1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[MRA] M & M - Phim hài của Alfred Hitch**** (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ecran, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    [MRA] M & M - Phim hài của Alfred Hitch**** (*)


    Alfred Hitch****


    Mr and Mrs Smith (1941 - RKO)​
    Đạo diễn: Alfred Hitch****
    Diễn viên:
    Ann (Mrs Smith): Carole Lombard
    David (Mr Smith): Robert Montgomery

    untitled.bmp

    ?~Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong sự nghiệp làm phim của mình, Alfred Hitch**** đạo diễn một bộ phim không thuộc thể loại sở trường của ông, một phim hài kiểu Mỹ?~

    ?~Phim hài của Hitch****??T - ?~Kinh dị hài??T
    Có lẽ nhiều người sẽ đoán như vậy. Nhưng ?~Mr and Mrs Smith?T lại không có một chút gì kinh dị trong đó cả, nó đơn giản là một bộ phim hài thuần túy, nhẹ nhàng về tình yêu lứa đôi, về cuộc sống gia đình, giống một loạt các bộ phim cùng thời như: ?~Adam?Ts Ribb?T, ?~You can?Tt take it with you?T hay ?~The Philadelphia Story?T... Hãy thử xem đi, có thể bạn sẽ tìm thấy một chút Hitch**** ở bộ phim này chăng?

    Vợ chồng nhà Smith sống với nhau đã được ba năm mà vẫn như mới cưới. Cô vợ Ann quá yêu chồng, lúc nào cũng muốn giữ chồng ở nhà cho riêng mình. Bởi thế mà đã 8 ngày nay, vợ chồng họ không ra khỏi phòng ngủ, họ ở trong phòng cả ngày, chỉ mở cửa cho người giúp việc phục vụ cơm nước (Họ làm gì cả ngày trong đó cơ chứ? ). Anh chồng David làm việc ở một văn phòng luật sư cùng người cộng sự Jeff Custer. Sự vắng mặt của David làm cho công việc ở văn phòng bị đình trệ, anh chàng Jeff chỉ có thể liên lạc với bạn mình qua điện thoại và sai nhân viên đến tận nhà David xin chữ ký cho những giấy tờ cần thiết.


    Nhân vật nữ chính có mái tóc vàng!

    Rồi cũng đến lúc David phải đi làm trở lại. Sáng hôm đó, anh tiếp một vị khách khá đặc biệt, ông Deever, một người quen cũ của vợ anh và cũng là người đại diện chính quyền vùng Beechum, nơi vợ chồng anh đã làm lễ thành hôn. Ông này đến gặp David để thông báo cho anh biết rằng do một số thay đổi về hành chính nên tất cả các cặp vợ chồng đã tổ chức đám cưới ở Beechum từ năm 1936 trở đi đều không được công nhận một cách hợp pháp. Điều này có nghĩa là bà Ann Smith sẽ lại trở thành cô Ann Krausheimer và hai người sẽ phải đi đăng ký kết hôn lại nếu muốn là vợ chồng hợp pháp.
    David có lẽ muốn giấu vợ chuyện này và làm vợ bất ngờ nên định đưa cô đến nhà hàng mà họ vẫn thường đến trước khi cưới. Anh không ngờ ông Deever tiện đường đi qua nhà anh đã cho Ann biết và cô đang nóng lòng chờ anh tái cầu hôn vào buổi tối hôm đó. Thế nhưng, sự việc không như Ann mong đợi. Không hiểu David có kế hoạch gì nhưng chờ mãi mà không thấy chồng nhắc gì đến việc tái hôn, vốn nóng tính, Ann đã cãi nhau với David và tống cổ anh ra khỏi nhà.



    Họ bắt đầu lại cuộc sống của hai người độc thân. David phải đến ở khách sạn còn Ann thì đi làm và hẹn hò với các chàng trai từ già đến trẻ làm cho David tức điên lên mà không làm được gì. Sự việc càng trở nên phức tạp hơn khi Jeff, đồng nghiệp và cũng là bạn thân của David, vốn đã thầm yêu Ann từ lâu, nay nhân cơ hội này nhảy vào cuộc. Ann tuy không yêu Jeff và không hợp với anh chút nào bởi cô là một phụ nữ có cá tính mạnh mẽ, quen tự do trong khi Jeff lại là một người đàn ông khá khuôn khổ, gọn gàng và ngăn nắp nhưng vẫn ngoan cố ?~theo lao?T trong cuộc chiến tranh lạnh với chồng.


    Ann và Jeff bị mắc kẹt trên đu quay

    Câu chuyện đến hồi kết thúc khi Jeff và Ann đi nghỉ cuối tuần cùng bố mẹ Jeff. David theo họ đến tận nhà nghỉ, quyết tâm giành lại cô vợ yêu của mình. Giả vờ là bị ốm, David được Ann hết lòng quan tâm lo lắng, anh chàng còn giả vờ mê sảng, luôn miệng nhắc lại những kỷ niêm xưa làm Anna vô cùng cảm động. Khi tưởng như thành công thì David bị Ann phát giác, cô lại chọc tức anh bằng việc một mình đóng cảnh cô và Jeff...tèn tén ten ở ngay phòng bên cạnh phòng của David. Nhưng Ann cũng bị David phát hiện khi đang say sưa đóng kịch. Cuối cùng ?~ông Smith?T đành phải dùng đến vũ lực để đưa ?~bà Smith?T cứng cổ về .

  2. ledinhchi

    ledinhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác khoái xem hài của Hitch****, thì thử tìm "Who has killed Harry?" mà xem, đảm bảo phải phì cười. Đảm bảo chưa có phim nào lại có một cái xác bị chôn xuống rồi quật lên đến bốn năm lần như phim này, mà lần nào cũng oái oăm hài hước.
  3. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Phim đấy là Trouble with Harry chứ không phải là Who has killed. Phim này được dựng giống kiểu Sitcom vậy. Các cảnh cực đẹp khác xa so với các phim khác của Alfred. Rừng cây tạo cho ta cảm giác như là tranh phong cảnh, mầu nóng là điểm nhấn. Tình huống trong phim thì đúng là hài hước.
    Còn M & M Smith thì chưa có được xem, vì hầu hết các phim của Alfred mà tui mua toàn là Horror, Thriller cả. Thi thoảng xem những phim khác xa với phong cách thường ngày của ông cũng khoái đây.

Chia sẻ trang này