1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mr Mạnh thiên tài hay thằng điên.

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi boyheobot, 07/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmoi123

    linhmoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa xin lỗi, chủ đề về Mr Mạnh có quá nhiều rồi đúng không, đề nghị các bạn xem lại các chủ đề trước đây nhé, nếu không có ai ý kiến phản đối các MOD sẽ khóa lại chủ đề này và ghép vào một chủ đề thích hợp sau 12 tiếng nữa.
  2. wongbin

    wongbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chê ông Mạnh nhiều thế sao vẫn có nhiều người rầm rầm rủ nhau đi học ạ? Không biết phương pháp dạy của ông ấy cụ thể thế nào, có anh chị nào học qua ông ấy chưa chia sẻ cho mọi người với.
  3. lessons

    lessons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện các bạn post lên tôi thấy bức xúc thật. Bạn bè tôi cũng kể đúng là Mr. Mạnh rất hay mắng chửi học trò là ngu như lợn. Nhưng học trò không biết thì mới phải đi học chứ, nếu giỏi rồi thì còn học làm gì, lúc ấy không biết ai bảo ai ngu.
  4. daniel01

    daniel01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Thành tài cái con khỉ, em thấy thành bất tài thì có Học xong lão ấy chỉ tăng được cái khoản "insulting words". Mà Mr ý cũng chả có phương pháp gì đặc biệt cả đâu, em nói thật bác bỏ công bỏ sức ra cày 2 năm toefl thi điểm không cao mới là chuyện lạ
    Còn nếu bác nghĩ người điểm to fờ cao là thiên tài thì bác hơi bị nhầm, to fờ chỉ cần chăm chỉ cày là over 600 hết. Phương pháp của Mr Mạnh, nếu có, cũng chỉ là cày hết những sách trên thị trường, mr này có khoe khoang thêm 1 vài quyển sách mới ship từ Mỹ về nhưng túm lại chắc sắp có ở VN hết ý mà. Mr này chỉ có tác dụng thúc đẩy hay nói đúng hơn là force các bác phải học thôi. Những người lười như em có lẽ sẽ thấy useful
    [/quote]
    Mình đồng ý với bác này. Bác này chẳng có chiêu gì đâu nếu thích thì ai chả dậy được. Tất cả các bạn mình học đều nhận xét là hữu ích cho kẻ lười thôi. Bạn minh học 1 năm vấn thế vì khi đi học chữ thì ít, sợ hãi ức chế thì nhiều. Còn học TOEFL thì 2 năm ko thành tài mới là lạ, cầy như trâu thế ai chả giỏi còn nếu ko nghe lão thì bị đuổi từ lâu rùi.( lão khôn bỏ xừ, kém thì đuổi giỏi thì giữ làm uy tín) Mà theo ý kiến mình thì nhưng người chăm chỉ theo học được lão mà giỏi nếu biết cách ko cần học ông ấy cũng giỏi.
  5. sooners

    sooners Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hồi ở VN mình cũng nghĩ đấy là kỷ luật phương tây, nhưng sang đến đất Mỹ rồi mới hiểu , thằng nào mà mở miệng chửi mình, mình kiện cho bỏ mẹ. Kể cả Bố Mẹ mình mà mắng chửi con cái không đúng, con cái có quyền gọi 911 và có khi phải ngồi tù như chơi.
    Phương pháp dạy của Mr. Mạnh áp dụng theo kiểu các ông đồ gàn thời phong kiến Việt Nam và Trung Quốc. Có thể thích hợp cho các học trò cu*.c lười --( co`n lười thực ra thì ai mà chả lười nhỉ )
    Mr. Mạnh vi phạm nhân quyền khi xúc phạm học sinh.
    Được sooners sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 09/01/2006
  6. lion297

