1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vầng trăng cho cả đời tìm...........................!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi boteo_han, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Trong tim anh khắc sâu bao kỷ niệm
    Tình yêu chân thành anh dành cả cho em
    Dẫu cuộc đời là bể dâu thay đổi
    Em vẫn là ngọn lửa ấm trong đêm
    Đã qua đi những tháng năm khờ dại
    Hãy để tự anh lau nước mắt của mình
    Lặng lẽ sống những đêm dài bất tận
    Bao khổ đau chờ tia nắng bình minh
    Khi trái tim anh như mùa đông giá lạnh
    Anh đâu thành cánh chim nhỏ trùng khơi
    Ngay cả lúc được tình yêu chấp cánh
    Nào đã qua cơn bão táp cuộc đời
    Những mộng ảo của vinh hoa phú quý
    Cũng chỉ là vô nghĩa trước ngày mai.
  2. congchuangutrennet

    congchuangutrennet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ra phố gặp anh
    Với nguời con gái áo xanh gần nhà
    Chợt buồn lòng thấy xót xa
    Anh giờ là của người ta mất rồi
    Tôi cười nước mắt nặng rơi
    Thở dài khẽ hỏi hết rồi sao anh ?

Chia sẻ trang này