1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vở kịch sẽ đánh thức khán giả yêu Nghệ Thuật tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Beauty_Opal, 30/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beauty_Opal

    Beauty_Opal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Một vở kịch sẽ đánh thức khán giả yêu Nghệ Thuật tại Hà Nội

    Nhật ký chàng ngác ngơ



    Đạo diễn: Chiều Xuân

    Tác giả kịch bản: Lê Hoàng


    Ngày diễn: 6,7,8 và 9/4 lúc 20h00 tại rạp Chuông Vàng, 72 Hàng Bạc Hà Nội

    Có phụ đề tiếng Pháp

    Giá vé: 40.000 đồng, giảm giá 50% cho sinh viên



    ...Một thiếu nữ đến tìm gặp một nhà viết kịch mà cô ngưỡng mộ để xin anh ta cho cô một vai diễn. Sau khi bị thuyết phục, anh viết cho cô 3 câu chuyện mà mỗi lần diễn, cô lại trộn lẫn nhân vật mình đóng với tình cảm cá nhân của mình...



    Đây là một vở kịch thú vị với thể loại kịch trong kịch, những màn kịch nhỏ đan xen trong cả một vở kịch lớn, tạo nên sự pha trộn thú vị giữa những cảm xúc của các nhân vật, dẫn dắt khán giả đi theo hết tâm trạng này, tới cảm xúc khác



    Chủ đề chính mà tác giả muốn đề cập là về Tình Yêu, Đôi Lứa và Ý nghĩa của sự sống... Những đối thoại giữa các nhân vật cũng mang đầy phong cách của một Lê Thị Liên Hoan( tức Lê Hoàng) nổi tiếng tinh tế, trào phúng và sắc sảo



    Xét về mặt chuyên môn nghệ thuật, Nhật Ký Chàng Ngác Ngơ cũng là tác phẩm chứa đựng những băn khoăn về vai trò của người nghệ sĩ trong xã hội, về những dằn vặt trong sáng tác và sự không thể phân biệt giữa hư cấu và thực tế. Vở diễn được dựng với một phong cách độc đáo tại Rạp Chuông Vàng, vừa được tôn tạo lại, với những vai chính do Chiều Xuân và Nguyễn Trung Hiếu đảm nhiệm



    Đây cũng là vở kịch nằm dự án Phát triển Văn hoá Việt Nam, do Đại sứ quán Pháp tài trợ, nhằm đào tạo, phát triển kỹ thuật sân khấu chuyên nghiệp(về ánh sáng và âm thanh) với các đối tác là:

    * Trường Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh Hà Nội

    * Viện kỹ thuật Sân khấu Pháp( L''Institut Supérieur des Techniques du Spectacle- ISTS)

    * Trung tâm đào tạo chuyên nghiệp kỹ thuật sân khấu Pháp(Centre de formation professionnel aux techniques du spectacle- CFPTS)



    Vé có bán tại

    *L?Téspace, 24 Tràng Tiền

    *Rạp Chuông Vàng, 72 Hàng Bạc

    (xem chi tiết hơn tại đây: http://blog.360.yahoo.com/blog-spbEPxw5dKf4ZBMLj4YrzQ--?cq=1 )
  2. purity99

    purity99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ừm, kịch nghe có vẻ hay hay, tác giả tên rất kêu, đạo diễn cũng ổn đấy, nhưng lấy lý do gì mà khẳng định là kịch sẽ đánh thức khán giả yêu Nghệ Thuật hà nội nhỉ
  3. laluly

    laluly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em mới xem kịch hài kiểu gặp nhau cuối tuần thôi ạ, chưa xem kịch hoàng tráng thế này bao giờ
  4. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chính kịch của mình(í quên, ngoài Hà Nội mình) còn rất ít người xem vì chưa hấp dẫn và gần gũi với cuộc sống như ở trong Sài gòn. Hôm trước, tôi đến rạp công nhân ở tràng tiền, bác gác cửa còn cho vào xem free, bác bảo: còn trẻ thế này mà đi xem kịch thì rất quý, bây giờ chẳng mấy ai xem chính kịch. Tự nhiên thấy vui vui rồi lại buồn chi chính kịch Hà Nội. Không biết vở này có khá không, nhưng nhất định là phải đi xem rồi. Bao giờ ở ngoài này có các sân khấu hoành tráng như Võ Văn Tần hay Phú Nhuận ở trong kia nhỉ?
  5. Beauty_Opal

    Beauty_Opal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thì chính vì như vậy, nên mình mới phải cố gắng đi quảng cáo, rùi thông báo khắp nơi, cứ nghĩ là vào MFC, những người am hiểu nghệ thuật của TTVNol thì sẽ được sự ủng hộ, bởi mình nghĩ trước tiên phải là những người có lòng với nghệ thuật sẽ lắng nghe, và cho Kịch Hà Nội 1 cơ hội, để có thể đuổi kịp với Kịch Sài Gòn...
    Nhưng mà, dù bị treo nick vì spam, dù phải đăng ký Nick khác để tiếp tục được đăng bài... thế nhưng thấy các bạn hững hờ quá.
    Có lẽ 1 bài đầu tiên của mình chưa đủ sức thuyết phục các bạn
    Dù sao trong mấy ngày lăn lộn vừa rồi, mình cũng đã bán hết sạch vé kịch rùi( mỗi đêm là 142 chỗ ngồi, và có 4 đêm diễn)
    Đặc biệt là FEED BACK( phản ứng khán giả rất tốt) sau mỗi đêm diễn
    Xin Post lên đây vài bài phát biểu trên diễn đàn khác của nhóm SV tài năng trường ĐH Bách Khoa( nơi mình hoạt động chính, và có mời các bạn ấy đi xem)
    Hi vọng sau đó, mọi người sẽ quan tâm hơn tới Kịch Hà Nội, và mình có thể tự hào mà nói rằng: CÁC BẠN CÓ THỂ TIN VÀO KỊCH HÀ NỘI RỒI ĐẤY
  6. Beauty_Opal

    Beauty_Opal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, mải than thở không thông báo, vở kịch sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào ngày hôm nay(tức 8/4/2006), vào lúc 8h tối. Mời mọi người đón xem và cho ý kiến
    Mong rằng sau khi xem, các bạn sẽ không hờ hững với kịch Hà Nội nữa nhé
  7. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Tối hôm qua có nghe lời bạn bật TV lên xem. Kịch như thế này khá lạ với dân mình.Nhưng đối với riêng mình khi xem vẫn thấy rất thích. Tuy nhiên không hiểu sao khi xem với hai cụ nhà mình thì hai cụ lại tỏ vẻ không thích lắm và chê diễn xuất vẫn còn kém.
    Dù sao thì cũng phải có những bước đầu tiên thế này rồi thì kịch HN mới tiến lên tiếp được ^^

Chia sẻ trang này