Giới thiệu ảnh trước nha, sau đó ( <--- chưa bít bao giờ ) sẽ nói về cảm tưởng. có điều văn tui k hay lém nên các đồng chí thông cảm nhá ____ uhm, bộ fim nổi đình nổi đám nhất hiện nay có lẽ là """Harry Potter and the Prisoner of Azkaban"""" tạm thời thía này ... tại hết giờ lab rùi bibo
Không bít thế nào nhỉ Người bảo hay lắm. Người bảo chán fèo. Hum wa tậu được cái DVD "lậu" của 1 anh Chinese roài.Để đấy,thi xong xem. Mình thì fê truyện sẵn roài.Xem cái trailer thấy cũng tê tê. Harry thì càng lớn càng cute
Phim "Classic" hả? Tớ xem rùi, cảnh đẹp và lãng mạn lắm. Đan xem giưa quá khứ và hiện tại, chuyện của mẹ và con, cuối cũng lịch sử lại lặp lại. Đoạn gần cuối lúc người mẹ gặp người yêu cũ và phát hiện anh ta bị mù khá cảm động.Tiếc là tớ xem đĩa phụ đề tiếng anh, lại ngu ngốc đi ngồi xem với con bé siêu quậy nên cứ đến đoạn xúc động nó lại cưới ré lên làm mình tụt cả hứng hic hic
Anh Hùng của Trương Nghệ Mưu, một bộ phim tuyệt vời về cảnh quay và nội dung. Bộ phim mang đậm phong cách của Trương Nghệ Mưu, no không quá cao xa mà chỉ là những điều bình thường trong cuộc sống, đôi lúc nó mang phong cách triết lý nhiều, nhưng chúng ta vẫn thực sự bị thu hút. " Tất cả các nhân vật của bộ phim đều là những anh hùng, anh hùng khi biết lấy thời cuộc làm đầu, biết lo cho thiên hạ chứ không vì bản thân mình và Tần Thủy Hoàng cũng là một anh hùng thật sự khi đã chấm dứt những cuộc tàn sát của 6 nước để làm nên một Trung Hoa - dưới một mái nhà chung".
Hippo cũng là cinefan ah, but hippo ghiền film Hollywood, film hoạt hình ( kiểu Finding Nemo, Shark Tales, Shrek... ) và film bộ HK hiihi... Film mới ra lò Bridget Jones 2 và The Incredibles, đã ai coi chưa nhĩ ???