1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[MRA] Bạn đã từng có cuộc hẹn đầu tiên nào xảy ra tới 50 lần chưa ??? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ddana, 21/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    [MRA] Bạn đã từng có cuộc hẹn đầu tiên nào xảy ra tới 50 lần chưa ??? (*)


    Valetine.......có lẽ còn lâu nữa. Chắc nghĩ đến ngày đó, bạn không khỏi bâng khuâng, nhớ về những kỷ niệm đã qua giữa hai người. Có lẽ ai đã từng xem, sẽ ồ lên với vài câu phát biểu....

    Nếu bạn chưa xem, còn độc thân, có lẽ cũng chẳng vấn đề gì. Một ngày Valentine, thiên hạ rộn ràng, chắc bạn không khỏi chạnh lòng, tại sao không mua gì đó, vừa nhấm nháp vừa thưởng thức vị ngọt ngào cũng như đầy tiếng cười của bộ film.

    Nếu bạn là người thích thể loại hài và có chút mơ mộng, lãng mạn thì lại càng nên tìm xem. Biết đâu bạn chẳng tìm được thêm cho mình niềm vui cũng như thêm vào danh sách film yêu thích của mình một cái tên film.......

    Hay bạn từng ước mong sẽ được đến thăm Hawaii thì chắc sẽ không thể rời mắt khỏi màn hình khi những hình ảnh rực rỡ của mảnh đất thiên đường này.



    50 FIRST DATES​




    Starring:
    Adam Sandler - Drew Barrymore
    Sean Astin - Missi Pyle
    Rob Schneider - Dan Aykroyd
    Blake Clark - Allen Covert
    Lynn Collins - Pomaika''i Brown
    Amy Hill - Adam Del Rio
    Lusia Strus - Katheryn Winnick
    Kent Avenido

    Director: Peter Segal
    Producer: Daniel Lupi , Larry Kennan , Jack Giarruputo , Steve Golin , Nancy Juvonen , Larry Kennar , Adam Sandler
    Screenwriter: George Wing , Lowell Ganz , Babaloo Mandel , Tim Herlihy , Adam Sandler , Allen Covert
    Cinematographer: Jack N. Green
    Executive Producer: Michael Ewing , Jay Roach
    Music: Teddy Castellucci ​



    Có lẽ bạn đã tò mò khi đọc bài viết của tôi từ cái title của nó. Thường thì người ta hẹn hò nhau, lần đầu rồi lần thứ hai, thứ ba...... làm gì có ai hẹn lần đầu đến 50 lần, hay là họ hẹn mãi mà không gặp nhau nhỉ . Ồ không, họ có gặp nhưng lần nào họ cũng nói về bản thân mình như lần đầu họ quen nhau . Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy tính chất hài đi suốt bộ film cũng như vì hoàn cảnh đó mà người xem cứ cười mãi cười mãi bởi những điều tưởng chừng như đã cũ, giữa hai người yêu nhau đó lại tưởng như chưa xảy ra. Chắc bạn cũng đang đoán, hừm, phải chăng họ có tật gì, hay quên ? không có trí nhớ ?

    Là Lucy, một buổi sáng thức dậy và không còn khả năng nhớ về những gì cô đã trải qua trong ngày trước đó. Tất cả mọi thứ xung quanh đối với cô là mới.....những mối quan hệ, những gặp gỡ,....... Có khi nào bạn tưởng tượng, sau một vụ va chạm, tai nạn vô tình, bạn chẳng còn nhớ gì và có khi ngay cả những người bạn hôm qua còn yêu thương, gần gũi. Cái cảm giác đó, thật đáng sợ làm sao. Nhưng có khi nào bạn từng ước không phải nhớ gì về hôm qua và sống hết mình cho ngày hôm nay, không ưu tư, giận hờn, thù ghét chưa ? Thế thì, Lucy gặp may hay gặp nạn nhỉ



    Lucy with short-term memory​

    Cuộc sống của Lucy có lẽ sẽ chẳng khác gì, cứ sau mỗi giấc ngủ, một ngày mới lại bắt đầu với toàn những điều mới mẻ, con người mới, sự việc mới.......đó là nếu không có Henry xuất hiện và muốn đảo lộn trật tự đó lên
    Thật ra không rõ ai đã bị xáo trộn cuộc sống : Henry hay Lucy nhỉ ?
    Henry - một anh chàng ngày ngày chăm sóc, làm bạn với những chú hải cẩu, chim chóc


    một anh chàng với vô số mối quan hệ ngắn ngắn.....ngắn ( chả rõ có ngắn hạn như trí nhớ của Lucy không nữa ) cùng những người phụ nữ ghé thăm du lịch khu đảo Hawaii , ghé thăm khu vườn địa đàng dưới biển. Với Henry, điều đó giúp anh không lún sâu vào bất cứ tình cảm nào , không phải quá bận tâm đến một người phụ nữ duy nhất chăng ?


    Bạn có tin vào số phận không, nghĩa là bạn cứ mãi vẩn vơ nơi nào đó nhưng một ngày, bạn sẽ gặp một người, khiến bạn có thể làm mọi điều vì người đó, để có được tình yêu của người đó đáp lại sự say mê và tiếng sét mà bạn đã nhận được từ phía đó ???

