1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Motorbike Xuyên Việt SG-HN

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi CTSP, 28/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CTSP

    CTSP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Motorbike Xuyên Việt SG-HN

    Mình chuẩn bị làm chuyến xuyên Việt SG-HN bằng xe máy. Bạn nào có kinh nghiệm chia sẻ giúp:

    - Nên đi từng cung đường nào: Đường HCM (ưu tiên), QL1A, tùy từng điểm đến.
    - Những điểm nên dừng chân, nghỉ, chơi.
    - Những điểm đen trên đường cần tránh.
    - Hành lý, đồ đạc cần mang.
    - Kinh phí.

    Em chưa có kinh nghiệm phượt lần nào. Lần này dự tính đi trong khoảng 10 ngày. Một số điểm chắc chắn em ghé là: Huế, Phong Nha Kẻ bàng, Nghĩa trang Trường sơn.

    Thank you all!
  2. CTSP

    CTSP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có Bác nào có ý định làm chuyến như thế này thì a e cùng trao đổi. Hiện tại em vẫn chưa rủ được ai cả.
  3. especen

    especen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi kinh nghiệm nhà xxincluxx ấy. Hình như lão ấy chạy hết 1 tháng thì phải.
  4. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    có cùng ý định với bạn, cho tớ vào đây học hỏi kinh nghiệm với
  5. Virginia_gold

    Virginia_gold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tớ chia sẻ ít :
    - Đi đường nào : nói chung mỗi đường có cái hay của ló. Thích núi thì đi HCM, biển thì đi 1A, nói chung là tùy.
    - Điểm ngủ nghỉ : tớ o có địa chỉ cụ thể, nhưng cũng tuỳ budget. Sang thì khách sạn (250k đổ lại thôi nhá), tầm tầm thì nhà nghỉ (100-150k), bụi thì nhà trọ (40-50k, 1A đầy ra)
    - Điểm chơi bời : thì cứ mấy chỗ này thôi : 1A thì Mũi Né, Nha Trang, Đại Lãnh, Hội An, Mỹ Sơn, Đà Nẵng (Sơn Trà + Bà Nà ok lắm), Huế, nghĩa trang TS, Phong Nha ... HCM thì Đak Lak (buôn Đôn, thác Dray Sap, Dray Nur) - Gia Lai o có j đặc biệt lắm, Kon Tum thì có vài chỗ trong thị xã tớ cũng không nhớ lắm - nên chạy ra cửa khẩu Pờ Y cho biết - từ đấy trở đi thì không có j đặc sắc lắm
    - Điểm đen cần tránh : ổ gà thôi (gần đèo Cù Mông ở Quy Nhơn nhiều phết đấy)
    - Hành lý : quần áo, $$$ - quan trọng nhất rồi; máy ảnh; đồ sửa xe có cũng đc, không có cg o sao; có quyển Lonely Planet của VN vác đi là ok nhất, thông tin gì cũng có luôn - ra Phạm Ngũ Lão mua hơi nhiều
    - Tiền : 10 ngày thì xông xênh ra tầm 5 củ nếu đi 1 mình
    Mà tóm lại là đi bao giờ thế?
  6. CTSP

    CTSP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
  7. CTSP

    CTSP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
  8. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Nếu bạn CTPT định lập nhóm, mong bạn chủ động đưa ra những dự kiến và cách liên lạc cụ thể. Nếu chỉ để hỏi thông tin, xin bạn tham khảo thêm thông tin trong box. Có một số topic xuyên Việt rồi đấy, và đừng cố gắng Spam.
    Ví dụ:
    http://www10.ttvnol.com/f_233/1027009.ttvn?SearchTerms=L%C3%AAn,%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng
  9. CTSP

    CTSP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
  10. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là về kinh phí thì vô cùng, mỗi lần ăn ghé quán dọc đường nhớ nói là ăn cơm đĩa thì hạt rẻ 20k đổ lại.
    Đi từ SG - HN thì iem chưa đi, nhưng vẽ tuyến cho bác chạy đây
    Ngày 1: SG - Đà Lạt, nghỉ 1 đêm
    Ngày 2: Chiều đi đường đèo mới ra Nha Trang, sáng hôm sau lặn biển đến 3h chiều thì xuất phát đi Buôn Ma Thuật
    Ngày 3: Chiều đi Gia Lai, ghé Biển Hồ và cái chùa gì đẹp nhất VN bằng gỗ, tối phóng ra Kon Tum nghỉ,
    Ngày 4: Sáng đi ra của khẩu gì thuộc Kon-Tum cách 30km, rồi đi theo đg HCM thăm Nghĩa Trang Trường Sơn ( đoạn này lưu ý, nếu kô chạy d.c thì bỏ đoạn cửa khẩu, chạy thằng Nghĩa Trang Trường Sơn), tối về Đã Nẵng ngủ
    Ngày 5: Sáng đi Mỹ Sơn, chiều xuống Hội An chơi
    Ngày 6: Đi Huế, rồi đi các các Lăng ( theo thứ tự): Gia Long, Minh Mạng, Khẳi Định, 9 Hầm, Huyền Trân Công Chúa, Tự Đức, điện Hòn Chén
    Ngày 7: Đi các nơi ở Huế: Chùa Thiên Mụ ( đi sớm vào), Thành chính. Chiều thì lượng đi Quảng Bình
    Ngày 8: Phong Nha kẻ bàng, rồi đi Nghệ An
    Ngày 9: Thanh Hóa
    Ngày 10: HN
    làm chuyến đi Sapa luôn đi rồi về bằng tàu cho nó thưởng thức chuyến đi
    Xe cổ: đi trùng tu đi, thay đôi lốp Yokohama vào cho nó chắc( lốp tốt, rất dầy, trang bị găng đeo tay, quần đi xe máy, áo thì tay dài vào)
    đi khoảng 700KM thì thay nhớt một lần
    Khi nào buồn ngủ thì dừng lại ái một phát, làm hơi thuốc rồi đi tiếp đừng có cố

Chia sẻ trang này