1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Movie of the week: Vòng quanh thế giới trong 80 ngày - Thành Long trở lại, Arnold cũng trở lại

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Giao_Hoang, 06/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Movie of the week: Vòng quanh thế giới trong 80 ngày - Thành Long trở lại, Arnold cũng trở lại

    Vòng quanh thế giới trong 80 ngày
    Dựa theo kịch bản của Jules Verne.





    Hãng sản xuất: Disney Pictures
    Đạo diễn: Frank Coraci (đã từng đạo diễn The Wedding Singer, Waterboy).
    Thể loại: Adventure / Comedy / Action / Romance

    Các diễn viên chính:
    Jackie Chan
    Steve Coogan
    Jim Broadbent
    Johnny Knoxville
    Kathy Bates
    Cécile De France (cô nàng hoạ sĩ)
    Arnold Schwarzenegger (hoàng tử Thổ Nhĩ Kỳ)
    John Cleese
    Owen Wilson (anh em nhà Wright)
    Luke Wilson (anh em nhà Wright)
    Rob Schneider
    Mark Addy
    Ewen Bremner
    Sammo Hung (Hoàng Phi Hồng)


    Câu chuyện được bắt đầu từ một anh chàng người Hoa Lau Xing bị cảnh sát truy đuổi. Sau một màn trốn chạy, anh lạc vào ngôi nhà của một nhà quý tộc, một nhà khoa học kỳ dị là Phileas Fogg. Nhà phát minh kỳ dị này có một loạt máy móc lạ đời và đang cần người thử chúng, và sau đó thì anh chàng người Hoa đã nhận tham gia và sẽ có một cái tên là Passepartout. (ngẫu hứng từ chữ Passport Two mà ra).



    Trong một cuộc thách đấu với các viện sỹ viện hàn lâm hoàng gia, Phileas Fogg nhận lời để cố gắng thực hiện chuyến du hành của mình vòng quanh thế giới chỉ trong 80 ngày. Nếu thắng cuộc, ông sẽ được giữ chức vụ đứng đầu của viện Hàn lâm; còn nếu thua cuộc, ông sẽ bị cấm không được phát minh thêm bất kỳ loại máy móc nào nữa. Đây không còn là sự đặt cược về danh dự, mà nó đã liên quan trực tiếp đến niềm say mê của nhà khoa học này.

    Giữa lúc này, một thế lực đen tối đang ra sức tìm kiếm một bức tượng bằng ngọc thạch và người lấy trộm nó chính là người phụ tá của Phileas Fogg, Passeparrtout. Chúng đã gây sức ép để viện trưởng viện hàn lâm cử một tay thanh tra đi tóm PPTout và phá bĩnh cho bằng được chuyến đi của Fogg.

    Dù gặp bao khó khăn với nhiều tình huống dở khóc dở cười, hai thầy trò vẫn thực hiện hành trình của mình từ Anh qua Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ. Trên đường đi, họ đã gặp một cô nàng hoạ sỹ, người muốn đi vòng quanh thế giới để lấy cảm hứng cho những bức tranh của mình. Còn PP2, anh muốn nhân chuyến đi này để trở về Trung Quốc, mang bức tượng ngọc thạch trở về làng quê của mình vì nó là bức tượng bảo vật trấn làng. Có sự hiểu lầm và mâu thuẫn đôi chút, nhóm 3 người tan đàn xẻ nghé nhưng sau đó đã cùng hợp lại và trở về London một cách ngoạn mục.



    Đây là một bộ phim hài giải trí nhẹ nhàng của Thành Long cùng với một loạt những phim gần đây như Shanghai Noon, Shanghai Knight, Tuxedo. Bài học trong phim là: chúng ta cần thành thật với nhau và không được lợi dụng bạn bè, có lợi dụng cũng được vì sau đó nếu khó khăn thì lại làm lành hết.

    Kỹ xảo của phim thực sự ấn tượng và đẹp nhất là những màn bay trên không trung xuyên qua những đám mây, hay những đoạn chuyển cảnh ước lệ cho hành trình của nhóm 3 người từ đất nước này qua đất nước khác. Đi xuyên qua mây, đi xuyên qua cầu vồng, cũng chưa có nhiều bộ phim cho người ta cảm giác thật đặc biệt và kỳ thú đến thế mà chắc hẳn từ thuở ấu thơ trong những giấc mơ ai đó trong chúng ta đã từng thấy.

