1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ý tưởng kinh doanh về tình yêu!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi ahndy_tran, 10/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Lập công ty cung cấp người yêu, để gắng xoá bộ nhớ của người kia.
    Hoặc chế tạo con robot hay đơn giản là một thiết bị như cái radio nhỏ, không tắt được, không bỏ xa được lúc nào cũng gắn gần tai, thì thầm hoặc hét to cũng được: hãy quên A, B, C gì đó đi. Nhắc đi nhắc lại hoài đâm ra phát khùng với A, B, C. Thế là giã từ dĩ vãng.
  2. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Với Phưong án liên tục tác động có ích này thì gây hiệu quả ngược lại thì có!
    Trong một số bộ phim của Hollywood và của Hongkong tớ có thấy người ta nói về liệu pháp tẩy não khiến cho người ta mất một phần trí nhớ và ký ức về một điều gì đó hoặc ai đó! Chẳng hiểu khi nào PP này sẽ trở thành hiện thực nhỉ?
    Mà người chết thì hết nhớ!
  3. ahndy_tran

    ahndy_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ý này hay đấy. Thường đau khổ xuất phát từ những quan hệ của con người. Vạya nên ta xóa đi những ký ức buồn bả (chỉ dể lại ký ức vui. Lúc đó con ngừoi sẽ sống hạnh phúc biết mấy nhỉ???
  4. fire_light

    fire_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Troài, có 1 dịch vụ khác hay hơn cái vụ bảo hiểm này nhiều mà chẳng ai nghĩ ra nhỉ!? hehe, sozzy cậu gì chứ cái vụ bảo hiểm này rõ là bất khả thi quá.
    Một dịch vụ hay hơn đây, chắc chắn sẽ đắt hàng đó là : nói hộ lời chia tay. Thực hiện tất cả các kiểu với 1 mục đích là nói thay lời chia tay của 1 người dành cho người kia. hehe, hơi bị hay đấy. Thông thường nói lời yêu đã khó nhưng nói lời chia tay còn khó hơn nhiều. Chính vì không nói được nên có nhiều đôi cứ trong tình trạng dở dở ương ương.
    Hồi trước tớ định làm dịch vụ này rồi nhưng thấy có vẻ "thất đức" quá nên lại thôi.
  5. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nghe nói về chuyện bán bảo hiểm mới nghĩ đến 1 thứ: hợp đồng tình yêu....
    Nếu như trong TY,người ta có thể nhất nhất thực hiện như trong những hợp đồng kinh doanh thì hay biết mấy.Chắc chắn sẽ không có những cuộc chia tay bất ngờ,cũng như quan tâm đến nhau 1 cách .....có tư lợi (không quan tâm là vi phạm hợp đồng,là phải....đền).Nhưng thà như thế mà người ta chuẩn bị được tâm lí cho 1 sự đổ vỡ khi hợp đồng đáo hạn,hoặc sẽ ký tiếp những bản hợp đồng khác cho mối quan hệ lâu dài hơn nếu hợp nhau....
    Tưởng tượng chỉ là tưởng tượng,và chắc chắn cho dù kinh doanh cái gì,thậm chí là buôn lậu đi nữa thì rủi ro cũng chẳng nhiều như kinh doanh tình yêu....Bởi bạn có thể làm chủ được lý trí cuả người ta chứ con tim thì đừng hòng.
    Hôm bữa mới đọc đoạn tóm tắt phim ''Tiệm cầm đồ số 8'' nói về 1 ông chủ tiệm cầm đồ tài năng,quyền lực và trường sinh bất tử sống từ thời Tần Thuỷ Hoàng cho đến XH đương đại.Tiệm ấy có kiểu kinh doanh rất độc đáo:bạn có thể cầm bất kỳ thứ gì bạn có,từ tư trang cho đến cả tình yêu cuả bạn....He he,coi bộ cái này lạ.
  6. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nên mở 1 trung tâm dịch vụ bảo hành tình yêu...hehehe thí dụ nếu cặp tình nhân nào đã ký hợp đồng bảo hành với trung tâm thì khi có chuyện gì xảy ra như giận dỗi,ghen tuông v.v... thì trung tâm sẽ tìm fương án hàn gắn chuyện đó (vd : 2 người giận nhau vì 1 lý do nào đó,trung tâm sẽ xác định rõ nguyên nhân rồi thiết kế họ gặp nhau ở 1 quán cafe thật lãng mạn,tư vấn và giúp họ hiểu nhau hơn,lưu ý phí dịch vụ cafe do người có lỗi fải thanh toán ) hehehehe chắc cũng ổn
  7. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hì! Tớ nghĩ rằng nên thành lập trung tập thực nghiệm và khảo thí tình yêu! Ở đây nêu ai chưa yêu mà muốn có kinh nghiệm yêu đu3wơng thì nhào vô để coi thử yêu là thế nào! Ai lỡ yêu rùi thì cũng vô coi để xem thử tình yêu của mình đã có những cấp độ nghiên cứu ở trung tâm hay chưa! Còn nếu ai chẳng biết mình có yêu thực hay không thi vô coi để biết có phải là yêu hay không! Đây là tiền xử lý đó! Còn hậu xử lý thì ta có bảo hiểm!
  8. ahndy_tran

    ahndy_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Dịch vụ này có vẽ được đấy bạn ạ. Tôi mở rộng ra, không chỉ nói lời chia tay mà chúng ta sẽ làm dịch vụ "xin lỗi" dịch vụ này sẽ làm tất tần tật cho thân chủ một khi thân chủ làm điều gì có lỗi....
    Nghe OK chứ?
  9. hoctro_vn

    hoctro_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    hay hay,
    ý tưởng này rất hay,
    để làm trọn gói, thì đề nghị thế này, mở thêm phần làm quên nữa đi, để những ai chưa có lover thì có thể tìm được lover, sau đó bán bảo hiểm nều tình yêu tan vỡ, xong rồi lại có thể tìm được new one. cứ thế là được rồi.
    phải ko nhỉ
  10. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    hé hé thế thì cậu lõm nặng vì tụi nó nhất định ko đứa nào chịu nhận mình sai cả
    chứ cứ cần cù nhận lỗi thì haewnr đã ko nhờ DV của cậu
    @_@ em hoctro_vn: okie, chị là Miss Match đây, mess cho chị để đăng kí dvụ dễ thương nhé

Chia sẻ trang này