1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mourinho: "Pogba và Noble cứ như đôi tình nhân"

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lavender208, 11/05/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender208

    lavender208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Sau trận hòa 0-0 trước West Ham, không bàn luận quá nhiều về chuyên môn, HLV Jose Mourinho đã dành nhiều thời gian để nói về tình huống va chạm của Paul Pogba và Mark Noble.

    Trận đấu trong khuôn khổ vòng 37 giữa chủ nhà West Ham và Man Utd đã diễn ra choi baccarat luon thang khá tẻ nhạt khi cả 2 đội đều không thể ghi bất cứ bàn thắng nào. Nhưng điều khiến người ta nhắc nhớ đến cuộc đối đầu này chính là tình huống xô xát giữa Paul Pogba và Mark Noble.

    Theo đó, ở phút thứ 87 của trận đấu, tiền vệ số 6 của Quỷ Đỏ đã bị cướp bóng ngay trong chân và anh cho rằng cầu thủ West Ham đã phạm lỗi. Song cựu cầu thủ của Juve đã không nhận được bất cứ động thái nào của trọng tài.

    Mourinho:
    Tình huống xô xát của Pogba và Noble.
    Ấm ức, Pogba đã lao lên và có động tác vào bóng từ phía sau với Mark Noble - người đang có bóng, khiến tiền vệ số 16 của The Hammers phải ngã xuống. Ngay lập tức Noble đã chạy đến và túm lấy cổ của Pogba, rất may là các cầu thủ trên sân đã kịp can ngăn và không để 2 cái đầu nóng này làm nên điều tồi tệ. Mặc dù vậy, sau trận đấu, cả Pogba lẫn Noble đều rất hòa nhã, ôm nhau và trò chuyện.

    [​IMG]


    5 điểm nhấn West Ham 0-0 Man Utd: Adrian lên đồng; Mùa hè bận rộn của Mourinho
    Nhận Găng tay vàng, fan Man United sợ mất De Gea
    Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho cũng đã có những bình phẩm về tình huống chiến thuật chơi bài baccarat kể trên với một âm điệu rất hóm hỉnh: “Chả có gì to tát cả. Paul và Noble chẳng qua chỉ ‘đánh yêu’ nhau thôi mà, tôi cứ nghĩ họ đã ôm nhau, hôn nhau thắm thiết chẳng khác nào đôi tình nhân. Và sau trận đấu, bạn thấy đấy họ vẫn vui vẻ và ôm nhau."

    Mourinho:
    Mourinho ví Pogba, Noble như tình nhân và họ chỉ 'đánh yêu' nhẹ nhàng.
    Nói về trận hòa tẻ nhạt trên sân Upton Park, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết: “Trận đấu này diễn ra theo đúng những gì tôi dự đoán, rất vừa phải và an toàn. Chúng tôi đã rất nỗ lực nhưng không thể giành được chiến thắng. Trong tài cũng đã làm rất tốt và tôi nghĩ đây là một trận đấu mỹ mãn.

    Càng về cuối mùa giải, bạn không thể đòi hỏi các cầu thủ nhiều hơn và họ cũng đang rất cần gai xinh khoe thân thời gian nghỉ ngơi, hồi phục thể lực. Tôi mong tất cả các học trò sẽ có một tinh thần và sự chuẩn bị thật tốt cho trận đấu với Chelsea ở chung kết cúp FA sắp tới.”
    Real Madrid là chuyên gia ở những trận đấu như thế này. Họ cho thấy đẳng cấp vượt trội và là gã khổng lồ đích thực ở sân chơi châu lục. Không khó để nhận định rằng, Liverpool chẳng khác nào miếng bánh để Real Madrid xâu xé."

Chia sẻ trang này