1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MP3 Trịnh Công Sơn dành cho người Box Nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hothanhphuong, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    www.giataicuame.com hiện tạm thời chưa truy cập được! Em có thể ghé qua www.hothanhphuong.com để download những bài hát mà em yêu thích!
    Chúc vui!
    HTP
    Được hothanhphuong sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 21/09/2005
  2. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ có một vài bài trên nền piano thôi .
    www.hothanhphuong.com hiện đã ra vô thoải mái mà không đòi username & PW rồi!
    Em có thể vô đó để tìm những bài hòa tấu mà em thích!
    Chúc vui!
    HTP
  3. lac_moc2004

    lac_moc2004 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh Phương rất nhiều!
    Nhưng có điều các file anh upload lên để Bit rate hơi cao (160kbps, 192kbps...). Em nghĩ để bit rate mức 128kbps là được rồi, chất lượng cũng khá tốt, kích thước file không quá lớn, thời gian download sẽ giảm, đỡ tốn kém cho những người dùng phương thức dial-up để connect internet.
  4. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Bài Mẹ của anh nghe lạ quá. Thấy bên Đặc Trưng ghi là Trịnh Công Sơn phổ thơ Xuân Quỳnh, cũng chưa thấy tài liệu nào nói đến. Giai điệu bài hát cũng không giống phong cách Trịnh lắm. Anh Phương có thể giới thiệu thêm về bài hát này được không.
    Được nguyencongtu712 sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 07/10/2005
  5. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này cũng chính mình giới thiệu bên Đặc Trưng! Đúng bài này giai điệu không Trịnh cho lắm! Cũng không thể trách vì tứ của bài thơ không làm cho Trịnh Công Sơn thả sự bay bổng của mình như các bài Thiên Sứ Bâng Khuâng hay Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu. Ca khúc này do VaFaCo phát hành trong CD Lòng Mẹ 2. Mình trích ra từ đó và bảo đàm đúng của Trịnh Công Son phổ nhạc, trong CD này còn có bài Huyền Thoại Mẹ do Tam Ca Áo Trắng trình bày nữa!
    Chúc bạn vui!
    Hồ Thanh Phương
  6. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Converter 192kbps mình biết các bạn sẽ cực nhọc trong việc download, nhưng mình muốn các bạn có được những bài hát có chất lượng ưng ý nhứt! Nếu bạn nào download với dial-up thì đặt yêu cầu, mình sẽ dành riêng với bản 128kbps .
    Chúc bạn vui!
    Hồ Thanh Phương
  7. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Anh Phương có bài "Ru đời đã mất" mà KL hát gần đây không?
  8. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Em thần tượng anh rồi anh Phương ơi, em yêu anh thứ 3, sau Trịnh Công Sơn và Khánh Ly. Híc híc, mặc dù chưa download được bài nào cả. Tối nay mất cả 2h để down Thương một người, Một ngày tôi chọn một niềm vui và Môi hồng đào nhưng đến phút cuối lại báo lỗi. Em bó tay! Híc, em dùng dial nên khổ thế đấy.
    Tiện thể anh cho em hỏi, có một bài hát em nghe hay hay, tên bài đó là" Rằng thì là" của Trịnh Nam Sơn hay Đức Huy gì đấy, em không rõ, anh có biết bài đó ko, nêu có cho em xin.
    " Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui niềm vui không trả lời...."
    Chỉ được nghe 1 người bạn hát thôi anh ạ.
    ( Đừng có mà cười em đấy nhá, chỉ tại em nghĩ anh Phương bài nào cũng có thôi)
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Có phải bài Rằng Thì Là:
    Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui
    Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười
    Lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ
    Nụ buồn nơi này ngay bỏ quên cho ai .
    ....Rằng thì là gió cuốn may bay
    Rằng thì là nước lũ xoay xoay cuộc đời
    Rằng thì là trái đất quay quay nên kiếp sống loay hoay .
    Uh, bài này mình thấy trong CD Còn nghe tiếng gọi của Don Hồ. Hiện giờ mình đang ở trường, tối về mình sẽ up lên cho bạn.
    Trong cái Cd đó, không ghi tên tác giả. Nhưng hình như mình nhớ( đoán là đúng hơn), bài này là của Diệu Hương.
  10. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Đúng rồi anh home ơi, vui quá, em tìm mãi chả được. Cảm ơn anh nhiều nhiều nha!

Chia sẻ trang này