    Khán giả sẽ nhận ra nhiều diễn viên quen thuộc xuất hiện trong phim này dưới vai trò ?okhách mời?. Đầu tiên phải kể đến Arnold Schwarzenegger trong vai Hoàng tử Thổ Nhĩ Kỳ. Thật khó nhận ra Arnold ngay lúc đầu trong một bộ đồ lạ mắt và với làn da bánh mật. Đây là một chàng hoàng tử si tình, vừa gặp mặt đã muốn cưới cô hoạ sĩ làm vợ. Anh chàng này lại có một bức tượng thạch cao ngồi đúng tư thế của người suy tư, một tác phẩm điêu khắc nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại. Owen Wilson và Luke Wilson thủ vai anh em nhà Wright, nhưng lúc đó lại đi chế tạo xe đạp chứ không phải là máy bay. Một loạt các diễn viên Hongkong được mời như Mạc Văn Uý (Karen Mok) trong vai trùm băng đảng bọ cạp, Hồng Kim Bảo (Sammo Hung) trong vai Hoàng Phi Hồng, Maggie Q (người mẫu gốc Việt, từng đóng vai chính trong Naked Weapon - Xích Loã Đặc Công) trong vai sát thủ băng bọ cạp. Nếu ai đó chịu khó để ý, sẽ thấy khi hai thầy trò Fogg đến thăm xưởng tranh của cô hoạ sỹ, có một nhân vật quay mặt ra màn ảnh bị băng bó kín một bên tai, ám chỉ hoạ sỹ bậc thầy Van Gogh. Các nhân vật chính còn kịch chiến trong khoang chở hàng của một chiếc tầu mà không khó khăn gì để nhận ra nó chứa bức tượng nữ thần tự do mà Pháp tặng Mỹ.

    Mặt dù còn một số chi tiết hơi khiên cưỡng ví dụ như đoạn Fogg nhận lời thách đấu, đây vẫn là một phim đáng xem. Tiết tấu nhanh, vui vẻ, xen lẫn những màn hài độc đáo, cảnh quay ấn tượng?. bộ phim không những thích hợp cho đối tượng trẻ em (như Thành Long vẫn nói) mà nó thích hợp cho cả người lớn.

    Đánh giá: 7/10


    Phim hiện đang chiếu ngoài rạp.



    Được giao_hoang sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 07/08/2004
  2. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chán cái bài học này của bác quá!
    Nói chung phim Thành Long từ sau Shanghai Knights thì có vẻ như có xu hướng cho các nhân vật lịch sử có thật vào phim mình thì phải? Nghe bác quảng cáo phim thế này để bao giờ đi xem thế nào mới được (nhưng chắc không phải bây giờ, đang túng $$$ quá!)
  3. merrimy

    merrimy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đối với em bộ film la? 1 sự thất vọng. Cách tạo tiếng cươ?i cufng khiên cươfng không bất ngơ? như nhưfng film cu?a TL hô?i trước. Nhi?n cái list film cu?a bác Giáo Hoa?ng em buô?n cươ?i quá đi mất, đến đoạn na?o có diêfn xuất cu?a nhưfng "diêfn viên chính" như Owen Wilson, Luke Wilson, Rob Schneider, Arnold Schwarzenegger...ma? bác na?o ngáp một phát thi? lúc hết film lại tự ho?i họ xuất hiện va?o lúc na?o. Bộ film như một bát cơm thập câ?m cu?a một đâ?u bếp không có gi? xuất sắc lắm , mix đu? thứ trên đơ?i với nhau trong 90 phút khiến bộ film không có chiê?u sâu...
  4. le_nam69

