Một ý tưởng Một loài sinh vật hết sức gần gũi và khó chịu với chúng ta, đó là: RUỒI. Tất nhiên là em chỉ nói về loại ruồi thường, chứ không phải các loại đặc biệt như ruồi giấm dùng để nghiên cứu. Hiện nay ở nhà mình đang bán nhiều loại dụng cụ dùng để diệt ruồi, mà theo em biết, như: vợt điện để đập chẳng hạn...Nhưng có một loại "băng keo dính ruồi" mà ở chỗ em( Moscow-Nga) đang dùng, rất hiệu quả. Nó dài khoảng 50cm, rộng 3-4cm, bình thường được quấn lại thành cuộn nhỏ chỉ bằng ngón tay cái, ở trong 1 cái bao. Khi sử dụng, người ta kéo dài ra và treo vào đâu đó. Trên cái băng keo đó, theo em là 1 chất gì đó có tác dụng thu hút lũ ruồi bâu vào. Nếu ruồi dính vào, thì không thể nào chạy thoát. Chỉ khoảng 2-3 ngày sau, nếu với tình trạng nhiều ruồi như ở nhà mình, thì có thể hàng trăm con dính toòng teng trên đó. Em không phải là dân CNSH, vì thế em chỉ mong có bác nào ngẫm nghĩ và làm ra để nhà mình sử dụng. Bởi em thấy nó thực sự là có ích. Nếu sản phẩm này được bán ra, em tin là sẽ đánh bại các sàn phẩm như vợt bắt ruồi của TQ.
bạn thân mến,ý tưởng bắt ruồi muỗi ... bằng các loại bẫy này rất hay. Sài gòn (nhưng tôi tin là cả nước VN) gần cả chục năm nay đi đâu cũng nghe ra rả "Trung tâm công nghệ hóa màu xin trân trọng giới thiệu keo dính chuột ...". và nguyên lý để bẫy ruồi muỗi như bạn mô tả cũng cùng nguyên lý với cái bẫy chuột trên. Thực tế tôi có thấy nhiều sản phẩm của Hàn quốc bán nhiều ngoài chợ, bẫy ruồi,muỗi gián cũng hiệu quả lắm. Mặt hàng này bạn chạy.
Híc Em không biết là ở nhà mình đã có nhiều loại, nhiều cách để tiêu diệt lũ sâu bọ như thế. Nhưng như bác nói thì chưa thấy cái gì do mình tự tay làm ra cả. Giá mà trong bất cứ một lĩnh vực nào, VN mình cũng đủ sức để làm ra được sản phẩm cho bà con tiêu dùng thì tuyệt vời biết bao. Em được đi học xa, nên thấy những đứa bạn đến từ các nước fát triển, tụi SV nước ngoài cũng nể lắm. Chẳng hạn, em và 1 đứa Hàn Quốc cùng lớp, bọn bạn em hay hỏi về những công ty nổi tiếng như Daewoo, hay về thủ đô Seoul của tụi Hàn. Còn về VN, nó chẳng biết hỏi về cái gì cả, có đứa thì hỏi: bọn mày còn chiến tranh không? A` mà cũng có, ở đây em thấy có sản phẩm của VN được "xuất khẩu"- đó là Cao Sao vàng (loại dùng để bôi khi ngạt mũi, đau bụng ấy) Vài dòng tâm sự cùng mọi người, nếu các bác mod thấy lạc đề thì cứ xoá cũng được.x2 Năm 3000, Việt Nam phát triển nhất thế giới