1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vòng khám phá Lô Tây - Côn Minh - Thạch Lâm: Thăm Vân Nam đệ nhất động, thưởng thức vịt quay Ngh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tottochan81, 24/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biancolesti

    biancolesti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Anh tour guide đó là Trần Triều Thắng. Mình đã đi tour giống hệt bạn cách đây hơn 2 năm. Mình cũng rất ấn tượng với anh Thắng, đi tour mà có tour guide kiểu như anh Thắng thì rất thú vị, yên tâm
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Bạn nhớ cả họ tên anh Thắng cơ à. Anh ấy hiền đến phát thương. Lúc chuẩn bị chia tay đoàn ở Hà Khẩu. Bà chị (ảnh trên) có hát tặng anh Thắng vài bài. Bà í bạo dạn lắm. Hát Chia tay hoàng hôn mà cứ Hương phải về thôi xa Thắng thôi, với lại để lại cho Thắng 1 nửa đời Hương làm anh Thắng sợ phát khiếp. Mọi người trên xe thì cứ trêu H hát vậy mà ko thấy T đáp lại gì. Chắc anh ấy sợ con gái VN rồi. Biết thế này chắc từ đầu a T ko dám kể chuyện có con mà ko có vợ đâu nhỉ.
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Nhân vật thứ 3 để lại ấn tượng là cô A Huệ là HDV người TQ. Cô Huệ rất khéo léo và mình nhớ nhất câu chuyện cô kể hồi cô học khoa tiếng Việt bên trường Ngoại ngữ ở VN


    [​IMG]

    Đó là câu chuyện về thế nào là Dũng cảm.

    Một hôm cô giáo trường ngoại ngữ mới ra câu đố các học trò của mình xem ai hiểu được thế nào là Dũng cảm. Một chị nhanh nhảu giơ tay thưa cô em biết. Cô giáo chỉ chị đứng lên phát biểu. Chị mới hùng hồn:

    - Thưa cô, dũng cảm tức là .... ..... đ.éo sợ

    Cô giáo tím mặt tức lắm không làm gì được. Cô liền lên thầy hiệu trưởng phản ánh tình hình học trò của mình như vậy. Chẳng ngờ thầy hiệu trưởng nghe xong mới nói rằng chị kia nói như vậy là đúng rồi còn gì. "Dũng cảm" là "đ.éo sợ" chứ còn là cái gì nữa.

    Cô giáo nghe thế lại càng tức. Bực mình, cô nói: "Nếu hiệu trưởng mà cũng nói như vậy thì.... thì.... cô cũng..... "đ.éo thèm" dạy nữa [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Câu chuyện của anh Thắng:

    Giàu dần dần

    Một cô gái rất xinh đẹp mặc bộ bikini dắt đứa con nhỏ đi dạo trên bờ biển. Cô gái xinh đẹp quá nên đi đến đâu các anh lại bám theo đến đấy. Một lúc sau thì đã thành một cái đuôi dài. Cô gái có thân hình quyến rũ quá nên cũng làm ảnh hưởng đến cảm xúc của một vài trong số các anh bám theo này. Đứa bé con cô gái quan sát thấy vậy thì lạ lắm, mới thắc mắc hỏi mẹ:

    - Mẹ ơi sao mấy chú đi theo mẹ con mình kia, có chú lại có đuôi ở đằng trước, có chú lại không có hở mẹ?
    Bà mẹ nghe con hỏi thì ngượng lắm, không biết trả lời sao đành nói:
    - Không phải đuôi đâu con, đấy là ví tiền của các chú ấy đấy. Chú nào giàu, có nhiều tiền thì ví đầy. Chú nào nghèo, không có tiền thì ví lép con à.

    Đứa bé nghe mẹ giải thích vậy thì thôi không thắc mắc nữa. Nhưng đi được 1 lúc, nó lại quay sang hỏi mẹ:
    - Mẹ ơi, con thấy lúc nãy chú kia nghèo mà giờ lại thấy chú ấy giàu là sao hả mẹ?
    Bà mẹ lại đỏ mặt, nhưng nhanh trí trả lời con:

    - À.... đấy là vì chú ấy ..... giầu dần dần con ạ :P
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15

    Ẩm thực


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Lẩu nấm Ashima

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đến Côn Minh bạn nhớ thưởng thức món lẩu nấm Ashima nổi tiếng của vùng đất này nhé. Nhắc đến lẩu nấm Ashima, rất nhiều người nhầm tưởng rằng món ăn này có nguồn gốc từ Nhật Bản. Thực tế là 2/3 số nấm ở Nhật được nhập về từ vùng Vân Nam Trung Quốc.

    Người Nhật có câu nói này rất hay: “4 chân không bằng 2 chân. 2 chân không bằng 1 chân và 1 chân không bằng 0 chân”

    Câu này có nghĩa là gì. Nó có nghĩa chỉ tác dụng tốt của thức ăn đối với sức khoẻ con người. 4 chân là các thức ăn có nguồn gốc từ động vật 4 chân như lợn, bò, dê, chó…Khi ăn thịt những động vật này thì không tốt cho sức khoẻ bằng ăn những động vật 2 chân như gà, vịt, ngan, ngỗng. Còn 1 chân là loại thức ăn nào? Đó chính là các loài nấm. Người Nhật cho rằng nấm chứa rất nhiều chất bổ, nhiều vị thuốc tác dụng tích cực lên sức khoẻ con người. Nấm hay mộc nhĩ cũng vậy. Ngay cả các món ăn thông thường hàng ngày người ta rất hay nấu với mộc nhĩ. Trong 4 loại thức ăn, thì loại thức ăn không chân vẫn là tốt cho sức khỏe nhất. Đó chính là thức ăn có nguồn gốc từ cá.

