1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ý tưởng khôi hài, lại được hội KTS Vn đăng tải.

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi vnvan59, 18/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnvan59

    vnvan59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Một ý tưởng khôi hài, lại được hội KTS Vn đăng tải.

    http://kts.org.vn/?act=gt&t=2&k=b&i=60
    Các chú đọc cái tin này mà xem, một ý tưởng viển vông. Cái khôi hài ở chỗ là nó được hội KTS VN đăng tải mà chẳng bình luận gì.

    Bài toán này tập trung giải quyết vấn đề quĩ đất, nhưng nó không tính đến chi phí khổng lồ và hậu quả lâu dài về mặt kỹ thuật.
    1.Về chi phí, sẽ vô cùng tốn kém nếu phải sử dụng thiết bị lớn hút, nạo vét hàng tỷ m3 cát tại lòng sông để cải tạo dòng chảy và tôn tạo các mặt bằng cho dự án. Hàng năm vẫn có hàng triệu m3 cát vẫn tiếp tục đổ về theo qui luật tự nhiên.
    2.Rủi ro về nền móng cho khu vực giữa sông là rất lớn. Đến như Nhật làm ga hàng không nổi Kansai mà hiện nay đang gặp những sự cố không khắc phục được... nữa là Việt nam.
    3.Dự án này triển khai sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống bờ Nam sông hồng.
    4.Về qui hoạch, nó làm trầm trọng thêm xu hướng hướng tâm của qui hoạch Hà Nội, vốn đã là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng ách tắc giao thông như hiện nay. Cái này hiện nay đã quá nghiêm trọng gây lãng phí cho xã hội.

    Quĩ đất của thành phố còn nhiều, phát triển hạ tầng để khai thác quĩ đất này sẽ rẻ hơn rất nhiều.

    Đây chỉ là ý tưởng của một người nghiệp dư, vậy mà Hội chuyên nghiệp lại còn đưa ra cũng không có ý kiến gì.

    Hội thế thì kiến trúc nước nhà thế là phải rồi.

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy xiết
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
  2. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Nếu là anh á, anh đề nghị nạo luôn mấy cái bãi giữa. Cứ thế này Sông Hông dễ đổi tên thành Sông Lấp lắm. Biết thế dek nào được nhỉ, ngay đến mấy quả núi ở Hạ Long bay, ngưòi ta còn dự đoán vài trăm năm nữa sẽ đứt chân mà

Chia sẻ trang này