    le_nam69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    phim nào của bác Long mà chẳng có cảnh bác í cuổng trời, thế mà phim này chỉ mỗi màn lòi quần đùi, nên đủ thấy rằng bác ấy "mất mojo" rồi... Ối bác Long ơi, Hollywood cuỗm mất Mojo của bác rồi. Nên xem phim chán chết
  5. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Phim này mới xem hôm kia, nói chung là không được hài lòng cho lắm. Trước giờ tôi vẫn có cảm tình tốt đẹp với phim của Thành Long, phim của anh hài nhẹ nhàng và đơn giản. Phim 80 ngày này thì hơi tệ, các pha đánh đấm hài huớc cũng không được tinh tế như trước, các pha "ngãu nhiên" cũng không chọc cười nổi. (Tuy nhiên vẫn thấy khán giả cười, không biết có phải yêu cầu mình cao quá không ???). Các màn chuyển cảnh của bộ phim hơi lạm dụng kỹ thuật và màu mè quá. Tóm lại đây làm một trong những phim dở nhất của Thành Long theo đánh giá của tôi.
  6. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, nếu không khen bộ phim liệu có ai xem, có ai vào bình luận không?
    Từ trước tới giờ, hầu hết các bài trong MFC toàn là: có ai xem phim này chưa, phim này chán lắm, dở ẹc. Thế thì còn quái gì nữa. Thế nên, đừng ai cười nếu tôi viết giới thiệu mấy phim LXG, 80 ngày nhá.
  7. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hic Disney lỗ chổng vó với cái fim này ( Nước mình đc cái nhí nhảnh gớm , nhập toàn fim ế sưng ở nước ngoài LXG , 80 days, Biển lửa thì thậm chí vô danh), Thành Long hết thời rồi , nhàm quá rồi lại còn bị lão hoá nữa nên thất bại cũng dễ hiểu. Chán quá, thế hệ dv HK teo hết rồi , đc mấy vị tinh tú sang Mỹ đc vài năm cũng héo. Anh LLK yêu dấu của mình thì đùng đùng đòi đi tu chả thấy đóng fim gì hết. Rõ chán.
  8. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hay hay hay , rất đáng học tập. Nhưng tôi sẽ dùng nick khác chứ không dùng nick chính như bác được .... hê hê
  9. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Ủa phim này xem cũng hay mà, sao mọi người chê ghê vậy. Tất nhiên là những tình tiết hài không còn gây cười cho những người đã quá quen với TL rồi, nhưng cũng có vài đoạn thoại hay phết. Lỗi thì cũng khối, như mấy em nhỏ ở Trung Hoa, Ấn Độ nói tiếng Anh như gió . Anh Hoàng Phi Hồng thì béo ỵ, chả thể hiện được một chút liên hoàn cước nào.
    Nhưng phim này tui thấy hay nhất ở chỗ được đi nhiều nơi trên thế giới và gặp gỡ với rất nhiều ngôi sao. Bates ở Anh quốc, Arnold ở Thổ Nhĩ Kỳ, Hồng Kim Bảo ở Trung Quốc, Owen Wilson ở sa mạc Mỹ, Mạc Văn Uý ở tượng nữ thần tự do, Rob Schneider ăn xin ở San Fran, Maggie Q ở Ấn Độ (em này chả nói được câu thoại nào cả ) ...
    Khúc oánh nhau ở làng Trung Hoa làm tôi liên tưởng đến thời hoàng kim của TL với Võ Say. Võ đánh đẹp, phong cảnh lại hữu tình
    Đấy là mấy cái tui thích.
    Còn chuyện TL mất chất thì ai chả biết hết rồi.
    Có cái tượng "Arnold suy tưởng" của rất buồn cười. Nói chung là phim lấy rất nhiều nhân vật nổi tiếng để làm ý tưởng, giống các phim trước.
  10. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    LAME, ngớ ngẩn hết sức , tôi nhớ ngày xưa xem phim hoạt hình còn hay hơn cái fim người đóng này. Nội dung thì rời rạc, lời thoại phải nói rằng rất ngớ ngẩn, chả hiểu cười được ở chỗ nào, Hoàng Phi Hồng béo như con chim cút - a này mà bay thì có ngã dập ngói nhà.Tks
    Rate 2/10: 1 cho sự tập hợp được nhiều nhân vật ngộ ngộ, 2 cho... chả biết

Chia sẻ trang này