1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[MRA] "Hàng" rẻ tiền (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi blue_eye_lion, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_eye_lion

    blue_eye_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    [MRA] "Hàng" rẻ tiền (*)

    Xin tạ lỗi nếu chư vị nào đang chắc mẩm vào đây để được ?omãn nhãn? vì theo tiêu chí thông thường thì HÀNG là những em gái xinh tươi bốc lửa. Chả thế mà các cánh mày râu chúng ta mỗi khi đi lượn phố để ngắm nhìn những bóng hồng xinh tươi hay để cua kéo tán tỉnh các em cho vui thì vẫn hay nói nhỏ với nhau là đi ?ođong hàng?. Thế nhưng trong topic này xin được mạo muội mượn thuật ngữ ?ođong hàng? của dân MFC để làm cảm hứng.

    Với họ, những thành viên của MFC thì HÀNG lại có nghĩa là băng đĩa, phim ảnh. Khối người hí hửng theo tụi này đi ĐONG HÀNG (ví dụ như tui đây) tưởng được món gì béo bở, để rùi bị kéo tuốt đi đến mấy cửa hàng bán đĩa phim và đau đớn nhìn tụi nó sau sưa lục hết rổ phim này đến rổ phim khác. Hix.
    Nói nhiều như vậy là để giải thích rằng HÀNG = PHIM, còn RẺ TIỀN ư, đúng nghĩa của nó đấy!

    Topic này của tôi nhằm giới thiệu tới mọi người những bộ phim hay nhưng chi phí làm phim thì lại cực thấp. Hìhì, tất nhiên kinh phí làm phim dù gọi là cực thấp những cũng tuỳ mức độ mà dao động ở mức vài chục ngàn cho tới hàng triệu đô la(không có chục triệu đâu nhé). Với số tiền như vậy thì với bạn hay với tôi cũng là cả một vấn đề rùi, nhưng thật là kinh khủng nếu đem nó ra so sánh với các bộ phim cùng thời với mức kinh phí lên tới hàng chục, hàng trăm triệu Mỹ kim. Điều đặc biệt là ở chỗ cho dù kinh phí có thấp như vậy nhưng thành công của bộ phim vẫn không thua kém gì thậm chí còn hơn những bộ phim có vốn đầu tư khổng lồ.

    Dưới đây là tiêu chí để tôi chọn phim
    - Kinh phí thường là ít hơn $250k
    - Đạo diễn mới hoặc lần đầu làm đạo diễn
    - Thường là không có diễn viên có tên tuổi, phần lớn diễn viên và đoàn làm phim là người nhà của đạo diễn :)
    - Được sản xuất bởi cản nhân hoặc công ty tự do chứ không phải từ những studio danh tiếng

    Dưới đây là list một số phim mà tôi thích hoặc được bạn bè gợi ý (dù xem hay chưa xem thì tôi cũng vẫn list vào đây)



    Trình tự là: Tên phim - Năm sản xuất - Đạo diễn - Kinh phí

    Chasing Amy 1997 Kevin Smith $250K
    El Mariachi 1992 Robert Rodrigue $220K
    The Gods Must be Crazy 1980 Jamie Uys
    What''''''''s Up, Tiger Lily? 1966 Woody Allen
    Fallen Angels 1998 Wong Kar Wai
    Memento 2000 Christopher Nolan $5M
    Reservoir Dogs 1992 Quentin Tarantino $1.2M
    Rock ''''''''n'''''''' Roll High School 1979 Allan Arkush $280K
    Run Lola Run ("Lola Rennt")1998 Tom Tykwer $1.6M
    The Blair Witch Project 1999 Daniel Myrick / Eduardo Sánchez (II) $35K
    Texas Chainsaw Massacre 1974 Tobe Hooper $140K
    My big fat Greek Wedding 2002 Joel Zwick $5M


    Thực ra ngoài những bộ phim mà tôi list ra đây thì còn rất nhiều bộ phim khác nữa nhưng tôi không list ra vì các lí do:
    1. Tôi không biết hoặc chưa bao giờ nghe nói về những phim đó
    2. Tôi không thích phim đó :)

    Nếu bạn biết một bộ phim nào mà tôi không biết, hoặc yêu thích một phim low-budget nào mà tôi không thích và không list vào đây thì bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình vào topic này nhé.

