1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ý kiến nho nhỏ...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi nmtracey, 17/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Một ý kiến nho nhỏ...

    Box trường mình chán quá, mọi người nghĩ ra trò gì chơi cho vui đi.
    Hoặc là cái gì đó mà có thể gây ra một sự tranh cãi, tranh loạn sôi nổi chẳng hạn...
    Nhật ký có vẻ được tham gia nhiều thế, nhưng mà personal quá, có cả chuyện tình cảm hết sức personal, người ngoài (em đây chẳng hạn)đọc vô còn muốn đỏ mặt thì làm sao mà có sự giao lu qua lại được...
    Hay là mình thi thơ, thi văn, thi chuyện cười đi, các bạn nghĩ sao...
    Bây giờ nghỉ hè, thi cử xong xuôi, tranh thủ làm gì đó để "hâm nóng" tình củm trường lớp bạn bè trước khi mỗi người một ngả đi...
    Tại hạ chưa nghĩ ra được cái gì, chư vị mau mau ý kiến đi
    Thanks
  2. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    ý kiến good đó ,chán phẽo ,giá gì có thêm 1 vụ xì căng đan như bữa trước thì hay phẽo nhẩy
    Thi thơ ca ,thôi tui ko thi đâu ,thi nói nhảm còn chơi được

    AJAX AMTERDAMS IS MY LIFE

  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ .. hay đấy ... thi sáng tác chuyện cưòi đi ... hê hê ... Thi cái gì chứ thi cười toe toe cả ngày thì anh KID không đến nỗi không tham gia được ... hì hì ... Ai có ý kiến nào hay hay thì lập một cái topic thi chuyện cười đi .. hì hì .. KID có mấy câu chuyện cải biên cũng được ra fết ... khi nào sẽ gởi lên cho mọi nguời xem chơi .. nhưng nếu chỉ có mỗi mình KID tham gia rồi tự làm giám khảo và treo giải thì thôi ... hê hê ... bó tay ... hì hì ...
    Thi văn thơ thì mình không ham nhưng nói chung cũng tham gia được ... tuy viết thơ không đươc nhưng chế thơ cũng không đến nỗi đọc không ra ... Thi ca nhạc thì chịu .. chứ thi hét hò thì thoải mái ... hì hì ..
    Em nào lập ra cái này thì xin đóng góp ý kiến một tẹo đi ... , sắp tới tổ chức offline đi ... hì hì ....
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  4. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đi offline sao???
    Ở đâu dzậy, chưa tham gia lần nào...
    Ngại quá chừng!!!
    Mà có ăn uống gì không thế
  5. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi em , cũng là bạn cùng trường thôi , lúc trước thấy mặt nhưng ko biết tên , and now em có thể biết tên . Về việc ăn uống thì ko thể thiếu rồi , anh kiss always đặt vấn đề đó lên hàng đầu đó em :) .
    Everything will pass. Time lost can never be regained.
  6. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Q nhé, vậy thì đâu có lý do gì để không đi
    Ở nhà hoài phát bịnh lên được
  7. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    yeah , đi chơi cho vui đi em , nhưng mà nhớ là đem theo camera để save lại lúc đi chơi nha , and then post them cho chị xem với :) .
    Everything will pass. Time lost can never be regained.
  8. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ-vui quá ha-cho tớ tham gia với-
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  9. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    một cái chuyện cười nho nhỏ xinh xinh....
    Một tay cao bồi lần đầu đến thành phố lớn và nhìn thấy một chiếc máy xem bói tự động. Anh ta tò mò bước vào cabin và nhét vào đó đồng xu. Sau 2 giây, máy in ra tờ giấy như sau: ?oAnh tên là John Bill, cao 1m85, nặng 105 kg. Anh chuẩn bị đi chuyến tàu 8h30?T và anh sắp có hạn lớn".
    Tay cao bồi còn đang kinh ngạc thì một người da đỏ bước đến, ông ta quả quyết chiếc máy này hoàn toàn nói láo. Hai người bàn nhau thử trao đổi quần áo xem cái máy sẽ phản ứng ra sao. Thay đồ xong, John lại bước vào cabin, nhét đồng xu và đọc tờ giấy vừa in ra:
    "Anh vẫn là John Bill, cao 1m85, nặng 105 kg, nhưng hiện nay anh đã:
    - Lỡ chuyến tàu lúc 8h 30?T
    - Bị mất quần áo cùng ví tiền và khẩu súng ngắn
    - Lây bệnh ghẻ của tên lừa đảo.
    Ngoài lề:
    Sắp tới có lẽ mình cũng thành cao bồi mất thôi, ...một cảm giác xa lạ và sợ ...
  10. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    thiệt tình...hổng biết cái box mình lúc nào mới offline được...cứ thấy nói hoai mà chả thấy hành động gì sấc...lần lự thế này hết hè mất còn gì....
    dạo này hè bà con ăn no ngủ kĩ quá chả thấy chui lên box gì hít-----> hẻo qué....hôm nay vào...over 100 người...choáng....mà hổng có member nào hít...thất vọng....

Chia sẻ trang này