1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vụ án mạng tại xã Liên Khê

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi nguoilienkhe, 17/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoilienkhe

    nguoilienkhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Khi nói về những vụ án mạng, người ta không thể tránh khỏi việc hỏi những câu hỏi chứa đầy những băn khoăn và khúc mắc. Chẳng hạn như câu hỏi: Có khi nào nạn nhân của một vụ giết người biết được rằng họ đang bị đe dọa tính mạng bởi một hung thủ vô hình? Và phải chờ tới bao giờ thì nạn nhân mới nhận ra điều nguy hiểm ấy? Phải tới lúc nào nạn nhân mới nhận ra rằng mình có thể sẽ bị đánh, trói chân, trói tay để kẻ thủ ác hành hạ? Nỗi ám ảnh bị sát hại liệu có phải là điều đáng sợ nhất của con người? Khoảnh khắc trước khi chết có phải là thời khắc đáng quên nhất? Và nạn nhân thà chấp nhận để tận hưởng vài phút cuối đời trong tay kẻ ác còn hơn là tìm cách chạy trốn? Tất cả những câu hỏi đó dường như là không có câu trả lời và những tên sát thủ hay những kẻ giết người vẫn sẽ mãi là một “bài toán” khó giải cho những người làm công tác điều tra để giải tỏa vết thương lòng cho thân nhân người bị hại.
    Một vụ án cũng khó giải chẳng khác gì những câu hỏi kia đó là vụ án liên quan tới một người mẹ. Người ta coi bà H là một nạn nhân xấu số nhất Liên Khê, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng trong mùa hè năm 2011. Cái chết của bà cũng xảy ra đầy bí ẩn và nhiều tranh cãi. Mặc dù sau đó có nhiều những giả thuyết và tranh luận về vụ án này tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng bà bị lũ mặt người dạ thú kia ám hại.
    Với dân làng bà là người phụ nữ tần tảo, lam lũ, hết lòng yêu thương chăm lo cho con cái và họ đã không phụ công ơn của người mẹ hiền. Mọi người trong thôn làng chưa nghe thấy ai có một tiếng không hay về các con của bà.

    ĐỊNH MỆNH TRỚ TRÊU
    Nhưng không ai ngờ một buổi chiều nọ tai hoạ đã giáng xuống đầu người phụ nữ đáng thương. Chiều thứ Sáu, ngày 13/05/2011. Khi đi làm về, chị V là con gái của bà kinh hoàng khi phát hiện mẹ đẻ của mình bị treo cổ trên trái nhà, đầu và lưng áo đầm đìa máu. Chị vội hô hoán nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm xung quanh. Khi lức lượng Công an và chính quyền địa phương có mặt tại gia đình theo nhận định sơ bộ: bà H bị tử nạn do bị ngoại lực đánh vào thái dương trái, rồi bị hung thủ treo lên nguỵ tạo nguyên nhân do tự tử.

    NHỮNG NGHI VẤN
    Ngay lập tức người thân của bà được triệu tập. Tại trụ sở Uỷ ban xã mọi nghi vấn tập trung vào người chồng là ông C. Do từ lâu trong gia đình đã có mối bất hoà giữa ông C cùng gia đình bên nội với vợ con ông. Sự việc này gây nên nỗi hoang mang cho các con của bà H.
    Dư luận cũng như các thành viên trong gia đình nạn nhân rất mong các cơ quan chức năng cần thể hiện trách nhiệm của mình để đảm bảo công lý và tính nghiêm minh của luật pháp và linh hồn người đã khuất được mỉm cười![​IMG]
  2. Doi_Mat_Nguoi_Mu

    Doi_Mat_Nguoi_Mu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    158
    Sợ quá
  3. ptk_hp

    ptk_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    37.916
    Đã được thích:
    1.891
    tại sao ngta cứ thik giải quyết mọi chuyện = bạo lực thế nhỉ
    tên hung thủ kia liệu = bằng loài cầm thú ko???
  4. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    Thứ 6 ngày 13
  5. Vip_Game_1994

    Vip_Game_1994 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2012
    Bài viết:
    42.962
    Đã được thích:
    29.590
    ảo

Chia sẻ trang này