    Về phần tôi, lúc nào có thời gian thì sẽ xin được review một vài trong số những phim mà tôi list ra kia vào trong topic này cho nó? hoành tráng.
  2. blue_eye_lion

    blue_eye_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đã có bài viết về RUN LOLA RUN trong MFC, các bạn có thể vào đây để đọc.
    RUN LOLA RUN: Bài học về sự lựa chọn - @lamthanh_hn
    Mình muốn viết thêm vào đây một chút, để cho nó đỡ giống spam bài. Mà topic dự thi lại cứ làm link sang bài của người khác là sao nhỉ
    RUN LOLA RUN là bộ phim xoay quanh câu chuyện một cô gái tên là LOLA (Franka Potente đóng) trong cuộc chạy đua để kiếm đủ 100.000 mác trong thời gian vẻn vẹn 20 phút để cứu mạng sống của người bạn trai tên MANNI (Moritz Bleibtreu đóng). Câu chuyện như một đoạn phim chạy đi, kết thúc rồi được tua lại, nhưng mỗi lần tua lại thì những tình huống trong phim lại thay đổi và rồi nó đem lại những kết thúc khác nhau.
    Những tình tiết ban đầu của bộ phim làm cho người xem khó hiểu, đặc biệt là khi mọi chuyện quay trở lại vị trí bắt đầu lại từ đầu, lại những tình tiết cũ nhưng mỗi thứ có thay đổi đi chút ít tuỳ theo thái độ của nhân vật.
    RUN LOLA RUN là một bộ phim không hấp dẫn người xem ngay từ đầu. Đặc biệt là với những người như mình, cô diễn viên chính (Franka Potente) trông chả xinh, chỉ được cái bắt mắt với mái tóc đỏ rực. Nhưng sau khi xem xong rồi thì cảm giác rất lạ. Cái thứ cảm giác về những sự lựa chọn trong cuộc sống, cảm giác về mỗi chi tiết nhỏ trong thái độ của chúng ta trong cuộc sống cũng có thể làm thay đổi cuộc đời của chúng ta. Giống như nhiều khi mình làm sai chuyện gì, trong đầu mình tự dưng lại lởn vởn với ý nghĩ "Phải UNDO lại thôi, phài UNDO lại thôi". Nhưng thật tiếc, cuộc đời đâu phải là chương trình Win Word!
    Nhưng LOLA trong phim thì khác. Cô ấy có 81 phút để thực hiện 3 sự lựa chọn khác nhau. Còn khán giả thì chọn cho mình cái kết thúc mà mình cho là hợp lý nhất.
    Được blue_eye_lion sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 28/09/2004
  3. blue_eye_lion

    blue_eye_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Memento là bộ phim của đạo diễn Christopher Nolan dựa theo truyện ngắn Memento Mori của người anh trai Jonathan. Với các diễn viên Guy Pearce , Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano ... được ra mắt vào năm 2000 đã được đề cử giải thưởng Golden Globe cho Best Screenplay và 02 giải Oscar cho Best Screenplay Best E***ing
    Leonard, (Guy Pearce thủ vai), tên thân mật là Lenny điều tra viên bảo hiểm khôn ngoan nhưng lại khá nhẫn tâm. Trường hợp điều tra đầu tiên của anh ta là vụ Sammy Jankis, một nạn nhân của hội chứng mất trí nhớ tạm thời (short term memory lost - có nghĩa là người ta không thể nhớ lại được những việc vừa mới xảy ra xong). Lenny bằng mọi cách chứng minh việc mất trí nhớ này là giả và cuối cùng công ty bảo hiểm đã không chi trả khoản tiền bồi thường cho Sammy.
    Nhưng rồi quả báo, chính Lenny lại trở thành nạn nhân của căn bệnh này sau một cuộc vật lộn với kẻ đã đột nhập vào nhà anh, hãm hiếp vợ anh. Mặc dù giờ đây, Lenny đã không còn khả năng lưu trữ mọi thứ trong bộ nhớ của mình (mình viết như là anh này là cái Computer), anh ta vẫn nung nấu ý định trả thù kẻ đã phá hoại cuộc sống của mình. Để có thể keep up với công cuộc trả thù, Lenny phải note lại (ghi nhớ ra giấy) những điều từ nhỏ nhất đến lớn nhất trong cuộc sống của mình.
    Liệu rồi Lenny có tìm được ra thủ phạm?
    Genre:Drama, Mystery, Thriller
    IMDB đánh giá 8.7/10
    Đây là link đến topic MEMENTO trên MFC http://ttvnol.com/mfc/333773.ttvn
    Được blue_eye_lion sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 28/09/2004
  4. blue_eye_lion