    They said that : " He can''t break her heart because no matter what happens, she won''t remember him. But he falls in love with her. The girl who can''t remember is the one he can''t forget.
    Chàng không thể làm tim nàng tan vỡ vì chàng bởi cho dù chuyện gì xảy ra, nàng cũng sẽ không bao giờ nhớ về chàng. Nhưng chàng trót yêu nàng mất rồi. Người con gái không thể nhớ chính là người chàng không thể quên.








    Và thế là vì tình yêu, chàng làm mọi cách, xuất hiện ngày ngày bên nàng, để nàng có quên ngày hôm qua thì sẽ còn ngày hôm nay, ngày sau nữa. Tình yêu dành cho nàng khiến chàng thêm mạnh mẽ để hi vọng, để ước mong những điều khi người ta yêu nhau........






    Drew Barrymore (Lucy) và Adam Sandler (Henry) lại cùng hợp tác như một cặp tình nhân, chút hài hước, chút lãng mạn ....... khiến người ta nhớ đến bộ film The Wedding Singer. Chàng và nàng ...... hai nửa tìm kiếm nhau, tìm nhau mỗi ngày, luôn thấy ở nhau những điều mới mẻ.

    Bộ film thật nhẹ nhàng, đơn giản và là món quà người ta gợi ý dành cho ngày Valentine của các bạn trẻ mặc dù có vài lời chê trách rằng đã dùng hơi nhiều yếu tố hài hơn người ta mong đợi ở một bộ film tâm lý tình cảm hài...... Bạn cũng có thể tìm thấy những mảnh đời tương tự trong film The Notebook hoặc Groundhog Day.


    Mong manh mong manh những mối tình, nếu bạn hết lòng, có một ngày, ước mơ về một tình yêu của bạn sẽ thành hiện thực. Lời nhắn nhủ thầm thì, hãy giữ gìn tình cảm mà bạn đang có, trân trọng nó. Tìm được một người để yêu thương và yêu thương mình, mỗi người đều phải đi một chặng đường dài, khi có thể nắm bắt thì đừng mất hi vọng. Chúc tất cả những đôi tình nhân sẽ hạnh phúc mãi......



    Có những khi, chợt ước, chợt nghĩ, nếu mình quên hết những gì của ngày hôm qua, cuộc sống ngày hôm nay có lẽ sẽ vui vẻ hơn nhiều...........Và nếu có những điều đáng ghi nhớ, bạn sẽ nhớ những gì trong cuộc đời bạn đã đi qua ???
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ mùa Valentine đầu năm, phim này đứng đầu Box office suốt. Hài hước và tình cảm, có thể nói là hơi sến nữa, nên các đôi yêu nhau dắt nhau đi xem nhiều. Chỉ có điều cũng có vài chi tiết lố lăng như là cái tay assisstant của Henry ko rõ là nam hay nữ chẳng hạn.
    Phim giải trí được.
  3. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua viết bài trong lúc tâm trạng rối tinh , hihi , lại còn buồn buồn, vui vui, lẫn lộn. Viết xong thấy mình còn thiếu một số cái muốn nói.......thiếu sót quá mặc dù cứ tự an ủi, review vầy cũng kha khá rồi .
    Hì , xem film này , nhớ đoạn sáng nào Lucy cũng được nghe : Good morning, Lucy .
    Film không chỉ về một đề tài tình cảm đôi lứa lãng mạn, người ta còn tìm thấy cả những tình cảm gia đình rất ấm áp, sự quan tâm của người cha, người anh trai của Lucy ....... liệu nếu biết mình hạnh phúc như vậy, Lucy sẽ chọn cuộc sống nào nhỉ ???

  4. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Xem film này thích nhất là ngày nào Lucy cũng nói "Nụ hôn đầu tiên thật tuyệt vời" dù nó đã là nụ hôn thứ n rùi
  5. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là Nothing beats the first kiss yup!
  6. Rain11

    Rain11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mình thích cái đoạn Henry ngồi ở bể bơi đánh đàn hát một ca khúc tự sáng tác cho lucy nghe ...( có phải tự sáng tác ko ý nhỉ >???) ...ca khúc đó nghe dễ thương wá ...có ai làm thế nào để load được bài hát đó thì chỉ cho mình nha . cám ơn nhìu....
    P.S : chẳng bít có bị lạc đề ko...tại thấy mọi người đang bàn về phim này mà ...
  7. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Phim coi dễ thương, hài hước. Giải trí tuyệt vời. Buồn cười nhất là mầy đoạn Henry đứng chặn được Lucy để làm quen. Nhưng nếu xét chi li ra thì nó có nhiều điểm phi lý. Như là cô Luly làm sao mà yêu ngay được anh Henry trong ngày đầu được. Nhưng mà xem phim như thế còn gì là xem phim nữa. Lâu lắm mới xem Drew đóng, vẫn xinh và dễ thương quá trời. Anh Sean Astin trông thế mà to ra phết, khác xa so với The Lord of the Rings.. Mấy bài hát trong phim cũng quen thuộc. Phim giải trí tuyệt vời.

Chia sẻ trang này