1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vụ loạn ngôn mới : "Rock Việt liệu rồi có "sến" "

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi layondo, 07/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. layondo

    layondo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Một vụ loạn ngôn mới : "Rock Việt liệu rồi có "sến" "

    Bắt đầu từ cách đặt title nghe có vẻ rất bắt mắt: " Rock liệu rồi còn sến?" ....

    Với lối dẫn dắt, như có người thật việc thật cho có vẻ khách quan, tác giả đó viết với một ý đồ không rõ ràng với độc giả ngay từ những đoạn đầu, quả là khá giống với cách viết của mấy cộng tác viên tập sự cho các báo lớn nhưng khó qua được mắt của người có nghề :

    "Giữa bầu không khí tưởng như hừng hực lửa của đêm nhạc rock diễn ra gần đây nhất tại Công viên nước Hồ Tây, một tốp thanh niên đã lặng lẽ bỏ về mặc kệ đám khán giả cuồng nhiệt thả sức vẫy chào các chàng trai hát rock đang vẫy vùng trên sân khấu.
    Hỏi họ tại sao bỏ về liền nhận được ?~?~động tác? nhún vai lắc đầu: ?~?~Bọn mình không thích rock kiểu này!?. Qua câu chuyện mới biết, họ là những kẻ ?~?~nghiền? rock thực thụ, chẳng có ban nhạc rock nào trên thế giới mà họ không thể ?~?~điểm mặt chỉ tên? rành rọt. Từ Scorpions, Guns and Rose những năm 1970 đến Rolling Stones, Pink Floys, Metalica... Và họ khẳng định chắc nịch rằng, các điệu rock đang hiện diện trên sân khấu kia ?~?~quá nhiều lời, chẳng có gì ấn tượng mà dường như còn thiếu cái gì đó để có thể gọi là rock..."

    Vâng, thừa nhận rằng trong vô vàn đám đông, không bao giờ có đủ các tư tưởng đồng nhất, nhưng đằng này lại là đám đông của rock Hà nội với vô vàn kiểu hệ khó tính của nó. Tác giả quả thực nham hiểm rồi đấy khi phần " đặt vấn đề" của bài viết lại đưa ra hình ảnh đối lập, trái khèo. Tại sao tác giả đó lại có khả năng nói chuyện lâu đến như vậy để hiểu " một tốp thanh niên" không quen mà không phải bỏ theo về cùng mà điều tra xem họ có nghiền rock "khủng" đến thế hay không. Về vào lúc nào? bắt đầu chương trình? gữa chương trình, đang gần kết? các thời điểm chính xác sẽ nói lên chính xác loại khán giả đến với show.
    Cái câu: "thiếu cái gì đó có thể gọi là rock" trên các diễn đàn nghe đầy. Đó là giọng a dua của bọn anti.( tác giả hãy coi chừng, tôi lật tẩy ngay thôi) Chuyện nhóm người ( 2 người đã được coi là số nhiều, có thể gọi là nhóm được rồi) ...mình tác giả biết ! nếu tôi đặt giả thiết là bịa thì sao? mà nếu có chuyện đó nhưng giả thiết là họ về vì họ còn trẻ, sợ muộn bố mẹ mắng thì sao? đang xem hay nhưng dù một người con gái có việc gấp phải đi thì chẳng lẽ ngững người bạn còn lại ...ở lại ?.... vô vàn lý do, nếu tôi là người viết bài chê thì tôi quá thừa đủ mánh để hiểu cái bụng người viết báo kiểu này. Tôi làm phóng viên 4 năm rồi, không tính thời gian tập sự. Còn nếu chuyện trên là đúng sự thực thì tôi xin lỗi đối với phản ứng của mình nhưng có điều, câu chuyện trên kia không hề chứng minh được rằng họ bỏ về vì cái thứ gì đang ở trên sân khấu kia "thiếu cái gì đó để có thể gọi là rock..." Vậy lúc này lại hỏi tác giả xem cái thiếu đó là gì? ( bạn có thể sẽ chống chế: ôi dào rock việt không thể hay như Tây được... nói thế thì ai chẳng biết. MK.) Giả thiết khác là tác giả bài viết vưà tranh thủ phỏng vấn "mấy bạn trẻ" kia vừa cố xem nốt phần còn lại chương trình để xem nó tệ đến cỡ nào? Cho thấy tác giả quả là có đôi tai siêu nhân, có lẽ giả thiết này hỏng rồi.
    Còn giả thiết nũa, ôi đừng, tác giả chính là..." Nhóm thanh niên kia"

