1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mount làm quen với bóng đá từ khi còn rất nhỏ

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi tomydv, 28/02/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomydv

    tomydv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2017
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Tài năng trẻ đang vào phom Mason Mount thừa nhận anh muốn cùng Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League. Bên cạnh đó, Mount cũng chia sẻ về thời gian làm việc với Thomas Tuchel cũng như mối quan hệ khăng khít với cậu bạn thân Declan Rice (West Ham).
    Link xem trực tiếp bóng đá miễn phí tại đây
    Mount làm quen với bóng đá từ khi còn rất nhỏ

    Sau tất cả, nếu bạn lớn lên quanh quẩn trong phòng thay đồ của 1 đội bóng thi đấu ở hạng không chuyên tại Anh và được nghe những lời "nhắc nhở" của ông bố với các cầu thủ thì bạn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy lo sợ trước những lời chỉ trích hay phê bình về chính mình. Đó là trường hợp của Mason Mount.

    Mount sinh ra tại thành phố Portsmouth, Hampshire. Cha của anh, ông Tony, là một cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá ở một số câu lạc bộ nhỏ tại địa phương như Havant Town.

    Kể từ khi Mount biết đi, anh luôn được bố đưa tới CLB và tất nhiên, chàng trai này thuộc làu làu những gì ông Tony từng làm mỗi khi CLB thi đấu không tốt, cầu thủ chơi kém cỏi... Khi được đề nghị nhắc lại chuyện này, Mount chỉ biết vừa trả lời vừa cười: "Tôi không thể nói quá nhiều về những gì bố tôi đã nói đâu, nhưng tôi nghe được từng chữ ông ấy nói đấy".

    Mount đến với trái bóng từ khi mới biết đi

    Theo Mount, mẹ Debbie không thích để anh theo bố tới đội bóng bởi sợ cậu nhóc ít tuổi sẽ học những ngôn từ không phù hợp với lứa tuổi hoặc đơn giản sẽ chẳng có ai chăm sóc: "Mẹ tôi không muốn tôi vào phòng thay đồ giữa giờ nghỉ bởi bà biết bố tôi là 1 HLV như thế nào. Ông ấy nghiêm khắc và nóng nảy. Nhưng bố tôi cũng là 1 người đam mê bóng đá.

    Ông đã kể cho tôi nghe một số câu chuyện tuyệt vời về những người giành chiến thắng ở thời gian cuối của mỗi trận đấu, giành chiến thắng trong các trận đấu trước một đội mạnh hơn mà họ tưởng như không có cơ hội, vô địch các giải đấu quốc gia, những trận đấu đặc biệt...".

    Bản thân Mount cũng thừa nhận mình có tình yêu kỳ lạ với trái bóng khi ôm nó trên mọi nẻo đường lúc mới... 2 tuổi.

    "Mối tình đầu" với Portsmouth

    Mặc dù gắn bó rõ ràng với Chelsea từ năm 6 tuổi, nhưng CLB đầu tiên của Mount là Portsmouth và việc được đưa đến Fratton Park, một trong những sân chơi gợi nhớ nhất về bóng đá, nơi bạn gần như có thể ngửi thấy lịch sử luôn nằm trong trái tim của cầu thủ này.

    Nhắc lại chuyện này, Mount nhớ lại: "Tôi nhớ chúng tôi đã ngồi ở phía nơi có những chiếc thuyền độc mộc và đó là một sân vận động cũ hơn, có một cái cột lớn trên khán đài và tôi đã ngồi thẳng phía sau nó. Vì vậy, tôi đã cố gắng quan sát xung quanh nó và nhìn thấy các cầu thủ. Với những cầu thủ mà Portsmouth sở hữu thời điểm đó, tôi rất thích CLB này. Họ là CLB đầu tiên trong sự nghiệp của tôi và là đội bóng mà tôi luôn ủng hộ và dõi theo. Portsmouth có nhiều ý nghĩa với tôi".

    Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Mount với Portsmouth là trận chung kết FA Cup 2008 khi CLB đánh bại Cardiff. Ngày đó, Mount mới có 9 tuổi: "Hôm đó, bố đưa tôi đi xem trận đấu này. Đó là một bầu không khí không thể tin được và màn ăn mừng tuyệt vời khi Portsmouth chiến thắng.

    Tôi không nhớ quá nhiều về trận đấu nhưng tôi nhớ cảm giác bước ra [giữa đám đông] ở Wembley để xem một trận chung kết FA Cup chật cứng. Đó là điều mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi đã kinh ngạc về mọi thứ. Tôi nhớ bố tôi đã nói: “Hy vọng một ngày nào đó con sẽ ở dưới đó chơi trước mặt tất cả những người này”. Sau đó vài năm, điều đó đã thực sự xảy ra. Thật không thể tin được".

    Portsmouth từng vô địch FA Cup 2008

    Mount cũng như vô số đứa trẻ khác đều mơ mộng được thi đấu cho đội một và xa hơn là chiếc băng thủ quân danh giá của CLB. Nhưng chưa một thành viên nào của đội trẻ được đôn lên đủ sức đảm đương băng thủ quân Chelsea kể từ John Terry vào năm 1998. Lúc này, Mount đang là lứa kế cận sáng giá nhất dù cho chặng đường phía trước rất dài.

    Bản thân ông Tony - bố của Mount cũng từng lo lắng con trai sẽ không thể phát triển được sự nghiệp tại Chelsea. Cá nhân Mount thì ngược lại, anh chỉ muốn tiến lên phía trước và chẳng lo ngại khi nhiều cầu thủ triển vọng cứ đến rồi đi ở Chelsea: "Không, tôi chưa từng bao giờ lo lắng việc đó. Tôi cũng không động viên bản thân theo kiểu: "Đừng có lo, chuyện này sẽ không xảy ra với mình đâu". Với tôi, tôi tập trung và quyết tâm thực hiện mục tiêu mình đề ra".

Chia sẻ trang này