1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[MRA] Hứa với tao là cho dù thế nào mình vẫn cứ đi tiếp, nhé! (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi KONE, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    [MRA] Hứa với tao là cho dù thế nào mình vẫn cứ đi tiếp, nhé! (*)

    [​IMG]

    Louise vào số và nhấn ga. Tay cô nắm chặt tay Thelma. Cả hai cùng cười với nhau một nụ cười cuối cùng. Họ không còn đường quay trở lại. Sau lưng họ là một rừng cảnh sát sẵn sàng nhả đạn vào họ. Còn trước mặt là vực thẳm Grand Canyon. Hai cô gái đã chọn vực thẳm. Chiếc Thunderbird 66 lao thẳng tới phía trước?

    Cuộc hành trình của Thelma và Louise là một cuộc hành trình dài, rất dài từ hai phụ nữ hiền lành trở thành hai "tên tội phạm nguy hiểm có vũ trang". Nếu quay trở lại, họ sẽ được đón nhận một danh sách dài tội danh của toà án: Giết người, cướp có vũ trang, tấn công cảnh sát và phá hoại tài sản. Và mọi sự việc chỉ bắt đầu bằng một chuyện rất nhỏ: đó là tính cẩn thận thái quá của Thelma. Mang khẩu súng của chồng cô vào thành phố.

    [​IMG]

    Hãy nói trước về Thelma. Một người vợ hiền lành, yêu chồng và luôn muốn chăm sóc cho chồng. Rất đúng mực và cẩn thận. Cô dọn cả tủ quần áo vào valise chỉ để lên phố cuối tuần! Cẩn thận đến độ mà cô mang khẩu súng lục của chồng mình trong chuyến đi lên phố với Louise. Thelma đâu định dùng nó để bắn người. Chỉ đơn giản là để doạ mấy thằng cà chớn trên phố, rồi để phòng rắn, phòng gấu vì ở cái xứ miền Tây nước Mỹ chẳng có gì là an toàn cả.
    Còn Louise? Một cô gái độc thân mạnh mẽ và cứng cỏi làm việc ở quán bar. Chán ngán với người yêu, cô quyết định rủ Thelma lên phố chơi một chuyến.
    Ngày hôm đó, Thelma đã thực sự lột xác. Từ một bà nội trợ luộm thuộm trở thành một phụ nữ xinh đẹp, rất xinh đẹp. Và đó cũng là một khởi điểm của cuộc hành trình dài ấy. Cũng phải nói thêm chuyện ông chồng của Thelma. Đó là một gã "lừ đừ như ông từ". Tất cả gã quan tâm chỉ là công việc và công việc. Lấy Thelma từ năm cô 18 tuổi và đến hơn 4 năm rồi mà vẫn chưa có con. Gã nói đó là do gã chưa sẵn sàng. Nhưng thực ra đó là một tay dở ệch trong chuyện chăn gối, gia trưởng và ngớ ngẩn! Tất cả những thứ đó đè nén Thelma khiến cô cảm thấy bức bối. Và khi có cơ hội trốn chồng đi chơi thì Thelma thực sự hứng thú, phải nói là cô rất hưng phấn.
    Trong quán rượu cô đã xả hơi hết mình. Có khi quá khiến Louise phải ngạc nhiên. Một tay khá điển trai trong quán rượu đã bắt chuyện với họ. Tất nhiên, Thelma trong ngày hôm nay vô cùng nổi bật và cô đang rất cởi mở. Cô đã uống rất nhiều với hắn. Và mọi chuyện bắt đầu trong bãi đỗ xe. Hắn tấn công Thelma. Tát cô rất nhiều phát trước khi Louise kịp xuất hiện với khẩu súng trên tay.
    - "Thằng khốn nạn, mày bỏ nó ra không tao cho mày một viên vào đầu đấy!", Louise tức giận, "Mày có hiểu là khi đàn bà kêu đau có nghĩa là họ không hứng thú gì không thằng đần! Mày xin lỗi nó đi!"
    Sẽ không có gì nếu như thằng đần ấy không nói thêm: "Con đ*, mày mút c*c tao ấy, cút đi!".
    Một phát súng trung ngay ngực thằng khốn ấy. Louise đã bắn nó. Phát súng ấy như là phát súng khởi hành cho cuộc chạy trốn của hai cô gái.
    - "Thelma, lấy xe đi!"
    - "Mày tính sao?"
    - "Tao không biết, nhưng cứ lấy xe đi! Phải chạy khỏi đây đã!"