    blue_eye_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Tên tôi là Xixo, thành viên của một bộ lạc ở vùng sa mạc Kalahari ở Nam Phi
    Chúng tôi sống rất hạnh phúc, và vui vẻ. Ở bộ lạc chúng tôi, phụ nữ đi hái lượm, đào củ và chăm lo lũ trẻ, đàn ông đi săn bắn, trẻ con nô đùa quanh những căn lều, người già nhàn nhã vừa hút thuốc vừa nhìn lũ trẻ chơi đùa. Cuộc sống thanh bình ngày nối ngày đi qua.
    Có một điều này rất thú vị mà tôi muốn kể với các bạn, đó là ở chỗ chúng tôi thỉnh thoảng lại xuất hiện những con chim khổng lồ. Khi nó bay ở trên trời thì thường kèm theo những tiếng kêu rất kinh khủng. Nhưng bạn đừng lấy thế làm sợ hãi, những con chim này chỉ bay qua bầu trời với những tiếng kêu chế nhạo để doạ dẫm thế thôi, chứ sự thực thì nó chưa hại chúng tôi bao giờ.
    Chuyện bắt đầu từ một ngày, một con chim như vậy lại bay qua bầu trời. Và thình linh trên trời xuất hiện một vật thể kì lạ. Nó quay vòng vòng trên không trung, phát ra những tiếng kêu tu...tu.... bất tận và còn phát sáng lấp lánh nữa. Và chúng tôi chỉ kịp nhìn thấy nó rơi xuống.
    Mới đầu, cả bộ lạc còn dè dặt không biết cái vật lạ lùng đó là cái giống gì. Quả thực lần đầu tiên trong đời chúng tôi thất được một thứ đẹp đẽ đến vậy. Nó có màu trong suốt lấp lánh dưới ánh mặt trời và những đường uốn lượn. Một vật tuyệt vời như vậy hẳn là không thể do con người tạo ra.
    Trời ơi, vậy thì vật đó là do Chúa Trời tạo ra rồi. Đúng rồi! Chỉ có người mới có thể tạo ra được một vật đẹp đẽ như thế. Nhưng nếu Ngài gửi nó xuống đây thì ắt hẳn Ngài phải có dụng ý gì chứ.
    Cứ thế, dần dần chúng tôi tìm hiểu và tìm ra được những công dụng của tạo vật của Chúa Trời. Chúng tô gọi nó là món quà của Chúa. Nó có thể dùng để nghiền bột cho vợ tôi làm bánh (thứ bộ mịn và dẻo hơn khi mụ ấy phải dùng đá để nghiền), dùng để đập tơi những củ cây cứng, dùng để tạo ra những âm thanh vui tai. Bọn trẻ còn nghĩ ra việc treo nó lên cây để nghe nó hát nữa. Quả thực, cuộc sống chưa bao giờ tuyệt vời hơn thế.
    Nhưng hỡi ôi, bất hạnh thay, cái món quà hữu dụng ấy chỉ có một, mà người cần dùng nó lại nhiều. Chính vì thế, nó gợi lên trong tư tưởng của những mụ đàn bà cái suy nghĩ chiếm hữu vì ai cũng cho là mình cần nó hơn. Và rồi lời qua tiếng lại, rồi ẩu đả. Cái vật mới hôm qua đây thôi còn là cái nghiền bột thì giờ biến thành cái ... chuỳ. Beeenggggg.....!! người thì ôm mặt lảo đảo vì lãnh nguyên một cú trời giáng, kẻ lỡ tay thì lúc đó mới ôm mặt kêu Trời. Và để thể hiện tinh thần hối lỗi, mụ cầm món quà đó quăng tuốt ra xa. Huỵch, thằng nhóc đang chơi đằng xa lĩnh đủ. Lại thêm một người nằm xuống. (ngất thồi...Nói "nằm xuống" ghê quá hả?!) Đúng là hoạ vô đơn chí!
    Đến nước này, tôi làm sao chịu nổi. Tôi oán trách Chúa Trời đã gửi xuống một thứ mang lại biết bao tai ương. Đã vậy tôi xin quăng trả lại Ngài đây, Ngài đi mà nhận lấy này....! Miệng nói tay làm, tôi quăng món quà lên trời, nhưng Chúa Trời không nhận hay sao ấy, nó lại quay trở lại. Tôi lại quăng, nó lại trở lại. Đồ lì lợm (tôi nói món quà đó, chứ tôi đâu dám mắng Chúa Trời). !!!
    Không khí vui vẻ hôm nào nơi bộ lạc của tôi bỗng nhường chỗ cho sự lo lắng và những khuôn mặt sầu thảm. Tôi tôi đã phải bàn luận rất lâu và căng thẳng trước khi đi đến kến luận là phải tìm cách trả lại món quà cho Chúa Trời. Nếu Chúa Trời không chịu giang tay ra nhận thì ta sẽ phải đưa tới cho Ngài, còn không thì phải mang vứt món quà đi ở tận nơi tận cùng thế giới. Một người đàn ông dũng cảm, giỏi giang, nhanh nhẹn, thông minh, tháo vát, cường tráng (tôi đây! Chính tôi đây mà!!) sẽ được chọn để làm công việc ấy. Và hẳn là các bạn đã biết câu trả lời, còn ai khác ngoài tôi nữa.
    Và thế là chuyến phiêu lưu của tôi bắt đầu.
  5. blue_eye_lion

