MỘT Ý KIẾN CHO ĐÊM TRUNG THU [red] Theo tui thì : 1. Cả hội đi chơi xa......Hội An chẳng hạn... 2. Tụ tập lại kiếm quán xá nào đó phá cổ , sinh hoạt , hat' hò .. 3. Gia nhập đội quân của Novia , tham gia công tác xã hội.. . ( dzụ này phải hỏi Novia trước). Còn nữa , dù đi đâu hay làm gì , hễ đã đến hẹn gặp nhau thì mỗi người phải đem theo một món quà ( quà thật sự ) ...dùng để ...gom lại một đống xáo trộn . Sau đó mỗi người đến chọn món quà bất kỳ ....( hông biết của ai ?...he he) . Đến lúc đó tui sẽ còn nghĩ ra nhiều trò nữa. Bà con nghĩ sao ???[/red Zeus
thấy ý kiến đó cũng hay nhưng sợ bà con nhà mình không có đủ xe (nếu đi hội an)...hay mình tụ tập lại 1 chỗ nào đó và sinh hoạt cũng được.Bà con đóng góp ý kiến đi chứ,gần trung thu rùi.....
Cái vụ công tác xã hội đó lâu nay ko thấy anh maple và novia quay lại, chắc mọi người còn chưa biết trang này hay sao ấy. Ah , em Sirius và nhóc có biết Trung Thu thứ mấy ko vậy? @""@ ( * : * ) @ . @ (@)---(@)Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
Có chàng nào rành về cái món múa Lân không ? Hãy giúp T tìm một đội Lân tí hon một tí, và điệu nghệ một tí để tối thứ 6 T kêu qua múa cho mấy đứa nhỏ xem ! Đi Hội An, coi bộ không ổn Be' hỷ ?! Alô ! mọi người có rãnh hay không ? Và nắng sẽ mang đi tất cả Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