ bạn cho rằng, lịch sử chiếc WC miền Tây mới xuất hiện từ thế kỷ 19 ư? Thế trước đó, người miền Tây xài bằng cái gì?
  9. rau_dang

    rau_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn MSG chắc đang ở bên "bển" phải không? Thảo nào mà cay cú thế. Bình tĩnh đi bạn iêu. Khi ta bình tĩnh thì sẽ ngộ ra được nhiều cái hay ho lắm và sẽ phạm ít sai lầm hơn. Chưa kể cách bạn xài từ ngữ rất lộn xộn, mà bạn cũng bộc lộ sự thiếu hiểu biết nhiều lắm. Không lẽ bạn cho rằng, lịch sử chiếc WC miền Tây mới xuất hiện từ thế kỷ 19 ư? Thế trước đó, người miền Tây xài bằng cái gì?
  10. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà ngại bạn, mình biết gì thì mình viết như thế thôi, có gì cần thông tin thì đã có google. Mà khi bạn đã hết ngại, bạn "chơi" cái topic này làm tui đọc quá xá ngại luôn...đúng là vấn đề này tế nhị thật.
    Bổ sung thêm: nhằm để xóa bỏ dần cây cầu này thì vào năm 1994, Chính phủ có Chỉ thị 200/CT-TTg về nước sạch và vệ sinh môi trường, trong đó tập trung xoá bỏ cầu tiêu trên ao, hồ, sông rạch, sử dụng cầu tiêu hợp lý .
    Được th_tr321 sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 06/06/2007

Chia sẻ trang này