    Thực sự thì tôi đã không định xem bộ phim này. Vì đã mười hai giờ đêm và ngày hôm sau sẽ rất bận rộn với tôi. Vốn dĩ là một kẻ hời hợt, nên khi nhìn nước phim có vẻ cũ cũ, rồi một khởi đầu không mấy hấp dẫn (trái ngược với những phim của Hollywood hiện nay) tôi đã định đi ngủ. Nhưng tôi đã nán lại vì tôi thấy gương mặt quen thuộc của Geena Davis, nữ diễn viên đóng một bộ phim về đội bóng chày nữ mà tôi rất thích, A League of Their Own (phim này tôi xem 2 lần, một lần chiếu trên VTV1 và một lần trên tv Pháp). Sự thay đổi từ một bà vợ luộm thuộm của Thelma sang một phụ nữ xinh đẹp khiến cho tôi nghĩ phim này có gì đó đáng xem (và quả thật tôi không lầm!), có thể có cái gì đó giống Cher trong Moonstruck, giống Julia Robert trong Pretty Women chăng? Nhưng rồi sự thay đổi ấy, với tôi, có lẽ phần nào còn hay hơn...
    Sự cuốn hút của phim tăng dần kể từ phát súng của Louise. Vì từ đó bắt đầu sự lột xác của Thelma và cái gọi là sự điên cuồng của 2 người đàn bà ngoài vòng pháp luật. Thelma ngây thơ, cởi mở và cả tin quá đáng. Còn Louise thì thận trọng và luôn cảnh giác với đàn ông. Xuyên suốt nửa đầu cuộc hành trình, luôn luôn Louise là người dẫn lối. Trong khi cô luôn tỉnh táo suy nghĩ để tìm lối thoát thì Thelma luôn luôn hoảng hốt và sợ hãi. Từ khủng hoảng Louise đã tìm ra một lối thoát: cao chạy xa bay sang Mexico. Cô gọi điện về cho người yêu hẹn anh ta gom cho mình số tiền 6700$ để chạy trốn và hẹn gặp ở Ocklahoma. Mọi thứ sẽ ổn cả cho một cuộc hành trình dài. Nhưng?
    Trên một điểm dừng, sau khi gọi về cho chồng và nhận được thái độ ơ hờ của gã (hắn đang bận xem một trận bóng bầu dục!!!), có cái gì đã thay đổi ở Thelma, cô buông một câu: "Anh cút đi cùng với quỷ!". Sau đó Thelma gặp một tay cao bồi trẻ đẹp trai xin đi nhờ xe (thực ra là đá phải - tay này do Brad pitt đóng; phải nói là hắn sau 13 năm rồi nhưng vẫn cái vẻ bảnh choẹ kiểu đó, cái giọng trong phim nghe không ưa nổi - ưm, tôi vốn không ưa tay này lắm! Chị em thông cảm!).

    [​IMG][​IMG]

    Anh ta nói với Thelma rằng anh ta là sinh viên và cần đi nhờ xe về trường. Tất nhiên Louise không đồng ý. "Mày chưa tỉnh hẳn với mấy thằng đàn ông à, Thelma?". Nói vậy nhưng rồi Louise cũng phải xuôi theo ý Thelma. Họ tiến đến Ocklahoma.
    Nhận được tiền, Louise cẩn thận để nó ở chỗ Thelma vì tin chắc rằng cô sẽ ở trong phòng một mình. Nhưng không ngờ là sau đó tay sinh viên kia mò đến và cả 2 đã cùng chia sẻ với nhau một đêm, mà đối với Thelma, thì nó rất tuyệt vời.