    Bài viết được tiếp tục:
    "...Một chuyên viên của Cục nghệ thuật biểu diễn, cũng là thành viên trong Hội đồng nghệ thuật của thành phố nhận xét: ?~?~Nghe những ca khúc rock mà các ban nhạc sáng tác cứ na ná nhau, ba bài như giống nhau cả ba, nếu không chú ý đến phần lời thì có lẽ nối liền chúng với nhau cũng chẳng sao...
    Mỗi cuộc liên hoan âm nhạc hay mỗi lần trình diễn trước công chúng, rock vẫn thường xuyên có sự dõi theo tường tận của giới làm nhạc chuyên nghiệp. Không ít người trong số họ khi nói đến dòng nhạc này đã không dấu diếm: ?~?~Dường như tôi đã bắt gặp đoạn nhạc ấy ở đâu đó. Có những bài vừa như của Rolling Stones, có đoạn như đã thuộc về Pink Floys...."

    Chà, gay cấn rồi đây.
    Chuyên viên của Cục nghệ thuật Biểu diễn đó là ai? nói lúc nào ở đâu ? mà nghe chủ quan là vậy? Rockband nào rơi vào lỗ tai của những người ít vốn rock thì chẳng bùng nhùng na ná như nhau, Cục nghệ thuật Biểu diễn có tiểu ban Rock không? Nhạc sĩ rock nào lãnh đạo? Nếu các ông đó hiểu sâu về điều kiện , môi trường rock khắp Thế Giới thì chúa ơi, rock Việt đã ngon lành từ tám vạn kiếp trước rồi. Đừng để cho bọn khoác lác loè bạn cho dù bọn đó là ai, từ đâu đến.

    " ...Rock vẫn ngẫu hứng với những ?~?~bốc đồng? của đàn và trống, tha thẩn giật cục với những câu chữ ngắn ngủi... nhưng không thể không có sự khác biệt. Bởi rõ ràng, biết bao ban nhóm nhạc rock đã có mặt trên thị trường âm nhạc thế giới, vậy mà giới thưởng thức vẫn có thể nhận ra họ qua từng ?~?~chất? rock của mỗi nhóm."