    lion297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, bác Mạnh nên cũng mạnh mồm quá, nói học sinh cứ như rác rưởi. Thú thật là em không thể vừa học vừa bị xỉ nhục thế được. Học mà lúc nào đầu cũng căng như chong chóng để chống đỡ bài chửi của teacher thì chịu thua. Óc người cũng thành óc lợn tuốt. Như thầy Dũng tớ có mắng học sinh câu nào đâu mà học vẫn hiệu quả. Thậm chí học thầy xong càng yêu English hơn.
    Điểm TOFLE cao một phần là nỗ lực của học sinh thôi chứ công bác Mạnh chắc cũng không phải là tất cả đâu. Mới cả nghe nói TOEFL mới này toàn nói e rằng bác Mạnh không trụ được.
  7. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa em có học một lớp của Mr. Mạnh. Thực tế ko phải lúc nào bác ấy cũng chửi và bạ ai cũng chửi.
    Có 2 loại người chắc chắn bác ấy ko bao giờ chửi: Người hoàn thành tốt bài quiz (nghe, nói, ngữ pháp, etc) và người có ảnh hưởng đến cả lớp. Tất nhiên có một vài người vì lý do ngoại lệ nào đấy bác Mạnh cũng ko chửi đâu.
    Ngoài ra ai dẻo mồm cũng ít khi bị bác ấy chửi. Cái này hiếm.
    Hồi đó lớp em có một hai người đã đi làm vô đó học, thi thoảng bị lão chửi nhưng đã bị chửi là ko ra gì. Nhiều lúc em ức hộ chỉ biết chen vào xoa dịu hoặc ngồi mỉa bác Mạnh ngay trong lớp. Nếu ức lên cầm ghế đập đầu bác ấy là cả lớp tan hoang ngay.
    Về tài năng và chất lượng học thì em thấy nhiều người trên diễn đàn này thổi phồng quá mức. Không hiểu họ có nghĩ đến trách nhiệm kèm lời nói của mình không. Mỗi buổi học lớp bác Mạnh không bao giờ trọn vẹn. Hơn 2 năm rồi em ko nhớ là học 1h30p hay là 2h, nhưng em nhớ buổi học luôn kết thúc sớm tầm 5-20 phút. Trong giờ đôi lúc bác Mạnh chạy bên này, chạy bên kia làm gì đó. Kiểu học rất đơn giản: Cho nghe băng-hỏi-trả lời-đúng(ok, người kế tiếp)-sai-chửi, càu nhàu-chữa. Làm bài ngữ pháp: Đọc, chọn đáp án-đúng(ok, người kế tiếp)-sai-càu nhàu, giảng giải, kể chuyện-chữa.
    Về phần nói và phát âm thì em thấy ko có gì đặc biệt. Ko biết bác Mạnh khoe đã sống bao nhiêu năm bên Anh và Mỹ, nhưng vẫn giữ accent của người Việt Nam. Nghe là nhận ra ngay giọng của châu Á, đặc biệt là âm t và r.
    Có một điều là mỗi khi học trò đi thi Toefl, bác Mạnh hầu như đều đi theo. Em đánh giá rất cao việc làm này, và đây là điều duy nhất em đánh giá cao về bác Mạnh.
    Học phí hồi đó (cách đây 2 năm) là 50k/người/buổi. So với những trung tâm tiếng Anh thương mại hoá hiện nay thì ko đắt, nhưng so kiểu tiền/kiến thức với tự học và với một số người dạy khác như Mr. Nghiêm, số tiền này hơi đắt.
    Kiểu học đơn giản và sĩ số lên đến 15-20 người của lớp học ko đảm bảo chất lượng tốt cho người học. Dĩ nhiên những người giỏi thì vẫn lên được. Nhưng em nói một câu thật lòng, những người giỏi ko cần đến Mr. Mạnh.
    Vì em viết theo trí nhớ nên bố cục rất lộn xộn, mong mọi người thông cảm.
  8. lion297

    lion297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Excelent!!! Caigichaduoc....Em nói cũng đúng ý bác đấy
  9. Bright_sea_and_me

    Bright_sea_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này lâu rồi nhưng em đang bức xúc với lão ấy nên mang ra viết tiếp.
    Mr Mạnh lơn cơn theo thời tiết. Em cũng đang đau đầu căng thắng lắm đây. Học Mr mệt gấp mấy lần học ở lóp, híc.
    Lên đây để lấy tí tự tin... nghỉ lớp ông ấy.
    Thật đúng là " dở hơi chơi với lợn" ( ý em là Mr Mạnh đấy ạ)
  10. chang_trai_nhut_nhat

    chang_trai_nhut_nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hê hê bác này học đuối quá mệt mỏi và chắc hơi lười nên mới lên đây để AQ bỏ lớp đây mà :D
    Mr Mạnh em đang học...và nói chung là em thấy hợp với những ngừoi mà càn phải thúc vào ass mới chịu học như em...học được hơn 1 năm rồi thấy trình độ nghe và kiến thức về E lên lắm. Dù sao tóm lại MR Mạnh vẫn là một địa chỉ uy tín về học tập Tiếng Anh nói chung và TOEFL nói riêng :D

Chia sẻ trang này