1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mr WIN ơi, hãy chiến thắng!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi hai_le_chin, 22/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_le_chin

    hai_le_chin Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mr WIN ơi, hãy chiến thắng!

    Trích từ:Mong mọI ngườI đừng post bài vào đây, tôi chỉ muốn nói chuyện vớI bản thân vô dụng của tôi.
    Vì bạn không cho post bài vào nên tôi tôn trọng bạn mà tạo 1 chủ đề mới, dĩ nhiên là ở đây tôi được quyền nói, đúng không?

    Tôi sẽ không khuyên bạn vì tình cảnh của tôi cũng không hơn gì bạn, tôi còn mất nhiều thứ hơn bạn nữa và tôi là người mà người ta thường bảo:
    "Có những người do vô ý sinh ra"
    Vâng, tôi là kẻ bất tài, vô dụng, và do vô ý tôi bị xuất hiện trên đời này, tại sao tôi không biến khỏi thế gian này cho rồi nhỉ?

    Gia đình, bạn bè ... họ không hiểu tôi, và tôi cũng không bao giờ thèm nghe họ nói, giả dối!

    Có người có đến 2 cái tôi, còn tôi vẫn mãi đi tìm tôi trong cái không khí oi bức, cái ồn ào náo nhiệt đến không thở nổi ở cái thành phố này...

    Tôi đã té ngã, đau đớn lắm nhưng tôi đã gượng đứng lên đi tiếp vì quãng đường phía trước còn quá dài.
    Khi nhỏ, bị kim đâm vào tay, tôi khóc suốt đêm nhưng đến một hôm khi bị kim đâm tôi không khóc nữa, tôi bỗng chợt nhận ra rằng tôi không còn nhỏ nữa! Tôi phải bản lĩnh để đương đầu với thế giới này...

    Bây giờ, tôi không sống với kỉ niệm nữa (cứ cố nhớ cái êm đềm đã qua làm gì nhỉ), tôi sống cho hiện tại (một hiện tại bấp bênh) và tôi cũng không dám nghĩ đến tương lai (tôi hèn lắm phải không). Đó là cách sống của tôi, tôi rất muốn chiến thắng bản thân mình, tôi mong lấy lại sự tự tin trước đây và tôi cũng mong bạn chiến thắng, MrWIN ạ!






    HẮNG​



    Được sửa chữa bởi - hai_le_chin vào 22/05/2002 19:06
  2. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình lại nghĩ gia đình, bạn bè, những người xung quanh mình là giả dối ??? Người ta giả dối với mình để làm gì, và được cái gì ??? Sự thật là mọi người vẫn muốn quan tâm lo lắng cho bạn đấy thôi ! Có chăng là bạn quá cố chấp, chẳng lắng nghe mọi người nói gì, rồi lại cho là họ không hiểu mình...Bạn hãy thử lắng nghe mọi người đi, có thể mọi cái sẽ tốt hơn đấy ! Nếu thật sự là những người thân của bạn chẳng ai giả dối với bạn đâu...
    Chúc bạn luôn vui vẻ, mong là bạn sẽ vượt qua được chính mình, vượt qua được hoàn cảnh...Cố lên nhe bạn. Tôi sẽ ủng hộ bạn, được không ?
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
    Được sửa chữa bởi - nov_bad vào 22/05/2002 21:35
    Được sửa chữa bởi - nov_bad vào 22/05/2002 22:00
    Được sửa chữa bởi - nov_bad vào 27/05/2002 21:14
  3. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial, Tahoma" id=quote>Trích từ:Bây giờ, tôi không sống với kỉ niệm nữa (cứ cố nhớ cái êm đềm đã qua làm gì nhỉ), [/QUOTE]
    Kỷ niệm, kỷ niệm là gì nhỉ ? Mà ta phải luôn sống với nó ? Đôi lúc tôi cũng muốn sống với hiện tại, cũng muốn quên đi những kỷ niệm của một thời...nhưng có được đâu. Bởi lẽ con người ta lớn lên và trưởng thành đôi lúc cũng nhờ những kỷ niệm đẹp và êm đềm của những ngày xưa đó !
    Hãy quên những gì đáng quên và hãy nhớ những gì đánh nhớ ! Tôi thì sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm đẹp giữa tôi và nó được. Những kỷ niệm này có lẽ sẽ theo tôi suốt những cả quãng đời còn lại.
    Bạn ơi có biết ??? Rằng tôi vẫn luôn nghĩ về bạn, rằng bạn vẫn ở trong trái tim tôi !
    To hai_le_chin : Phải lạc quan mà sống thôi bạn ạ và cũng phải đặt niềm tin vào bản thân, vào những người xung quanh (gia đình, bạn bè...). Tôi thành thật cầu chúc cho bạn sẽ vượt qua được khó khăn mà bạn đang gánh chịu. Cố gắng lên bạn nhé !
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sửa chữa bởi - sometime vào 22/05/2002 21:58
    Được sửa chữa bởi - sometime vào 23/05/2002 22:18
  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    Ta cuốn vào vòng xoay của cuộc sống
    Ta đắm mình trong hạnh phúc bất tận của niềm vui
    Và ta khóc trước nỗi buồn trên đường đời ta gặp
    Nào hay khi những giọt nước mắt rơi..
    Ta mới thật sự sống với chính mình.........................................


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Còn khóc được là còn hạnh phúc, tôi chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa thì sao?

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  6. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Cho nên bây giờ chỉ cười không hà.
  7. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Có ai mở khoá dạy khóc không, xin cho moon đi học với, làm ơn mà, chịu hết thấu rồi !!!
    daysleeper
  8. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Phải học cách để chiến thắng bản thân mình, chiến thắng hoàn cảnh thui minimoon à ! Còn học khóc thì chị không dám nghĩ tới nữa đâu. Giờ có muốn khóc chắc cũng không nỗi nữa đâu, bởi nước mắt của mình có lẽ đã cạn, có muốn khóc cũng chẳng được. Khóc để làm gì nhỉ ? Có ai biết rằng mình đau khổ vì người ta, vậy thì khóc để làm gì ? Cũng là làm khổ mình thôi !
    Hứa với lòng là chẳng bao giờ khóc vì nó nữa !
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  9. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Hình như em chưa thắng nổi bản thân mình bao giờ chị à. Em muốn khóc quá mà không khóc được, không phải vì đã khóc nhiều quá, mà là vì từ rất lâu rồi không biết khóc nữa, từ cái ngày ba đi..., hôm đó em bắt đầu không khóc được, sau này thỉnh thoảng ngủ dậy thấy mắt ướt, nhưng khi đang đau thế này thì không tài nào khóc, hic, chả hỉu sao nữa...
    Thôi khóc trên đây đỡ vậy !
    daysleeper
  10. MrWIN

    MrWIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người, tôi sẽ cố và sẽ cố gắng. Cuộc sống dường như không chấp nhận những gục ngã nhụt chí. Mong sẽ là bạn của mọi người dù là tôi chưa hề gặp mặt.............
    WIN

Chia sẻ trang này