    blue_eye_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thông tin thêm.
    Run time của phim này là 109 phút
    IMDB đánh giá 6.8/10
    Thể loại: Hành động/ hài
    Phim này tớ chẳng để ý được ai cả ngoài cái anh chàng thổ dân đó. Phải nói là anh ta đóng cực kì đạt và tự nhiên. Mãi sau này mới biết tên anh ta là N!xau (tên khai sinh là Gcao Coma ), một cư dân (nông dân) của Namibia. Trong phần I của The Gods Must Be Crazy, cát xê của anh này đâu đó được mấy trăm đô , trong phần II thì cao hơn (được > $500K)
    Thấy bảo ông đạo diễn cũng thủ một vai Đức Cha trong phim đấy mà tớ chả nhớ ở đoạn nào.
  6. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Híc! Cái tên bài của đồng chí này gợi mở nhiều quá xá!
    Em lại cứ tưởng đồng chí đánh giá những bài dự thi MRA là
    ''''rẻ tiền'''' chứ!
    Loằng ngoằng quá!
  7. thegreenboulevard

    thegreenboulevard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa các đồng chí trong MFC làm cái phim Run Sean Run hết bao nhiêu xiền thế? Không biết nó có được xếp vào trong hàng ngũ này không nhỉ?
  8. evergrey

    evergrey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bài này hứa hẹn nhiều công phu quá , chắc là đọat giải thưởng của MFC rùi, nhưng không biết là DVD giải thưởng có là "hàng rẻ tiền" hông... ? Nhưng chắc chắn là có 2 phim biết trước rồi: Sean Run Sean và Kill Bill 3 !
  9. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Trở lại với vấn đề chính đi nào mọi người.
    Hôm qua chưa thấy cái List đâu nên chả viết gì cả, hôm nay thấy cái list thì viết mấy câu gọi là ủng hộ The Blue
    God must be Crazy, nhờ trước kia, kia lắm rồi, hồi còn bé tì, rủ thằng em lên chơi. Đang ăn vải bật ti vi lên thấy cái phim là lạ, xem được một lúc hai thăng rũ ra mà cười. Nhất là phần một. Sau này xem phần hai cũng hay nhưng không còn cảm giác là lạ khi trước nữa. Cái ông Xixo đấy vừa chết năm ngoài hay năm kia thì phải. Nhớ nhất cái chai Cocacola :)).
    Run Lola Run thì nói rồi. Có cái Memento được nhất là phần E***ing và ý tưởng của đạo diễn, chứ nội dung không có gì cả. Nếu xét một cách tỉ mỉ ra thì vẫn có lỗi trong phim. Nói chung là một phim rất lạ.
    Đang chờ The Blue nói đến Reservoir Dogs đây. Tui khoái Quentin lắm lắm. Ừm cả Woody Allen nữa
  10. blue_eye_lion