    [​IMG]

    Tuyệt với đến độ mà cô đã để cho hắn lại trong phòng với số tiền. Và đương nhiên hắn không phải sinh viên gì hết! Lần này thì quả thực Louise quỵ hẳn.
    - Rồi sẽ ổn cả thôi mà!
    - Không đâu, Thelma, tao chẳng thấy gì ổn cả!
    - Ok, mọi thứ sẽ ok.
    - Rồi mày định làm gì lấy tiền đây? Bán thân chắc? Tiền xăng xe, tiền nhà trọ? Ôi tất cả!
    - Đi, mày đi với tao. Rồi sẽ ổn cả!

    Khi xem đến đoạn này thực sự thì tôi thấy tuyệt vọng cho cả hai cô gái. Louise giờ suy sụp. Trước đó cô vừa chia tay với người yêu. Hai cô gái có thể sẽ rơi vào tay cảnh sát. Và cái vẻ lúng túng động viên của Thelma không thể khiến người ta yên tâm?

    Nhưng rồi người xem từ đó bắt đầu sửng sốt với Thelma. Để có tiền cô cướp siêu thị. Và cái cách cướp tiền của cô thật sự ngộ nghĩnh khiến chúng ta phải phì cười. Tất cả cô học từ gã "sinh viên" trong đêm hôm trước. Một nữ cướp rất lịch sự dịu dàng, không có một lời mắng chửi hay quát thào nào và trước khi rút ra khỏi cửa hàng còn không quên để lại lời chúc "Chúc một ngày tốt lành!". Toàn bộ cảnh này được diễn tả trên màn hình camera an ninh của siêu thị được phát lại ở đồn cảnh sát. Chồng của Thelma đã há hốc mồm khi nhìn thấy vợ mình thay đổi "khủng khiếp" như thế nào. Anh ta há hốc mồm cũng phải vì tôi cũng đã há hốc mồm trước khi phì cười vì câu chúc khi Thelma rút ra khỏi siêu thị. Và ngưới sốc nhất phải nói là Louise. Ngồi chán chường mệt mỏi trên xe, đột nhiên nghe thấy "cướp, cướp, cướp siêu thị!" mà không ai khác chính là Thelma reo lên thích thú.
    - Mày cướp siêu thị à?!
    - Ờ!
    - Ôi, mẹ kiếp! Mẹ kiếp? Mẹ kiếp!
    - Mày với tao cần tiền, giờ có tiền rồi đây này! Đi tiếp đến Mexico đi!
    - Ờ đi! Ôi mẹ kiếp!
    Cảm giác của tôi lúc ấy không khác gì Louise: vui mừng vì có tiền để tẩu thoát nhưng lại sững sờ vì con bạn thân táo bạo đến thế? mà nó cũng không biết là nên buồn hay nên vui.

    Và sau đó người ta bắt đâu hiểu thế nào ta những người phụ nữ tự do và nổi loạn. Khi mà Louise đang ngoan ngoãn chấp hành tay cảnh sát trên xa lộ hoang vắng thì Thelma nhảy ra với khẩu súng bắn thủng bốn lốp xe rồi nhốt tay cảnh sát vào cốp xe mặc cho hắn van xin "tôi còn một vợ và con nhỏ!". Tay cảnh sát này trước oai bao nhiêu giờ buồn cười bấy nhiêu.

    [​IMG]

    Và khi mà một tay tài xế xe tải có lời lẽ sàm sỡ, dừng xe lại vì tưởng bở sẽ được một cái gì đó với 2 cô gái, thì hắn đã nhận được một cái xe tải chở xăng nổ tan tành. Tất cả gì gã đần ấy mắc phải lỗi lầm như thằng khốn trước đó: Coi thường họ khi họ yêu cầu xin lỗi! Và tất nhiên, Louise chỉ bắn thủng lốp xe của hắn trong khi Thelma nhằm và thùng xăng mà bắn.

    [​IMG]

    [​IMG]

    - Mày học ở đâu ra thế Thelma?
    - Tao xem tivi!!! Còn mày?
    - Tao học ở Texas!
    - Ha ha ha
    Rồi như những tay cao bồi miền tây, họ rồ ga cười ha hả và lượn vài vòng trước khi bỏ đi!
    Hai đoạn phim ấy cười nhiều mà nghĩ cũng nhiều. Làm sao mà hai cô gái hiền lành có thể nghĩ ra những cách trừng phạt hay trả đũa mạnh mẽ đến thế? Ai cũng sẽ ngạc nhiên khi Thelma yêu cầu viên cảnh sát đưa thắt lưng cho Louise, đó là bởi vì "để có thêm đạn dự phòng!". Nhưng rồi vẫn là bản chất hiền lành khi vừa nhốt anh cảnh sát tội nghiệp vừa xin lỗi!

