1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vòng tròn...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Sulik, 01/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Một vòng tròn...

    Người nhà tôi đi xin việc, bảo phải đến thăm ông nọ ông kia, rồi còn quà cáp biếu xén, lại vận động các mối quan hệ này nọ... tôi nghe vậy mới nói làm như vậy là không đúng. Thế là tôi ngay lập tức được thuyết giảng rằng không đúng thì ai chẳng biết, nhưng mà trong lúc xã hội thế này mà không làm thế mà không được, cứ ngồi ôm giữ cái đúng kiểu như tôi thì chỉ chết đói mà bị kẻ khác dẫm đạp mà thôi.

    Phải chăng quả là như vậy? ai cũng viện lý lẽ này lý lẽ kia, rồi kết luận: ?obiết là xấu nhưng vẫn phải làm?!!! Rồi sau đó thì thỉnh thoảng lại chửi bới xã hội, kêu ca kẻ này chẳng ra gì, người kia bất tài mà vẫn leo cao... Nếu như ai cũng mong chờ người khác tiến bộ thì ai sẽ là người đi đầu đây?

    Tôi nhớ hồi trước có được đọc một bài trên TTVNOL(xin lỗi vì không nhớ tên tác giả), nói rằng (...) khi đi dạo phố nếu thấy rác thì hãy nhặt cho vào đúng chỗ. Tất nhiên phần lớn mọi người đều nghĩ nếu mình làm thế thì thiên hạ chắc chắn là trố mắt mà nhìn rồi(thằng nào mà điên vậy???!!!). Thế nhưng khi nói chuyện thì ai cũng đồng ý là làm như vậy thì tốt, nhưng để làm trong thực tế thì đó lại là chuyện khác.

    Các bạn có nghĩ rằng mình cũng sẽ tiếp tục đi vào cái vòng tròn ấy không?


    We shall see what we shall see
  2. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không nghĩ như vậy đâu. Đấy không phải là cái vòng luẩn quẩn vì có phải tất cả mọi người đều như thế đâu. (?)
    Bạn nói tới chuyện xin việc và nhặt rác. Hoàn toàn đúng. Mà ngoài ra còn ối chuyện như vậy cơ ( kể thì có mà hết ngày ). Nhưng bây giờ, nếu bạn là người có tài thực sự thì tôi đảm bảo là bạn sẽ có một chỗ làm tốt ( cả về lương lẫn công việc ). Nhưng cái chính là bạn đã thật sự tài năng hay chưa ? Bạn có thể không làm ở cái chỗ mà người ta bảo bạn phải quà cáp biếu xén cơ mà ! Còn nếu bạn không phải là thật sự tài năng, lại không muốn chạy chọt thì sao lại muốn những chỗ làm tử tế ??? Bạn có biết cái loại tầm tầm thì bao nhiêu mà kể ? Nếu không có ngoại kích thì bạn cũng đứt !
    Còn chuyện nhặt rác thì đúng là có điên thì mới nhặt, tôi cũng thế mà. Thế thì chịu à, cứ để đường phố bẩn à ? Không. Cách tốt hơn việc nhặt rác là đừng ai vứt rác để đỡ phải nhặt. Tôi thì không bao giờ vứt rác lung tung, bạn bè tôi cũng vậy. Mà trẻ con bây giờ được giáo dục cẩn thận lắm, mình mà vứt rác lung tung là chúng nó cũng nhắc nhở đấy.
    Theo tôi cái đáng lo là tốc độ làm chậm hơn quá nhiều so với tốc độ phá.
    Don''t think so ?

    The Blues

Chia sẻ trang này