1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vầng trăng cho cả đời tìm...........................!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi boteo_han, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boteo_han

    boteo_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Một vầng trăng cho cả đời tìm...........................!

    Tôi tìm anh , anh tìm ai
    Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
    Gần nhau mà chẳng vui cùng
    Đơn phương tôi vẫn thuỷ chùng một minh
    Còn anh thì đến bên người
    Tôi không ghen đâu chỉ buồn thôi thật buồn
    Chúc anh yêu và được yêu ..............
    còn riêng em chỉ một chiều đơn phương ---------->>
    ****************************

    Biết chăng anh em muôn đời cỏ dại
    Mãi đợi chờ một dấu chân chim !!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Bác vào đây làm thơ hay tìm kiếm ai vậy? Tôi có thể giúp gì được không ?
  3. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Thơ đọc hay quá, lại càng hay khi àm nó rất đúng với tâm trạng của tui. .
    Được fan2latulipe sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 23/04/2004
  4. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Tặng you hẳn 5* luôn, xông xênh chưa
    Được fan2latulipe sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 23/04/2004
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Cầu anh được người tình như em đã yêu anh !
    ( tái bản và sửa chữa một câu thơ của Puskin !! )
  6. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Em ra đi mang theo mùa thu,
    Sao em quên đi những ân tình xưa.
    Bão tố gió rét cuốn giá băng,
    Thắp lên nơi hoang vu ánh lửa đêm.
    Em đi qua mang theo đời anh,
    Và cuốn đi bao nhiêu đam mê đầy vơi .....
  7. congchuangutrennet

    congchuangutrennet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    cho pé tham gia làm thơ dzới
    Tôi còn yêu ! tôi cứ yêu mãi mãi
    Nữa đời tôi tôi đã trải tình buồn
    Chưa gặp người tôi đã nói yêu thương
    Mà thơ đó vẫn chưa mòn chứng tích
    Tôi còn yêu dẫu tuơng lai mờ mịt
    Bởi tình anh là ánh sáng nhiệm màu
    Là vầng trăng tôi sẽ nhìn mãi mãi
    Những dòng lệ đã roi rớt trong đêm
  8. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi, bé không còn phải tim và cũng không còn rơi lệ trong mỗi đêm trường nữ đâu, vì sao có lẽ bé biết rỗ rồi phải không ?
  9. congchuangutrennet

    congchuangutrennet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên là biết ùi , anh fan2latulipe bi giờ mới chịu hiểu , kì ghê á
    pé tập làm thơ để tặng anh
    Trong thơ của pé có trời xanh
    Hy vọng đọc thơ anh sẽ hiểu
    Trời xanh của pé chính là anh
  10. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi, đâu phải đến giờ anh mới hiểu, làm gì mà anh chậm hiểu đến thế.

Chia sẻ trang này