1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Motors & Friends "Sống thật - Chơi đẹp - Đoàn kết " (Phần II)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi smash_hit, 17/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà luôn đi vắng.
    Đành kể tóm tắt một câu chuyện cho nhà đỡ vắng vẻ.
    Ngày xưa có một người đi tìm người mẫu để vẽ hình chúa Jesus. ông ta đi tìm mãi mà không tìm thấy ai có nét thánh thiện, hiền từ để làm người mẫu. Ông mới cất công đi băng qua nhiều khu làng, đến tận một nơi hẻo lánh, ông mới thấy một chàng trai chừng 25 tuổi khuôn mặt cao thanh tú, ánh mắt to đen và thông minh. Mắt ông sáng lên vì đó là mẫu người mà ông cần tìm. Chàng trai đồng ý làm người mẫu cho ông.
    Mười năm sau, người hoạ sĩ đi tìm một người mẫu để ông khắc hoạ một chân dung người đàn ông xấu sa, tồi tệ. Ông đi tìm mãi, cũng không thấy ai có nét như ông mong muốn.
    Người hoạ sĩ mới nghĩ đến nhà tù, nơi mà các tù binh sẽ có những khuôn mặt độc ác, và ông dừng lại ở bên một người đàn ông râu ria xồm xoàm, mặt mũi đen đủi xấu xí, ánh mắt nanh ác. ông đề nghị người ấy làm mẫu cho ông. Vừa hay người hoạ sĩ kết thúc bức tranh thì người đàn ông tù mới lên tiếng: "ông không thực sự nhận ra tôi là ai ư?"
    Người hoạ sĩ nhìn lại người tù, ông lắc đầu, chưa bao giờ ông gặp con người này. "Ồ, đây là lần đầu tôi gặp anh".
    Người tù nói thêm: "ông đã không nhận ra tôi, tôi đã làm người mẫu cho ông cách đây 10 năm trước, khi ông vẽ hình ảnh chúa Jesus".
    Người hoạ sĩ mới giật mình, kinh ngạc. "thế vì sao anh lại nên nông nỗi này?". "Vì tôi đã biến thành một kẻ cắp, và tôi bị tống giam vào tù 3 năm nay".
    P/S: Ai đó nói với tôi về một con người mà tôi từng yêu thương, từng là bạn thân, từng là người tôi ngưỡng mộ...mà sao giờ đây chúng tôi không còn chơi với nhau nữa. Tôi bèn kể câu chuyện này cho họ nghe. Hình ảnh và nhân cách con người thay đổi theo thời gian đấy bạn ạ. Chúc cho bạn và cho tôi. Chúng ta luôn là những hình ảnh đẹp đẽ nhé!
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0

    Hic hic... Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ!!
    được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 02/07/2007
  3. sobraine

    sobraine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    ô hay, người trong giang hồ bệnh rồi kìa, bà con mau đi mua bia đến thăm bệnh đi
    (tối có thụt ngược là hết bệnh ngay thôi mà)
    Được sobraine sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 28/06/2007
  4. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. smash_hit

    smash_hit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    4
    Ơ kìa không có bác nào ra welcome người ta à? hay là để bác ý tối ra khao thành viên mới rồi welcome luôn thể
  6. Minsk_Classic

    Minsk_Classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    1.960
    Đã được thích:
    0
    Căn bệnh này đâu đầu vì xe đay mà.....
  7. Minsk_Classic

    Minsk_Classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    1.960
    Đã được thích:
    0
    Nói đến đóng tiền cái là anh em mất tích luôn. Tối qua cũng vậy. keke. Mọi người nên tự giác đê ko người trong giang hồ nổi giận thì nát người đấy
  8. RapperJonny8x

    RapperJonny8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Sáng này gặp anh Long Play dẫn đội Vespa đi quảng cáo ... HIz hiz Xin mãi để anh ý cho mình dán NSr màu đỏ thêm chữ Rubi để lượn cùng thế mà ko được hizhzi
  9. 3r_lonely

    3r_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Minks 1 thời hoành tráng đã xa...
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. sobraine

    sobraine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    lần đầu ra với các bác cũng vui ... (nhưng sao lại bảo nghe nói đến xiền lại ko thấy mống nào nhỉ? có nhiều mống là khác đấy chứ?)
    cám ơn bác intruder đã cho e thử xe (ngon lắm ) xe đẹp nhất trong ngày !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này