    Tất nhiên mọi cuộc hành trình đều phải kết thúc. Họ bị cảnh sát dồn đến khu của những cái vực lớn Grand Canyon. Cả hai cùng ngẩn người ra trước vẻ hùng vĩ của Grand Canyon:
    - Đẹp mày nhỉ?
    - Ừ đẹp lắm!
    Và rồi sau đó bàng hoàng thấy một chiếc trực thăng trồi lên và lại tiếp tục chạy trốn! Cuộc rượt đuổi rất Mỹ với hàng tá ô tô cảnh sát đuổi theo một chiếc Ford Thunder bird 1966 trên sa mạc, tất cả rất ngoạn mục. Cả hai tưởng có thể thoát? Nhưng rồi họ dừng lại? Và sau lưng họ văng vẳng tiếng loa "Đừng chống đôi, đưa hai tay lên gáy!"?

    Nhìn cả 2 giờ đã hoàn toàn khác. Họ như đã lột xác. Nắng gió sa mạc miền Tây đã làm cho họ sạm đi. Nhưng họ rắn rỏi hơn. Hơn bao giờ hết họ yêu quý tự do.
    - Mày định dừng lại à??? Không đừng làm thế! Hứa với tao là cho dù thế nào mình vẫn cứ đi tiếp nhé!
    - Ừ, đi tiếp!
    Nụ cười của Thelma chưa bao giờ đẹp hơn thế. Nó thể hiện vẻ mãn nguyện của cô. Thelma đã thực sự được tận hưởng cuộc sống. Và với cô, thế là đủ, cô không cần phải quay lại. Với Louise cũng vậy, cô sẽ không quay lại để phải chịu "toà án, ghế điện, tù ngục" hay bất cứ một cái "khốn kiếp" nào như thế! Giờ đây cô có Thelma đi cùng!

    Thực sự đây là một bộ phim thể loại Drama/Thriller rất cảm động. Với tôi việc ngồi ngay sau khi xem để viết một bài chia sẻ cảm xúc với các bạn thể hiện tôi thích nó đến nhường nào. Tôi từng được nghe một tiến sỹ nghệ thuật học ở trường đại học nói với tôi: "Các anh chị có biết không? Bị kịch không phải là thể loại làm cho chúng ta sướt mướt từ đầu đến cuối! Bi kịch là thể loại cho chúng ta cười rất nhiều để mà cuối cùng chúng ta phải khóc." Vậy đấy. Nếu có thể bạn hãy xem:

    THELMA & LOUISE


    Được KONE sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 12/10/2004
  2. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0

    Phim này được sản xuất cũng đã khá lâu rồi, từ năm 1991 thì phải nhỉ?
  3. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đấy, quên mất! Cám ơn bạn post dùm tớ cái poster của nó vào!
    Tớ chỉ viết theo cảm xúc nên có thể là lộn xộn và dài dòng. Mong mọi người đóng góp ý kiến.
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Một trong những phim tuyệt vời nhất về tình bạn!!!
    Bài viết của bạn KONE rất hay rồi, tớ chỉ đóng góp 1 ý kiến cực nhỏ là phim này ko phải comedy, mà tớ thấy là drama/thriller thì chính xác hơn.
    Somebody said get a life... so they did
    Họ, Thelma và Louise, đã dám sống cuộc đời do chính họ quyết định. Cho dù kết thúc của nó có là bi kịch thì họ vẫn có được tự do, được là chính bản thân mình.
  5. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người và cám ơn anh lamthanh nhiều! Em viết ngay sau khi xem nên cứ nghĩ nó là comédie. Nghe bác nhắc em mới ngẫm lại và thấy là lú lẫn quá! Em xin sửa lại một chút trong bài.
  6. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Đây là một trong những phim về nữ quyền đầu tiên. Họ là những nhân vật chính trong phim, có tính cách hơi nổi loạn, muốn thoát khỏi ra những lề thói cũ.
    Cũng giống như Bonnie and Clyde trước đây, hai nhân vật bị chết thảm cuối phim. Ờ trong T & L có một cảnh make love giữa Pitt và Geena hot phết.
  7. pomelog