    Xin hỏi tác giả bài viết xuất xứ từ đâu mà lạc hậu thông tin vậy, tư tưởng kiểu vỉa hè, nước chè, thuốc lào nhưng lối hành văn như một phụ nữ ít va chạm mà hay hóng hớt đầu gió. Làm gì có chuyện rock vẫn ngẫu hứng này nọ, lại còn tha thẩn giật cục ... đây là thể loại rock gì? Heavy? Death? Doom? hard? hay NU? làm gì có chuyện ngẫu hứng ngu dại như mấy thằng lang thang underground ở Newyork. Ban nhạc nào trên Thế Giới này khi bước lên sân khấu lại không phải tập luyện đến phát bệnh. cái chất "ngẫu" trong "hứng" của những người chơi là sự thăng hoa của những nghệ sĩ tinh tế
    gìa đòn, già ngón. Bao giờ họ cũng phải "ngẫu" trên một cái khung hình hoà thanh đã được bố cục cực kỳ chặt chẽ, khoa học âm nhạc. chứ không tuỳ tiện mạnh ai nấy "hứng" được. Chắc chắn điều này thì những người chơi nhạc chuyên nghiệp quá rõ mà The Wall quá rành( tất cả các live, họ đều như vậy). Bằng chứng là tại đêm "Thuỷ chiến"công viên nước đó, họ đã tung ra mấy bài solo ngẫu hứng nhưng có bài bản câu cú rất shock đòi hỏi phải có đào luyện nền tảng trước( tất nhiên vẫn còn chưa thể khéo như Tây được, chịu rồi). Rõ nhất là bài cuối với vòng chạy liên hồi như bất tận nhưng có bố trí câu đoạn, 5 - 6 tay guitar tiêu biểu: Tuấn Hùng Nguyễn Đạt, Thanh Phương, An Khánh, Nguyễn Hoàng, Nhất Hoàng và Drums M. Tuấn đã solo tung hứng tuyệt hay( tuy nhiên cũng có lỗi kỹ thuật - người mắc nhiều nhất lại là Ng. Đạt và An Khánh).
    Bạn có thấy rằng bạn hơi cực đoan không khi cho rằng" ...giật cục với những câu chữ ngắn ngủi... nhưng không thể không có sự khác biệt.." nói cho bạn biết nhé rock có nhiều dòng, mỗi dòng lại có hệ, mỗi hệ có kiểu, mỗi kiểu lại có mhiều loại đề tài khác nhau. Rock lời ngắn ngủn cục cằn như cái cách bạn nói là loại Doom pha với deth kiểu rock cặn bã hủi lậu ...như band DANZIC, hoặc deth như Canibal Corp, FLOODDOG mở mồm câu hát chỉ có mấy chữ quanh quẩn: F***, Kill, Rape, flood, devil... Vậy bạn muốn thế à? hay nghe người ta nói thế nào chẳng biết hay dở ra sao phang lên Net , lên báo luôn? bạn cho ví dụ xem ở Việt nam hay trên thế giới những ban nhạc kinh điển nào nhạc ít lời cục cằn thô bỉ toàn nhạc làm nền mà lại tha thẩn giật cục ( ?) như bạn tả? khó hiểu thật.

    "...Ðặc biệt với đông đảo khán giả trẻ nhiệt thành đến mức cuồng dại ở phía dưới sân khấu. Trong đêm độc diễn ?~?~Bức tường và những người bạn?, ban nhạc này nói rằng, họ đã gắng hết sức đưa vào trong ca khúc của mình những đường nét dân ca để rock thực sự mang màu sắc Việt Nam, khác biệt với chất rock của các ban nhạc trên thế giới. Liệu họ đã làm được công việc đòi hỏi nhiều tìm tòi này?..."

    À há, đến đây thì còn biết đặt câu hỏi đúng nhưng chẳng đúng lúc tí nào vì bây giờ Bức Tường chứ không phải là The Wall, bạn nhớ kỹ nhé đã có không ít các tố chất Việt hoá rồi, có điều cái lỗ tai nào tinh thì nhận ra còn chưa tinh thì từ từ đợi album mới rồi mua về tập nghe.

    "...Rock vốn nồng nhiệt và bốc lửa, đơn giản và thêm chút phong trần trong cách biểu diễn của các tay đàn, tay trống, cách thưởng thức của khán giả đứng đông nghịt ngoài trời. Hàng ngàn cánh tay giơ lên trong các đêm biểu diễn rock, những ?~?~fan? cuồng nhiệt còn thả sức la hét, cởi áo làm ?~?~cờ hiệu? chào đón các chàng trai hát rock.
    Tưởng như khán giả và nhạc đang nghiêng ngả trong ?~?~cơn say nhạc?... vậy mà ngay ở đỉnh điểm của sự cuồng nhiệt một cậu thanh niên đã không ngần ngại: ?~?~Mình thích những đêm nhạc như thế này!?. Thế nhưng thật lạ là cậu chẳng hiểu vì sao thích và cũng chẳng biết nó có thực sự hay hay không. Lại chợt nghĩ đến bao ca khúc tình yêu đã bước ra sàn diễn, nhạt nhoà đấy vậy mà chẳng đêm ca nhạc nào trong thành phố thưa thớt khán giả. Nếu cứ trên đà này, liệu rồi rock có theo gót?..."

