1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vụ đạo thơ mới toanh!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hello_Vietnam, 24/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hello_Vietnam

    hello_Vietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Một vụ đạo thơ mới toanh!

    Rượu cuối năm bên bờ kinh phương nam

    Ðynh Trầm Ca
    *

    Rượu cuối năm, rót cuối bờ kinh

    Ngọn gió chướng thổi se lòng nước

    Ta và bạn làm sao biết được

    Bởi vì đâu so đũa nở trắng bông

    Bởi vì đâu rượu đắng ở cuối lòng

    Cứ nồng ấm những hồn lãng bạt?

    Bèo bữa trước vì sông mà trôi giạt

    Chợt chở hoa về rợp bến quê nhà

    Thì sá gì cuộc nổi trôi ta!...



    Rượu cuối năm gõ chén hát xuân ca

    Nghe cuối bài tiếng doi đất... lỡ!

    Nghiêng mé nước gốc mai già vẫn nở

    Bạn và ta còn thua cỏ cây nhiều

    Mới mười năm theo chim vịt kêu chiều

    Mà gió thổi muốn rách hồn kiêu bạc



    Rượu cuối năm, cất không lên tiếng hát

    Khúc xuân ca hiu hắt giọng trầm ca

    Nâng chén hoài hương gục nhớ mộ cha

    Gió thổi miết chắc chẳng còn thấy nấm

    Nâng chén tình quê thương mẹ già lận đận

    Sinh con ra, chất thêm lấy lượng sầu

    Nhà trống -- tàn niên -- chẳng thấy con đâu

    Gió hú mãi trên tháp Hời u uất

    Gió chi thổi năm mươi năm không dứt

    Xô ta trôi đến rạch cuối kinh cùng

    Ơi lục bình vừa trôi vừa trổ bông

    Ta và bạn có lẽ nào chìm rã?...



    Rượu cuối năm, lòng say mà chưa đã

    Thêm một ly để cảm tạ đất này

    Thêm một ly gởi tới những tầng mây

    Ðể cuối kiếp ta trôi lên... thường trú!

    Thêm ly nữa để thương bờ đất lở

    Mai lở thêm thì nhà ta cũng trôi thôi!

    Ðời biển dâu hề dâu biển là đời

    (Ðừng chửi tục (...!) giao thừa sắp đến!)

    Chín nhánh rồng thiêng có trăm nghìn bến

    Ðời thơ ta cứ tấp, cứ đi!...



    Rượu cuối năm, gió lọt lòng ly

    Vọng tiếng hú ma Hời thương quê cũ

    Ðêm viễn xứ vang vang pháo nổ

    Giao thừa giao thừa hề ta lăn quay

    Rượu hết rồi làm sao chết giữa cơn say!...
    ---------------------------------------------------
    và:

    Rượu cuối năm - Thơ của Phạm Khoa Hồng

    Cuối năm rót rượu ngay hẻm cụt
    Nhà của ai chắn cuối đường đi
    Ta và bạn làm sao biết được
    Bởi vì đâu trôi dạt đến nơi này



    Cuối năm rượu rót nào chẳng cay
    Dâng một chén tạ phương này. Một chén
    Chén đầy vơi xin gởi chín tầng mây
    Để cuối kiếp ta đứng lên danh phận
    Thêm chén nữa thương duyên tình lận đận
    Đời biển dâu tan hợp vẫn còn ta

    Cuối năm gió lạnh rót vào nhà
    Như tiếng khóc trẻ thơ đòi bú mẹ
    Đêm viễn xứ buồn hiu chẳng lẽ
    Uống không say đâu dễ nhớ chi đời

    Cuối năm vang điệp khúc. Xin mời
    Giao thừa, giao thừa ta tâm giao
    Bạn và ta rồi chẳng hiểu tại sao
    Vì đâu chẳng khác nào rơm rạ
    Đời vẫn thế ta là khách lạ
    Giữa trời Nam cuối hẻm cuối bờ
    Mà lòng buồn hơn những lúc bơ vơ
    P.K.H

    Bài của Đynh Trầm Ca "nghe nói" đã được đăng báo vào năm 1992, còn trên internet thì đã được đăng ở đây (http://www.vinhhao.net/Doctho/d-g/dynhtramca.htm) vào tháng 12.2007. Còn bài của Phạm Khoa Hồng thì được đăng ở Báo Thanh Niên ngày 24.2.2008 (http://www1.thanhnien.com.vn/Vanhoa/Vanhoc/2008/2/24/227220.tno).


