1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vòng khám phá Lô Tây - Côn Minh - Thạch Lâm: Thăm Vân Nam đệ nhất động, thưởng thức vịt quay Ngh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tottochan81, 24/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cái đỏ đỏ nhé. Nó liên quan đến câu chuyện này:

    Mình chỉ kể đại ý thôi nhé vì những cái tên chính xác và con số thì đầu óc chưa kịp nhập tâm. Ai có nhớ thì bổ sung giúp mình nhé.

    Vào năm 19xx, tổng thống Mỹ (ko nhớ ông nào) có đến thăm TQ. Khi về lại Mỹ, đã bước lên máy bay rồi mà ông vẫn còn quay lại chỉ để nói với Chủ tịch TQ Mao Trạch Đông 1 điều rằng: "Sang TQ lần này tôi có mang theo nhiều tiều nhưng không biết tiêu vào việc gì, nên tôi đành phải mang về".

    Chủ tịch Mao nghe thế, trong bụng cay lắm. Ngay sau đó, ông về triển khai ngay 1 kế hoạch phát triển du lịch TQ với mục đích là: Khi đã đến TQ, ai có ít tiền cũng tiêu được kiểu ít tiền, ai có nhiều tiền cũng tiêu được kiểu nhiều tiền.

    Trong số các điểm tham quan mà đoàn mình được ghé qua, có 1 nơi là Vân Nam bảy sắc, trưng bày rất nhiều ngọc quý. Giá cả thì nhiều món bạn đọc giá xong không ngất thì cũng phải căng mắt ra xem lại giá tiền lần nữa xem mình đếm có thừa con số 0 nào không [:D]. Vân Nam là vùng đất của Ngọc mà.

    Và Vân Nam bảy sắc được ra đời cũng chính từ trong kế hoạch phát triển du lịch của chủ tịch Mao, sau chuyến đi thăm TQ của Tổng thống Mỹ.

    Cảnh bên ngoài Vân Nam 7 sắc, lúc nào người cũng đông như hội, mặc dù hôm đó trời mưa rất to (ảnh của 1 người cùng đoàn):

    [​IMG]

    Cây ngọc, được mọi người gọi là cái nhà di động, vì giá của nó là 580.000 tệ, tỉ giá (3.300 VND 1 tệ), nhân lên thì là 1 tỉ 914 triệu đồng. Bằng tiền mua được 1 căn hộ chung cư của mình rồi.


    [​IMG]

    Giá ngọc đắt như vậy nên chỉ có một vài người trong đoàn mua (à gọi là thỉnh chứ tránh dùng chữ mua vì sợ mất thiêng) 1 "ngài" Tì Hưu nhỏ bằng đốt ngón tay út đeo ở cổ, với giá khoảng 300 tệ (khoảng 1 triệu đồng).


    Nhân nhắc đến con Tì Hưu, mình xin kể câu chuyện truyền thuyết về con vật này theo lời người HDV giới thiệu:

    Truyền thuyết về Tì Hưu

    Tì Hưu là con thứ 9 của Long Vương. Một lần theo cha lên thiên đường dự tiệc, khi Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} cỗ bàn đã bày biện đầy ắp và đẹp đẽ nhưng quan khách còn đang bận cuộc họp chưa kịp vào dự tiệc thì Tì Hưu phá phách làm tan tác tất cả. Như ta đã biết là xưa nay chỉ có Tôn Ngộ Không là đại náo thiên cung thôi nhưng nay biết thêm là còn có thêm Tì Hưu nữa là nhân vật thứ 2 gây náo loạn thiên đình. Tì Hưu ăn uống no say, đập phá tanh bành các bàn tiệc. Ăn xong nó còn ỉa đái khắp nơi. Khi Ngọc Hoàng biết chuyện tức giận vô cùng, ngài liền phạt Tì Hưu từ nay được ăn mà không được phép ỉa. Kể từ đấy Tì Hưu không có hậu môn nữa và nó không thể đào thải các chất sau khi đã ăn được. Chính vì vậy nên nó phải tìm cách đổi thức ăn để ăn mà không phải ỉa nữa. Và thức ăn mà Tì Hưu lựa chọn là tiền và vàng. Đó là truyền thuyết về con vật hư cấu của Trung Quốc, chỉ chuyên ăn tiền vàng mà không bao giờ thải ra gì.
    Chính đặc điểm ấy của Tì Hưu mà người dân thường thỉnh Tì Hưu về nhà để cầu tài lộc, tiền tài chỉ có đến với mình mà không bị mất mát gì.

Chia sẻ trang này