    blue_eye_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Reservoir Dogs là bộ phim đầu tay của Quentin Tarantino trong vai trò là đạo diễn phim truyện. Trong phim có sự tham gia của các diễn viên Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Chris Penn, Steve Buscemi Lawrence Tierney. Tarantino cũng đóng một vai phụ trong phim (Mr. Brown)
    Tarantino cũng đồng thời là người viết kịch bản phim. Kịch bản phim này của ông được lấy cảm hứng từ bộ phim City on Fire của Hồng Kông sản xuất năm 1987 với diễn xuất của Châu Nhuận PhátDanny Lee. City on Fire chỉ là một trong số những bộ phim yêu thích của Tarantino và ông đã muợn phần lớn cốt truyện cũng như rất nhiều cảnh quay.
    Lúc đầu Tarantino định sẽ thực hiện bộ phim này cùng với mấy người bạn của ông, nhưng may thay ông đã đưa kịch bản phim cho Harvey Keitel, một diễn viên người Mỹ, người cũng đặc biệt thích thú nội dung bộ phim. Quỹ làm phim có được là nhờ việc bán kịch bản phim True Romance (kịch bản này do Quentin Tarantino và Roger Avery cùng viết) và số tiền mà Harvey Keitel có thể góp được. Cuối cùng, vốn làm phim có được chỉ là 1.2 triệu Mỹ kim. Số tiền này thực sự là ít ỏi, vì vậy phần lớn phục trang được sử dụng trong phim là của chính các diễn viên.
    Theo lời của Tarantino thì đây là ?oa heist movie? trong đó "everything that can go wrong, does go wrong".
    Các diễn viên
    Harvey Keitel .... Mr. White/Larry Dimmick
    Tim Roth .... Mr. Orange/Freddy Newandyke
    Michael Madsen .... Mr. Blonde/Vic Vega
    Steve Buscemi .... Mr. Pink
    Chris Penn .... Nice Guy Eddie Cabot
    Lawrence Tierney .... Joe Cabot
    Randy Brooks .... Holdaway
    Kirk Baltz .... Marvin Nash
    Quentin Tarantino .... Mr. Brown
    Edward Bunker .... Mr. Blue (Eddie Bunker)

    Crew
    · Quentin Tarantino ?" đạo diễn và viết kịch bản
    · Lawrence Bender ?" Nhà sản xuất
    · Andrzej Sekula ?" Hình ảnh
    · Karyn Rachtman ?" Sáng tác/ giám sát và chỉ huy dàn nhạc
    · Sally Menke ?" Biên tập
    · David Wasco ?" Thiết kế sản xuất
    · Harvey Keitel ?" Đồng sản xuất

    Tóm tắt nội dung: Với thời lượng gần 100 phút (thiếu 1p nữa là đủ trăm), Reservoir Dogs là một câu chuyện về một nhóm tội phạm và một tay trong của cảnh sát được Joe Cabot tụ họp lại để thực thi một phi vụ cướp kim cương. Joe Cabot và con trai Eddie hay còn được gọi là Nice Guy quyết định thực hiện một phi vụ cướp kim cương. Họ thuê 6 tội phạm chuyên nghiệp, gọi tên bằng những màu sắc khác nhau (Mr. White, Mr. Pink, Mr. Blonde, Mr. Brown, Mr. Blue, Mr. Orange) tránh việc nhận dạng nhau. Nhưng vụ cướp xảy ra không như dự kiến, kẻ bị chết, người bị thương, cả dân thường, cảnh sát và bọn cướp. Phần còn lại của băng nhóm quay trở về điểm hẹn, nhận ra rằng một người trong hàng ngũ của họ là nội gián. Bộ phim kết thúc với tất các nhân vật chính bị giết hoặc là bị thương nặng.
    Variety Movie Guide đã nhận xét
    Một sự phô trương sẽ làm rạng danh tên tuổi của đạo diễn mới Quentin Tarantino trên bản đồ nghệ thuật.
    IMDB xếp hạng 8.6/10
    Đây là Mr. Blonde
    Còn đây là Mr. Orange, người gây nhiều bất ngờ
    Marvin
    Joe the big boss
    Bang bang, my buddy shot me down

Chia sẻ trang này