1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một việc làm xuất phát từ tấm lòng, hay là một tham vọng điên rồ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi haythapanhsang, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Một việc làm xuất phát từ tấm lòng, hay là một tham vọng điên rồ???

    Là một xã vùng sâu thuộc Huyện Đơn Dương, Ka Đơn cách ngã 3 Finom 27km về phía đi Phan Rang. Ka Đơn được thành lập từ năm 1979, với tổng dân số cho tới ngày 4/10/2003 là 6000 ngươ?i. Do không có lợi thế về phát triển kinh tế, giao thông khó khăn nên cuộc sống nơi đây rất khó khăn.

    Huy Phong, một chàng trai mới 23 tuô?i đã có một ý tưởng vô cùng thú vị và táo bạo. Phong muốn đem những gì hiện đại nhất, thú vị nhất của thế giới CNTT về cho các trẻ em ở xã Ka Đơn. Cũng xin nói thêm ở đây Ka Đơn là một xã đặc biệt khó khăn (TW xếp loại năm 2002) với hơn 51% dân số là dân tộc thiểu số ( K''''''''ho và Chu ru).

    Phong từng nói "mặc dù các em nhỏ ở đây nghèo và sống trong một điều kiện vô cùng khó khăn nhưng các em vẫn có quyền được hưởng những gì hiện đại nhất và tốt đẹp nhất mà thế giới CNTT mang lại"

    Thậm chí ca? khi nhà của Phong suýt tý nữa bốc cháy vì sự cố chập điện thì anh vẫn không nản lòng (cái ổn áp điện dùng cho gia đình đã được chuyển qua sử dụng cho 2 cái máy tính) va? tôi đã nhìn thấy trong anh một quyết tâm cao độ và một tấm lòng cao cả.

    Cách đây 2 hôm, tôi đã theo Phong về Ka Đơn, trên đường đi tôi và Phong cùng một người bạn nữa hiện đang là phóng viên của 1 tờ báo khá uy tín của Việt Nam đã nói chuyện với nhau rất nhiều về ý tưởng này! Vượt qua gần 40km đường bộ, kể cả trèo đèo, vượt suối và lầy lội chúng tôi đã về tới Ka Đơn.

    Nhà của Phong nằm ở K''rang go, cách trung tâm xã Ka Đơn 1km. Mẹ của Phong có một quán bán bún riêu nho nhỏ nhằm phục vụ cho các bạn nhỏ và dân lao động trong vùng, giá bán cực rẻ, chỉ 1000đ hay là 2000đ, hay thậm chí 500đ cũng có. Với một quán bún như thế nhưng bác gái lại có một ý tưởng táo bạo và vô cùng cảm động hơn cả Phong là phổ cập tin học cho 6/10 học sinh ở đây. Chỉ với một phép tính nhỏ và xác suất không cao thì tôi vẫn tính được là khi bác gái bán được khoảng "4,5 tấn bún trong vòng 6 năm" thì mới có đủ tiền mua được một máy vi tính tạm gọi là sử dụng được, nhưng bác đã dám bỏ tiền ra mua một máy đem về sử dụng và dạy cho bọn trẻ con hàng xóm và lũ nhóc em Phong ở nhà.

    Gia đình Phong có tất cả 5 thành viên, bố, mẹ, Phong, Minh, và Thuận. Minh năm nay đang học lớp 8 trường trung hoc Ka Đơn. Hiện nay em là một thầy giáo nhí tại lớp học nhỏ mà chúng tôi tạm gọi là "Lỗ hỗng trên tường". Em đã học và sử dụng được Word va? biết cách sử dụng email. Em đã có 1 địa chỉ email để có thể liên lạc được với chúng tôi khi chúng tôi không có điều kiện về Ka Đơn. Thậm chí em đã có đăng ký 1 nick trong TTVN này rồi, nick cu?a em là Kadon.

    Những gì tôi viết trên đây chỉ là một phần rất nhỏ trong vô vàn những câu chuyện xúc động ở KaĐơn, và tôi sẽ viết nhiều hơn nữa khi về KaĐơn lần sau.

    P/s: Những gì tôi viết trên đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Tôi viết lên đây với một mong muốn là có người cùng chia sẻ với chúng tôi và hy vọng sẽ có một số tấm lòng hảo tâm sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi. Nhưng tôi cũng xin nhấn mạnh ở đây rằng, nếu các bạn cảm thấy làm được gì và có khả năng thực hiện được thì hãy post lên, bởi vì khi bài viết này được gửi lên thì không chỉ có chúng ta đọc được mà các em nhỏ ở KaĐơn cũng đọc được. Đừng gieo cho các em nhưfng niềm tin và hy vọng nào mà các bạn không thực hiện được, bởi làm như vậy không khác gì là một tội ác!!

    Nhân tiện đây cũng giới thiệu các bạn website nói về KaĐơn của chúng tôi:

    http://www.huyphong.com​

    Xin cám ơn vì đã đọc tới những dòng cuối cùng này!!

    Được haythapanhsang sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 28/10/2003

    Được haythapanhsang sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 28/10/2003
  2. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Một vài hình ảnh về KaĐơn!!
    Những học viên đầu tiên, người đứng ngoài cùng bên phải là HTAS@, tiếp theo là Phong.
    Đập tràn P''ró


     Người yêu tôi quá xinh khiến bao người phải đứng nhìn!!!
  3. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Một vài hình ảnh về KaĐơn!!
    Những học viên đầu tiên, người đứng ngoài cùng bên phải là HTAS@, tiếp theo là Phong.
    Đập tràn P''ró


  4. thegioitre

    thegioitre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Thì ra bác THAS@ nhà ta hơi bị... béo nhỉ, nghe đồn là bác này giỏi võ lắm lắm đấy... Hì hì...
    Tớ có một chút đính chính, trong bài viết, bác viết là phải bán 4,5 tấn bún trong vòng 6 năm, nhưng phải với một điều kiện là tính luôn cả tiền vốn lẫn tiền lãi kia. Còn nếu bán mà chỉ tính tiền lãi không thôi, mỗi ngày nhín lại 70.000 đồng tiền vốn thì đến 10 năm mới chạm tay vào được một cái máy Pen 4 như bây giờ. Mà tới lúc đó, chắc nó lạc hậu lắm lắm rồi... Hì hì
    song trong doi song, can co mot tam long...
    de lam gi em biet khong? de gio cuon di....
  5. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    này, nghe nói là học máy tính mà sao chẳng thấy máy tính đâu, toàn thấy hình đi chơi phè phỡn thế kia ... mê quá hì hì
  6. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được haythapanhsang sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 28/10/2003
  7. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tham vọng xuất phát từ tấm lòng! Xin chia xẻ với những tấm lòng vàng.
    Thật ra muốn làm một cái gì đó mà cũng nghĩ chẳng ra nữa nè...
    Mấy you có kế hoạch, dự định gì cứ đề ra, mọi người sẽ ủng hộ hết lòng.
    Hoa có vàng nơi ấy....

Chia sẻ trang này