    Được hello_Vietnam sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 24/02/2008
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    2 câu này mới gọi là giống:
    Thêm một ly gởi tới những tầng mây - Ðynh Trầm Ca
    với:
    Chén đầy vơi xin gởi chín tầng mây - Phạm Khoa Hồng
  3. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Hai thằng thơ này con cái nhà ai thế bác? Em nghe ranh mấy em thơ thời nay nhưng chưa có hai thằng thơ này bác à? Chả biết thằng nào với thằng nào. Chúng nó ngồi chung lớp đối thơ qua gầm bàn hả bác?
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Phàm Khoa HĂ?ng chưa nghe bao giơ?.
    Đynh TrĂ?m Ca khà nĂ?i tiẮng!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 25/02/2008
  5. hello_Vietnam

    hello_Vietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đynh Trầm Ca, thế hệ trưởng thành - thành danh tại miền nam trước 1975, là một nhà thơ, nhạc sĩ kỳ cựu. Ông từng lang thang ở miền Tây Nam Bộ trước khi trở về quê hương Quảng Nam ở ẩn. Ông có nhiều bài hát rất nổi tiếng, ví dụ như bài này:
    Sông quê
    Sáng tác: Đynh Trầm Ca
    Hò .... ơ ... sông quê nước chảy đôi bờ
    Để anh chín dại mười khờ thương em...
    --------------------------------------
    Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ
    Làng em bến lở, làng anh ở bến bồi
    Mỗi ngày em qua bên này sông đi học
    Dưới bến con đò chờ trong bóng mù u
    Nhánh mù u con **** vàng quanh quẫn
    Anh bao nhiêu chiều tan thơ thẩn qua sông
    Em tan trường về con đò lên bến lở
    Áo lụa như mây bay ngược gió sông chiều
    Ôi, con sông quê, bao năm đã lở đã bồi
    Đời bể dâu nên anh cũng dạt quê người
    Chiều nay bỗng nhớ cây mù u
    Dòng sông in bóng em chiều thu
    Về đây mới biết
    Bên sông không còn mái nhà ngày xưa
    Sóng đời cuốn trôi lỡ rồi sông bên đó
    Nhà em đã bỏ làng đi mãi không về
    Mỗi ngày bên sông không còn em đi học
    Ngọn gió reo buồn, buồn trong nhánh mù u
    Nhánh mù u, con **** vàng không đậu
    Câu ca từ thuở thơ dại ru sang
    Sông quê, trường làng (con đò trên cát lở)
    Cũng vì em xa mà thành điệu nhớ não lòng...!
  6. Rockerfeller_IIII

    Rockerfeller_IIII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay kẻ trộm nhiều nhể.
    Được Rockerfeller_IIII sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 26/02/2008
  7. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Em là thằng nghịch thơ, ít đọc chả biết bố con thằng nào, có chăng biết mỗi nhà thơ Minh râu với những mẩu thơ Nhựt ký khi tù. Hì hì! Bây giờ mới nghe ranh mấy thằng cha này, cũng là lạ, thơ hay hơn hẳn Minh râu.
  8. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là cũng không chắc chắn.Dân Việt Nam mình làm thơ rất nhiều phải nói là người người làm thơ nhà nhà làm thơ.Các bạn thử tính xem có tất cả bao nhiêu bài thơ ? Chỉ riêng trong cái box thi ca này thôi sơ sơ cũng vài nghìn bài.Loanh quanh có mấy cái đề tài mà không biết bao nhiêu bài thơ xào đi xào lại,thì việc xác xuất có những câu những từ trùng hợp ngẫu nhiên,hơi giống nhau là hoàn toàn có thể.
    Còn trường hợp nữa,một bài thơ ai đó viết trước đấy rất lâu,sau đó một nhà thơ khác tình cờ đọc bài đó thấy hay,những câu thơ đó tự nhiên ghi vào lòng.Rồi sau này nhà thơ đó sáng tác,mấy câu thơ trong kí ức nó bật ra,thấy hay hay mà lúc đó không nhớ được là thơ người khác,nên cho vào.Thành ra người này "đạo thơ" một cách rất vô tình , không cố ý.Cái này nên thông cảm cho người ta.
    Tất nhiên tớ cũng không khẳng định là tác giả trên có cố tình đạo thơ hay không.Có điều tớ nghĩ là người làm thơ nên có lòng tự trọng,cái gì tự mình sáng tạo ra,dù hay dù dở cũng có ý nghĩa đặc biệt.
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngẫm cho cùng mấy ai không "đạo"một điều gì đó từ tiền nhân!?
    Với người làm thơ,và người tự trọng không bao giờ làm việc này.
    Với người khách quan nên rất cẩn trọng khi nghĩ một ai đó là người đạo thơ.
    HNhu kính trọng thơ và nhân cách thơ của nhà thơ Đynh Trầm Ca!
  10. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Này chó ghẻ,ăn nói cho cẩn thận nhé, muốn ăn đòn không thì bảo?

Chia sẻ trang này