1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vụ sịt căng đan cực nhớn!!! các cụ già và em nhỏ nhảy vào cho ý kiến.!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cold_blood11, 13/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Một vụ sịt căng đan cực nhớn!!! các cụ già và em nhỏ nhảy vào cho ý kiến.!!!!

    Nhân tiện có thằng bạn nhờ tư vấn chuyện của nó, thấy câu chuyện bức xúc, thời sự và nóng hổi quá Post lên đây hỏi ý kiến anh em trong box :
    : 1 con gà chọi chính cống, 1 thằng đàn ông theo đúng nghĩa của ló, không đẹp giai nhưng mà khi cười thì khối em mặt đần ra như là ngỗng . ( chỉ là individual Emotion thôi nhá )
    : Yêu đương chinh chiến cũng nhiều nhưng rồi suốt 3 năm cuối ĐH chắc là do đi xa nhiều cũng có lúc mỏi gối, ngựa chạy mãi rồi cũng phải chồn chân nên định yên nghỉ tuổi già và gắn bó với 1 em. Kể từ đấy 2 đứa sống với nhau như vợ chồng, đêm ngày cò cửi trước mặt đông đảo làng xóm, anh em bạn bè, thậm chí là trước mặt cả hai thằng em ruột của em kia. Ban đầu nó là 1 vụ sịt căng đan quá nhớn, và sốc đối với anh em bạn bè thế nhưng mà đúng là "Time cure all things" và mọi người đều cho nó là bình thường không còn nhời ra tiếng vào gì nữa.
    Nhưng mà phải nói rằng em này không có tội gì lớn ngoài cái tội là không biết làm đẹp thế nên làm gì thằng này chẳng chán và kết cục tất yếu là tìm cách rút êm chuyển chỗ trọ với lý do công việc rồi lại tìm đến 1 em khác ngay sát vách mà thủ thỉ tâm tình.
    Nhưng mà đúng là anh giời anh ý khôn ra phết đấy các đồng chí ạ. Anh ý tính giỏi hơn nhiều.
    Em này khi hay tin dữ đã vội chạy đến chỗ thằng này và em kia để với công phu tuyệt đỉnh "sư tử hống". Mọi chuyện công khai vỡ lở và bày ra để nhân dân xung quanh xem hội và bình phẩm.
    Thế rồi tiếp đến là hai thằng em ruột của em này đến gặp và thằng này túi bụi sau đó doạ sẽ không để cho yên ổn đâu.
    Chú thích là 2 thằng em này cũng đều có trình độ CĐ và ĐH cả, còn em này thì cũng Amatơ thôi.
    Hôm trước nó tâm sự rằng nó đã không còn yêu em này từ lâu, còn em mới đây thì nó yêu thật lòng vì sự trong trắng ngây thơ và cũng vì đã lâu lắm rồi nó mới có cảm giác yêu chân thành đến thế. ( Nói xin lỗi anh em chứ nếu mà có em nào đó trong trắng và ngây thơ thì em cũng đếch cầm lòng được.
    - Đấy tóm lại là chuyện chỉ có thế hơi dài dòng tý nhưng mà cho nó cụ thể. Xin hỏi các ông già bà cả, nam thanh nữ tú trong box sẽ xử lý thế nào trong tình huống của các nhân vật trên:
    + Liệu có nên chạy trốn đến nơi khác để giữ an toàn cho bản thân hay ở đó làm con mồi cho sự bốc đồng của hai thằng em kia?
    + Liệu em này sẽ làm gì để trả thù cho sự lạnh lùng của . Liệu đàn bà dễ có mấy tay nhỉ?.
    + Liệu hai thằng em kia có dám đánh đổi tương lai sự nghiệp bản thân mình để trả thù cho người chị đen đủi và có tội kia không?
    + Liệu rằng em người yêu mới của thằng này có cần phải phòng bị gì không khi mà sự ghen tuông của đàn bà thì không lường trước được ( nhưng mà theo tôi thì em này có tội )?
    Vài câu hỏi nhớn xin mọi người cho ý kiến. Rất mong sự chỉ bảo nhiệt tình của anh em và các bô lão để hồi sau sẽ được sáng tỏ. Hết ạ.
  2. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Em thấy "nó" nên tự xử đi, yêu con gái ng ta, lại còn sống chung mà bỏ đi như ko ý. Mình là chúa ghét cái kiểu ăn cháo đá bát
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    --> E hoàn toàn có thể trả lời được câu hỏi này của bác.
    --> Phụ nữ kô phải có quá nhiều thứ để mất mà vì không biết giữ những gì thuộc về mình.
    Ghen cũng như SIDA và mọi căn bệnh khác, cần phải: PHÒNG HƠN CHỐNG
    KHẳng định: E bé đó ko có tội.
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    vung đao tự cung đi, luyện tịch tà kiếm pháp đi, yêu đương vớ vẩn quá.. không thích kiểu như vậy đâu..
  5. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    cold_blood mới đổi nghề bs tâm lý à
    chuyện tình iu này phức tạp quá,đọc 1 lúc thấy hoa mắt,ko hỉu mình mà là người trong cuộc thì...
    có hẳn 1 cái tội tên là tội "ko biết làm đẹp" à,hic hic...cảnh báo cho chị em phụ nư nhá
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận kẻo em bé ngây thơ kia lại mang vạ lây nhé
  7. Guess

    Guess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    hê hê!
    Đọc bài viết của bạn có thể thấy rằng:
    NÓ "ăn xong" rồi và định "chạy làng" và sợ nên hỏi ý kiến bà con chứ gì. Tôi lạ đếch gì cái kiểu đàn ông này!
    1.
    NÓ: là một thằng khốn nạn! Vô tình bạc bẽo, "ăn thịt" con nhà người ta chán chê rồi ruồng bỏ là không được. Mọi lý do chỉ là bao biện. Làm *** gì có chuyện "không biết làm đẹp". Chẳng qua NÓ là thằng thấy cái gái xinh hơn thì đem ra so sánh với bạn gái mình rồi đâm ra chán bạn gái mình, bỏ, yêu con khác(===> Đây đích thị là một thằng ngu! )....
    2.
    Đàn bà đã căm thù ai thì cực kỳ nguy hiểm! Cho dù cô em đó ngu ngốc dốt nát đến mấy.
    3.
    Những thằng em cô ấy chẳng dại gì mà đánh đổi sự nghiệp của chúng nó đâu! Chúng nó chỉ cần thuê "dân giang hồ" thôi.
    4.
    Nói chung là cô em kia cũng đáng thương! Yêu fải thằng khốn nạn!
  8. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nghề tay trái của em đấy chị à.
    Thế chị không có nhời khuyên nào cho em àh?
    @ Không thể: rất thích cách giả nhời của bé. Nhưng mà phải nói rõ ra là có mấy tay chứ, mà tay dài đến đâu thế?
    @all: Các bác cho ý kiến nhiệt tình giúp, chỉ tin tưởng các Member trong box này thôi đấy.
    Được cold_blood11 sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 14/12/2006
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chính xác!
  10. matdem

    matdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn bác không bao giừ kiếm được người tử tế đâu. Mọi thứ đều có quy luật nhân quả. Kể cả em người yêu cũ không làm gì để xử tội bạn bác nữa thì cũng đừng có mơ rằng em người yêu mới ngây thơ trong trắng kia sẽ yêu anh ta trọn đời. Người như bạn bác ngoài xã hội cũng không thiếu. C''est la vie!

Chia sẻ trang này