    pomelog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nghe hấp dẫn ghê nhỉ. Kone cho bắt tay lần nữa đi: mình là con gái mà cũng ghét Brad Pitt lắm, chẳng thấy đẹp đẽ gì cả.
  8. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, pomelog cũng ghét à? Bắt tay nào! Nhưng mà thôi, người ghét cha nội ấy thì ít (tớ với ấy!) hâm mộ thì nhiều, coi chừng chúng nó lấy thịt đè người đấy !
    Nói thêm về cái đêm mà gã "sinh viên" đã đem đến cho Thelma. Thực sự khi xem cảnh đó cái mà tớ nghĩ đến đầu tiên đó là cảnh Thelma bị thằng đàn ông ở quán rượu đầu tiên chiếm đoạt. Trong khi cảnh Thelma suýt bị cưỡng đoạt ở bãi xe gồm toàn những động tác thô bạo, những lời lẽ thô thiển. Tất cả đều vội vã chỉ để thoả mãn dục vọng của tên đàn ông, còn Thelma thì sợ hãi và gào thét. Cho dù cô có dù hết mọi lỹ lẽ, từ những lý lẽ của bản thân như "tôi không muốn, tôi không thích" hay những đạo lỹ xã hội như "tôi đã có chồng", đều bị thằng khốn ấy gạt đi. Lúc đó nhìn Thelma chẳng khác gì một nô lệ, thứ nô lệ hạ đẳng nhất. Mọi sự chống cự của cô đều bị đàn áp, khi cô tát hắn thì liền bị hắn tát lại tới ba phát. Vậy tôi rất tâm đắc với câu nói của Louise "Mày có biết là khi một phụ nữ kêu thét như vậy có nghĩ là họ đau và không muốn điều đó không?".
    Không biết nếu bạn xem phim này thì cảnh gã "sinh viên" ấy cùng với Thelma yêu đương bạn nghĩ gì? Tôi thì thực sự cũng gần như bị mê hoặc cách hắn đem lại hạnh phúc cho Thelma. Và ít nhất cho đến khi Louise phát hiện ra mất tiền, tôi vẫn con tin là hắn rất tốt rồi thì luôn tự hỏi vai trò của hắn đến cuối phim là gì? Những gì hắn đem lại cho Thelma là sự ngọt ngào và nhẹ nhàng. Những cái nhìn âu yếm, rồi những cái vuốt ve. Tất cả đều rất thi vị và gợi cảm, thật sự gợi cảm. Các góc quay vào cơ thể Thelma và gương mặt cô đều (theo tôi) dường như đều mô tả sự khao khát của cô. Thật sự là đoạn hai người mơn trớn nhau rất đẹp và khêu gợi. Và ở đây cho dù Louise không xuất hiện để thét lên một câu nào đó thì chúng ta (ít nhất là đàn ông con trai chúng ta!) có thể hiểu được khi nào thì một người phụ nữ muốn và họ muốn như thế nào!
    Mặc dù tớ ghét Brad Pitt nhưng ít ra trong cảnh ấy tôi đã tin vào nhân vật của anh ta, tin rằng đó là một kẻ tử tế!
  9. eternity

    eternity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái tựa thread tôi cứ tưởng tác giả nói đến phim Titanic khi chú Jack bảo em Rose phải cố sống, hóa ra là viết về phim Thelma & Louise
    Xem T&L thấy sướng đã đời, nhất là cái đoạn 2 chị em này bắn thủng cái xe tải của cái thằng hay giở trò. Nhưng mà đến cuối phim thấy buồn buồn. Đối với con người, tự do còn quan trọng hơn mạng sống. Thấy thương cho Thelma vừa nếm chút hương vị thực sự của cuộc sống thì lại phải từ bỏ nó
  10. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này