1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ý tưởng đã trở thành hiện thực... Quán sinh tố F2F của chúng mình

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi potterharry, 18/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. potterharry

    potterharry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    F2F ĐƠN GIẢN LÀ KẾT NỐI
    Một ngày nào đó lãng đãng trên mạng cùng với những người bạn ảo, phát hiện ra F2F. Một chút tò mò. Chẳng phải vì cái tên, chẳng phải vì cách quảng cáo. Mà giản dị thôi, muốn thử thóat khỏi cộng đồng ảo một ngày để thấy gần hơn với cuộc sống đang trôi.
    Cùng với vài người bạn làm volunteer đến với F2F. Dễ chịu. Thế thôi! Thực ra trong cái guồng máy không ngừng của cuộc cạnh tranh. Rất nhiều quán hàng mọc lên và càng làm cho người ta rối rắm thêm. Khách có gout thì cho rằng phải tìm một cái gì đó thật độc đáo. Khách bình dân thì lại sợ những chỗ nào là lạ nhưng cũng cố chen chân vào. Những người trẻ là những người chênh vênh nhất. Bởi vẫn đang cố gắng đi tìm chân dung của mình mà. Có lẽ chọn cho mình một option bình dị nhất sẽ là một giải pháp hay giữa cái ma trận quán nước đang mọc lên. Là một blogger tôi có cảm giác quen thuộc ngay khi bước vào quán. Tất cả đều sạch sẽ và có một ấn tượng rất thú vị. Những Juicy bar luôn như vậy. Tràn lên sức sống với những gam màu nóng của miền nhiệt đới. Có phải vậy không mà khi vào quán cũng có cảm giác hăm hở để khám phá; và chợt thấy dịu mát lại khi bắt gặp những bông cúc trắng e lệ trong chiếc bình nhỏ xinh xinh. Một ốc đảo của sự bình yên nhìn ra cái ồn ã, chao chát bên ngoài. Thôi thì juice, smoothies và không gian dịu ngọt cũng giúp người ta tĩnh tâm lại phần nào. Nhìn lên tường, bắt gặp những mảnh giấy xinh xinh. Testimonial đây mà. Chia sẻ những cảm xúc vụn vặt hàng ngày, hay cũng có thể là tìm lại một người bạn cũ. Quán mới, tất cả đều tinh khôi và mới mẻ. Cả hai cô bạn vừa là pha chế vừa là phục vụ cũng xinh xắn đến lạ kì. Tự nhiên, dành sẵn trong đầu một suy tưởng về F2F. Ước gì có thật nhiều bức tường để F2F là một nhịp cầu 360 cho mọi người đến với nhau. Be friends, be fav, be F2F. Có khi nào có một slang mới cho người trẻ chúng ta không nhỉ? F2F đơn giản thôi là kết nối?
    Sỏuce: F2F ĐƠN GIẢN LÀ KẾT NỐI
    Một ngày nào đó lãng đãng trên mạng cùng với những người bạn ảo, phát hiện ra F2F. Một chút tò mò. Chẳng phải vì cái tên, chẳng phải vì cách quảng cáo. Mà giản dị thôi, muốn thử thóat khỏi cộng đồng ảo một ngày để thấy gần hơn với cuộc sống đang trôi.
    Cùng với vài người bạn làm volunteer đến với F2F. Dễ chịu. Thế thôi! Thực ra trong cái guồng máy không ngừng của cuộc cạnh tranh. Rất nhiều quán hàng mọc lên và càng làm cho người ta rối rắm thêm. Khách có gout thì cho rằng phải tìm một cái gì đó thật độc đáo. Khách bình dân thì lại sợ những chỗ nào là lạ nhưng cũng cố chen chân vào. Những người trẻ là những người chênh vênh nhất. Bởi vẫn đang cố gắng đi tìm chân dung của mình mà. Có lẽ chọn cho mình một option bình dị nhất sẽ là một giải pháp hay giữa cái ma trận quán nước đang mọc lên. Là một blogger tôi có cảm giác quen thuộc ngay khi bước vào quán. Tất cả đều sạch sẽ và có một ấn tượng rất thú vị. Những Juicy bar luôn như vậy. Tràn lên sức sống với những gam màu nóng của miền nhiệt đới. Có phải vậy không mà khi vào quán cũng có cảm giác hăm hở để khám phá; và chợt thấy dịu mát lại khi bắt gặp những bông cúc trắng e lệ trong chiếc bình nhỏ xinh xinh. Một ốc đảo của sự bình yên nhìn ra cái ồn ã, chao chát bên ngoài. Thôi thì juice, smoothies và không gian dịu ngọt cũng giúp người ta tĩnh tâm lại phần nào. Nhìn lên tường, bắt gặp những mảnh giấy xinh xinh. Testimonial đây mà. Chia sẻ những cảm xúc vụn vặt hàng ngày, hay cũng có thể là tìm lại một người bạn cũ. Quán mới, tất cả đều tinh khôi và mới mẻ. Cả hai cô bạn vừa là pha chế vừa là phục vụ cũng xinh xắn đến lạ kì. Tự nhiên, dành sẵn trong đầu một suy tưởng về F2F. Ước gì có thật nhiều bức tường để F2F là một nhịp cầu 360 cho mọi người đến với nhau. Be friends, be fav, be F2F. Có khi nào có một slang mới cho người trẻ chúng ta không nhỉ? F2F đơn giản thôi là kết nối?
    Source: http://blog.360.yahoo.com/blog-yWsS1ag9fquh6RW8D06_bBIE2cz0dfc-?cq=1&p=527#comments
  2. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn! Tôi cũng vừa khai trưong công ty du lịch, vùa khai trương nagỳ 31 tháng 8 đúng là run kinh khũng, nhất là lúc cúng và khấn cho công ty. Cứ run vì sợ đọc sai nhưng mọi chuyện lại đâu vào đấy. Mình biết địa chỉ quán bạn rồi nên mình sẽ thường xuyên đến đó thôi. Nếu có đoàn khách du lịch đên TpHCM mình sẽ dẫn đến chổ bạn. Chúc thành công nhé!
  3. libeskein

