1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Motors & Friends "Sống thật - Chơi đẹp - Đoàn kết " (Phần II)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi smash_hit, 17/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minsk_Classic

    Minsk_Classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    1.960
    Đã được thích:
    0
    Xe của mình lên báo mới chết chứ cả nhà ơi.
    http://ngoisao.net/News/Dan-choi/2007/07/3B9BFD11/
  2. anhnn81

    anhnn81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ơh cả nhà ơi! Nhờ phước của VA mà mình cũng được trên báo này ... keke
  3. anhnn81

    anhnn81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng tốt lành!
  4. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hehhe....bây giờ mới hiểu cơm tấm hehhehe....
    xe lên báo thì khao MW đeeee....cuối tuần có bác nào chạy VQG Xuân Sơn không. Chạy cùng em cho vui deeee, tuần sau chạy Pù Mát...lịch kín cuối tuần
  5. anhcadun

    anhcadun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hai Ông Em lên báo nhìn nice và man nhỉ? chỉ tội bọn này ko xin phép 2 cậu thôi.... có khi lại vào mục dân hà thành đi chăn .... gái hay tệ nạn xã hội thì mất vui...
  6. meocucdien

    meocucdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Câu này sai rồi ổng ơi. Phải là
    -Chim khôn chim ngẩng cao đầu
    **** khôn **** đậu lên đầu con chim.
    -Đất lành chim đậu. Đất ko lành đất nhậu chim luôn.
    cả cái này luôn:
    -**** đồng động đến thì bay
    **** nhà động đến lăn quay ra giường
    Chim đồng bóp cái chết ngay
    Chim nhà mà bóp càng ngày càng to.
    Được meocucdien sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 26/07/2007
  7. quay812003

    quay812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    trông ông Ngọc Anh lên báo ngồi con xe cup mà mặt nhìn ngơ ngơ cả nhà nhỉ, tôi mà ngồi đấy bắt ông đém từ 1 đến 10 hêee..hehhe
  8. alex_pagulayan

    alex_pagulayan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    834
    Đã được thích:
    0
    thư giãn hả,có ngay.anh em hát tí cho zui nhá
    Có con chim vành khuyên mập, Dáng trông thật du côn qué. Mặt thẹo , đầu đinh "Đánh hết cha xóm làng". Chim đập bác chào mào bầm tím , Chim đập cô sơn ca bầm xanh , Chim đập anh chích chòe bầm đen , Chim đập chị sáo nâu bầm dập . Có con chim vành khuyên mập, Kết băng cùng con chim ốm, Đầu trọc , cầm dao ,giống ai đang ngồi đọc >>>> ừ nhở !!! :)) :))
    hê hê,làm tí thơ thẩn
    Bài thơ "Bát Canh Heo": Tô canh lạnh lẽo nước trong veo, 1 miếng thịt heo bé tẻo teo, 4 thằng to béo tranh nhau vớt, 1 đứa nhanh tay hớt cái vèo, thịt heo trôi nổi giờ đâu mất, 3 thằng không được mặt như heo, tựa gối ôm thìa lâu chẳng được, thịt đâu còn nữa dưới nước lèo
    lại có tí kể chuyện
    Sáng hôm nay vừa mở mắt tui đã nghe 2 vợ chồng phòng bên : Vợ : Anh lúc nào cũng vậy , chỉ bóp ở trên... làm em bực cả mình. Chồng : Em nhìn lại nhá... tối hôm qua anh vừa nặn, vừa bóp từ dưới lên trên đấy thôi... Vợ : Sao bây giờ ở trên nó dẹp lép, còn ở dưới nó phình to thế này huh? Chồng : Em nói nhiều quá. Đưa đây anh bóp lại cho. Vợ : Thôi, nặn kem ra cho em đánh răng
    tình bạn đây này
    Tình bạn giữa những người phụ nữ: Cô vợ không về nhà 1 đêm. Sáng hôm sau, cô vợ nói với chồng rằng mình đã qua đêm tại nhà 1 cô bạn gái. Anh chồng check 10 cô bạn gái thân nhất của vợ, nhưng chẳng cô nào biết về chuyện ấy cả. Tình bạn giữa những người đàn ông: Anh chàng không về nhà 1 đêm. Sáng hôm sau, anh ta nói với vợ rằng mình đã qua đêm tại nhà 1 anh bạn. Cô vợ lập tức cầm điện thoại check 10 ông bạn thân của chồng. 8 người trong số đó xác nhận rằng anh ta đã ở đó đêm qua. 2 người còn lại nói rằng anh ta vẫn đang ngủ.
    đây nữa
    có ba thằng bị đắm tàu lạc trên một hoang đảo lâu ngày không được về đất liền, buồn qúa ba thằng khóc om sòm. Bụt hiện ra: Ta cho các con ba điều ước, mỗi đứa mọt điều. Các con ưóc đi Ten thú nhất: Ước gì con được về vói gia đình! Pụp, tên thứ nhất về với gia đình. Còn lại 2 tên Tên thứ 2: ước gì con được về với người iu hic hic Pụp. Tên thứ 2 về với người yêu. Còn lại tên thứ 3 hic hic con buồn quá, 2 đứa kia hôm qua còn ở đây, giờ nó về hết còn mình con. Ước gì tụi nó quay lại đây cho vui.:D
    giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt .(thằng nào bảo sms là hay?)ờ mà cũng hay thiệt he he
    tin nhắn không dấu cu?a một em gái đáng yêu gơ?i cho ngươ?i iu : Anh oi em dang coi quan. Den ngay di anh, muon lam roi. A, tien the mua bao moi nhe, o nha toan bao cu thoi. Ma thoi ko can mua bao dau, em vua mat kinh roi, khong nhin duoc nua anh oi, den ngay di, muon lam roi... ---------------> bản gốc: anh ơi em đang coi quán.Đến ngay di anh, muộn lắm rồi.A,tiện thể mua báo mới nhé,ở nhà toàn báo cũ thôi.Mà thôi ko cần mua đâu,em vừa mất kính rồi,ko nhìn được nữa anh ơi,đến ngay đi anh,muộn lắm rồi ==> ac thit...
  9. Minsk_Classic

    Minsk_Classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    1.960
    Đã được thích:
    0

    Tiếp này
    Một hôm đến nhà anh ban chơi bắt gặp thàng "Cò Tũn". Anh bạn: Thàng nhiều lông nó đến đấy. Thế là khóc dé... lên. keke

  10. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    các bác ra MY đúng giờ nhé...dạo này tình hình có vẻ 9h-10h mới đến hehhe...xe kô pp phải về sớm mà hehhê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này