    Lẩu nấm Ashima ở Côn Minh:

    [​IMG]


    Vừa bước chân vào nhà hàng bạn đã cảm nhận được mùi thơm quyến rũ của các loại nấm từ trong bếp tỏa ra. Khứu giác sẽ đánh thức vị giác của bạn, làm cho bạn cảm thấy thèm được thưởng thức món ăn này ngay lập tức vậy.

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Nấm là 1 loại thức ăn lâu chín. Sau khi sôi khoảng 10 phút thì nấm thả vào nồi mới ăn được. Vì vậy nhà hàng thường bày thêm bánh bao và sữa để khách hàng ăn tạm trong lúc chờ nấm chín. Bạn đừng vội sốt ruột mà ăn trước thời gian đó nhé bởi rất có thể bổ đâu chưa thấy, ăn xong bạn lại phải mỉm cười với anh Tào Tháo thì…chết dở [:D].

    Khi nhân viên nhà hàng múc thức ăn vào bát cho bạn thì có nghĩa là lúc này nấm đã chín và bạn đã có thể bắt đầu thưởng thức hương vị thơm ngon, ngọt ngào của món lẩu nấm Ashima này rồi đấy.
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Vịt quay Nghi Lương

    Đến vùng Nghi Lương - Vân Nam, bạn nhớ ghé vào nhà hàng này nhé. Khá ấn tượng từ cách bày trí đến không gian và đặc biệt là món vịt quay Nghi Lương nổi tiếng.

    [​IMG]



    [​IMG]

    Không gian xung quanh nhà hàng:

    [​IMG]


    Vịt Nghi Lương không giống vịt Bắc Kinh, là giống vịt cỏ nên nhỏ, cách tẩm ướp gia vị cũng khác vịt quay Bắc Kinh. Vịt được quay trong lò bằng lá thông, thịt rất ngọt, mềm và nóng ăn kèm nước chấm sền sệt. Ngon nữa là cái món da vịt. Ngầy ngậy ngòn ngọt dai dai... .Chẹp chẹp, nhắc đến lại thấy thèm rồi [:P]

    [​IMG]

    Bày trí của quán thật độc đáo. Nền nhà được nhà hàng trải những lớp lá thông thơm thơm khiến cho mình có cảm giác đang ngồi trong gian bếp đựng đầy cỏ khô của một một nông trại. Cảm giác thật gần gũi với thiên nhiên, cây cỏ và cũng đậm đà chất dân dã, thôn quê.


    [​IMG]

    Vùng đất này không chỉ nổi tiếng bởi món vịt quay mà còn là khu trồng bạt ngàn những ruộng su su. Thế nên món không thể thiếu trong bữa ăn này chính là món ngọn su su xào. Mỗi tội họ cắt rau vụn quá không gắp được mà phải lấy thìa xúc:

    [​IMG]

    Hay món củ su su nấu canh. Mỗi tội bát hơi bị mẻ.

    [​IMG]
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hoa quả

    Quả nhân sâm

    Khi chưa chín, quả này nhìn rất giống quả cà chua trắng. Quả này ở VN chưa thấy nên 2 bà chị trong đoàn thấy lạ mua 2 quả để khám phá xem ăn nó thế nào. Chẳng ngờ ăn phải lúc nó còn xanh nên vừa cứng vừa nhạt toẹt. Hai bà chị trải nghiệm xong liền tuyên bố với mọi người đố ai ăn hết 1 quả thì sẽ mất cho người đó 10 tệ. Nhưng hôm sau mọi người mua được quả chín. Quả nhân sâm khi chín chuyển sang màu vàng tía tím. Ăn ngòn ngọt giống quả dưa vàng của mình:

    [​IMG]

    Còn đây là quả dưa chuột ở Thạch Lâm:

    [​IMG]
  7. taxi101080

    taxi101080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Tốt ơi, tour này bao nhiêu tiền vậy? Tớ thấy tụi trung quốc làm dịch vụ du lịch giỏi lắm. Nên dù chả thích TQ lắm, nhưng đi du lịch trung quốc, chỗ nào cũng thấy hay thấy đẹp. HDV thì nhiệt tình.
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Giá tour là 354USD/ người bạn ạ.

    Mình thấy nhiều người dù đi khá nhiều nước nhưng đều phát biểu là vẫn thích đi TQ nhất. Vì nó sôi động mà hoạt động du lịch cũng phong phú gồm ngắm cảnh, mua sắm,....

    Nhiều người bảo ghét TQ nên không thích đi du lịch sang đó vì như thế là làm giàu cho họ. Mình thì mình không nghĩ như vậy. Ctrị là ctrị mà du lịch là du lịch.
  9. taxi101080

    taxi101080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy mình phải học trung quốc ở vấn đề làm du lịch cực tốt. Chỗ nào bạn ý cũng biết cách phát triển, chỗ có cảnh quan đẹo, hoành tráng thì bảo vệ, tôn tạo, rồi khai thác theo quy hoạch, chỗ chả có gì thì phát triển dịch vụ mua sắm, giải trí. Haizz, thế mới giàu nhau được chứ. Tot kể tiếp đi
    :)
  10. bonnyanh

    bonnyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    thích cái câu của bạn " Ctrị là ctrị mà du lịch là du lịch".
    Mình vẫn thích đi TQ. Hóng típ [:D]

Chia sẻ trang này