    libeskein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vừa biết bài này thấy có cái quán F2F tưởng hay hay. xem qua thấy cũng ko có gì cả. bạn mở quán sinh tố mà quảng cáo toàn là chuyện ngoài đường, quán sinh tố thì ít nhất bạn cũng phải giới thiệu sơ qua một số loại sinh tố chính của quán với những cách pha chế, và nhưỡng cái công dụng của nó mà các bạn đã tìn hiểu cũng ko đến nỗi giới thiệu cho nta thèm nhỏ rãi những cũng phải cho nta cảm thấy khát khi đọc quảng cáo của bạn chứ. Đợt tới mình có vào SG mấy hôm nhưng xem thông tin về quán bạn thế này chắc mình cũng ko ghé qua.
    Chúc thành công!
  4. potterharry

    potterharry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nào 1 - 2 - 3 ... nói Kim Chi ... cùng F2F
  5. potterharry

    potterharry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một ngày tôi chọn ... 1 sinh tố trái cây từ F2F ...
  6. potterharry

    potterharry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    I once had a girl, or should I say, she once had me...
    She showed me her room, isn''t it good, Norwegian wood?
    She asked me to stay and she told me to sit anywhere,
    So I looked around and I noticed there wasn''t a chair.
    ...
    Tôi từng có 1 cô gái hay đúng hơn là cô ấy đã từng có tôi
    Cô đưa tôi vào phòng và bảo tôi ngồi đâu cũng được
    Tôi nhìn quanh nhưng chẳng thấy 1 chiếc ghế nào ?
  7. potterharry

    potterharry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ấm áp, thân tình, thoải mái, lịch sự, ngộ nghĩnh, đó là cảm giác khi bạn đến với F2F. Mang kiểu dáng vừa là quán cà phê vừa là quán bar, nhưng quán chỉ phục vụ các loại thức uống và salad trái cây.
    Đến F2F bạn sẽ được tận hưởng những món trái cây hấp dẫn với nhiều cách chế biến khác nhau. Chiếc xe xích lô bằng mây chở đầy khăn giấy trên bàn cũng sẽ tạo cho bạn ấn tượng khó quên.
    Đặc biệt nhất của quán là những dòng thư pháp chi chít trên những mẫu giấy nhỏ ở hai bên tường kia. Đó là những lời ?ooffline? của người đến trước làm quen với người đến sau. Của đôi tình nhân giận dỗi, gởi lời xin lỗi nhau khi có dịp đến đây. Là chữ ký xác nhận với bạn bè là họ đã từng đến đây. Là những hình ảnh ngộ nghĩnh của những cô cậu tuổi ?oteen??
    Website gioi thieu Quan: http://www.vnnavi.com/restaurants/f2f/
  8. potterharry

    potterharry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vào đây lâu rồi mà chẳng chào mời các bạn trong bõ 1 tiếng thật có lỗi - Vậy các bạn hãy nhanh tay đăng ký 1 tiếng trong thread này bằng cách đơn giản là trả lời OK. 10 bạn được chọn ngẫu nhiên theo thứ tự cấp số cộng (con số này sẽ được giữ bí mật đến phút công bố) sẽ nhận được 10 phiếu miễn phí ăn uống tưng bừng tại F2F trị gía 30 K / 1 phiếu. Các bạn còn lại sẽ nhận phiếu giảm gia 20 %. Nhanh tay bấm OK đi các bạn. Thật đơn giản nhỉ ... Ok? Thời gian nhận chữ OK từ ngày 26/09/2006 đến 06/10/2006 ... Hẹn gặp các bạn tại F2F vào ngày 07/10/2006 nhé ... OK?[​IMG]
    Được potterharry sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 26/09/2006
  9. KaReL

    KaReL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    OK,
  10. potterharry

    potterharry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mon moi cua F2F - Do ban mon gi ne?[​IMG]

Chia sẻ trang này