    Đọc đến đây thì tôi thấy mình ngu quá, có lẽ giới hạn của trí khôn tới đây là kịch kim rồi tôi chẳng hiểu gì về ý đồ của tác giả bài viết nữa , ai đó tự hiểu theo cách riêng thôi nếu tôi viết tiếp thì có lẽ tôi chỉ dám gói thêm cho mấy chữ nữa là: " tối nghĩa, tiền hậu bất nhất"

    Quay trở lại với cái tiêu đề, có ai thấy có nét gì ăn nhập với nội dung không nhỉ? Vậy là rõ rồi nhé, tôi đã lật tẩy tiếp một vụ loạn ngôn nữa trên diễn đàn. Mong uống thuốc đều đặn đi rồi sẽ khỏi đấy tác giả bài viết : " Rock liệu rồi còn sến" ạ.


    Dù trái tim ngừng đập, tôi vẫn nghe Rock, và tiếp tục bước đi trên con đường của mình !

    * * * * * * * * * * * * *
    * Mobilis in Mobile *
    * * * * * * * * * * * * * ​
  2. layondo

    layondo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, Tôi quên mất ! Bài này của tác giả HECTO !!!
    Xin cảm ơn tác giả HECTO
    Dù trái tim ngừng đập, tôi vẫn nghe Rock, và tiếp tục bước đi trên con đường của mình !
    * * * * * * * * * * * * *
    * Mobilis in Mobile *
    * * * * * * * * * * * * * ​
  3. con_ma_le_

    con_ma_le_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hi` ! đọc bài của bạn tôi thấy rất hay ! bạn đã chỉ ra những sai sót trong bài viết đó ! quả thật rock ko đáng bị chê bai như thế ! Tôi biết có 1 ssó người ko thích rock , đối với họ rock là một loại âm thanh tra tấn thần kinh ! Nhưng những quan điểm lệch lạc ,phiến diện của những con người cố chấp , cạn nghĩ ấy cũng chẳng có giá trị gì đối với chúng ta , ko phải bởi chúng ta yêu rock , ko phải bởi chúng ta là tín đò của rock mà chúng ta bênh vực cho rock ! Chỉ đơn giản chúng ta cảm nhận đưọc cái hồn của rock mà những người kia ko cảm nhận được .
    Tôi nghĩ rằng âm nhạc là nghệ thuật , mỗi 1 thể loại mang trong bản thân nó một nét đẹp riêng và mỗi chúng ta lại cảm nhận theo 1 cách riêng . Jazz , classic ... những thể loại kén người nghe , và ko phải ai cũng nghe và hiểu được , nhưng có ai dám chê những thể loại đó như chê rock ko ?
    Người ta bảo ko lửa thì sao có khói , tôi ko phủ nhận mặt hạn chế của rock , song tôi nghĩ bên cạnh mặt hạn chế có rất nhiều vẻ đẹp mà chúng ta cần tĩnh tâm nhận biết !
    Những gì bạn layondo đã viết cũng là 1 phần suy nghĩ của tôi , nhưng tôi ko nghĩ thể loại Doom kết hợp với death
    _________________________________________________
    như band DANZIC, hoặc deth như Canibal Corp, FLOODDOG mở mồm câu hát chỉ có mấy chữ quanh quẩn: F***, Kill, Rape, _________________________________________________
    là cặn bã hay xấu xa gì ! Thực ra thể loại này cũng có mặt mạnh của nó , chỉ có điều ko phải ai cũng nghe và chấp nhận được !
    [red]
    Chơi cho thủng trống long chiêng
    Rồi ra em sẽ lập nghiêm lấy chồng
    Chơi cho thủng trống long hồng
    Rồi ra em sẽ lấy chồng lập nghiêm
    [/blue]
  4. pigknight

    pigknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bài chỉ trích tác giả bài báo trên rất hay và mang đậm tính chất , tính cách của một nhà báo -một Rock fan....
    Bài báo viết bằng chữ màu xanh trên kia lung tung qua chỗ nói , tác giả bài viết dùng ngôn từ cá nhân hoá quá, khiến người đọc khó lòng cho cú đấm vào mặt cái thằn "đâm bị thóc chọc bị gạo " kia.!
    Nếu thật sự tác giả bài màu xanh trên kia đang day dứt về tình hình Rock việt thì quả thật với bài báo này tác giả đã làm cho rock việt nam đi lui lại vào những năm còn "dùng gạo để đổi băng cát sét nghe nhạc'"đấy....
    Thực chất của vấn đề này là tác giả bài màu xanh không biết gì về nhạc Rock cả, tác giả chỉ muốn viết để "duơng oai" vốn hiểu biết của mình nhưng càng viết càng lộ rõ cái hạn chế gia truyền của người thích khoe khoang trình độ am hiểu!
    Rock Việt liệu sẽ đi về đâu trong khi trên báo chí và mọi thông tin đại chúng lại có những bài như bài màu xanh kia?
    Quá ngang giải cho những gì mà Rock Việt đã và đang hết sức nỗ lực để cứu lấy nền âm nhạc chân chính ....!!!!
    Cảm ơn bài phân tích của tác giả Layondo , nhờ nó mà tôi hiểu thêm một tấm lòng trung thành của một fan rock với giòng nhạc Rock huyền thoại này..!!!
  5. Quoctuan

    Quoctuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Một ban nhạc dù là hay mấy đi chăng nữa thì cũng phải có kẻ khen người chê, đấy là chuyện quá bình thường. Bức Tường chẳng qua cũng chỉ là một ban nhạc tầm tầm trong nước vậy thì chẳng có lý do gì để bắt tất cả phải thích cả.
    Đ/c Hector được Trần Lập cho tiền để lên đây viết quảng cáo hay sao mà hăng hái thế không biết.
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    thấy cũng vui vui bèn đọc thử, tới khúc " Canibal Corp " thì chán quá khỏi coi nữa
    chữ ký không hợp lệ lần thứ 1001, sao mà lì quá vậy FloraAtDawn?
  7. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ông Hữu Thọ làm báo gần hết một đời còn không dám nói rằng mình toàn đúng vậy mà một PV 4 năm tuổi nghề không kể thời gian tập sự lại dám . Lớp trẻ bây giờ thật ghê gớm thay . Tôi chợt nghĩ tới những năm đầu thế kỉ 20 , cũng có những cuộc cãi vã như kiểu " vị nghệ thuật , vị nhân sinh" hay đấu tranh tư tưởng giữa các phái cấp tiến và cải lương trong con đường giải phóng dân tộc , còn chúng ta bây giờ toàn cãi nhau những cái nhỏ nhặt . Cái chú Hecto này sao mà giống AQ .

    As long as I have Ai-chan !
    Được YoutaMoutechi sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 08/06/2003
  8. KISSofBETH

    KISSofBETH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy người viết và người bị viết sao giống nhau quá , à tức là quanh đi quanh lại một hồi thấy cách nghĩ của 2 người cũng giống nhau (nhưng cách thể hiện khác nhau)
    Kiss of Beth is Kiss of Death
  9. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhóm bạn trẻ này có vốn hiểu biết uyên thâm về rock thật ... công nhận biết nhiều quá nên bị tẩu hoả nhập ma ... công nhận cái gì cũng biết nhưng đều biết sai tuốt

    And I knew the emptiness of youth
    And I knew the solitude of heart
    And I knew the murmurs of the soul
    ...And I knew the silence of the world
  10. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Và cả cái thằng tác giả bài viết này cũng là loại nửa nạc nửa mỡ, dở ông dở thằng, xăng pha nhớt ... nói chung là cũng gần như *** biết cái gì cả, viết xong chắc cũng *** hiểu mình đang viết cái gì luôn.
    Tiếc thay các bài viết về rock bên mảng "báo chí chuyên nghiệp" toàn do những cây bút trác tuyệt kiểu này đảm trách, thảo nào toàn phải vừa đọc vừa bịt mũi...
    ...feel like ****...

    And I knew the emptiness of youth
    And I knew the solitude of heart
    And I knew the murmurs of the soul
    ...And I knew the silence of the world

    Được death_eater sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 25/06/2003

Chia sẻ trang này