1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[MRA] The ring ..... một vòng quay ???

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ddana, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    [MRA] The ring ..... một vòng quay ???

    Halloween vừa kết thúc....... chả rõ bạn đã làm gì trong ngày đó nhỉ ?

    Ở các nước Âu và Mỹ , trẻ con thường hoá trang thật khác thường, giống ma quỷ gì đó và đi gõ cửa từng nhà xin kẹo, thật ra ddana chưa hiểu rõ lắm về tập tục này.

    Những người trẻ tuổi thì thường tụ tập lại, ăn uống, vui chơi....có lẽ cũng là một cơ hội để họ giải trí thôi nhưng trong những cuộc vui đó, không thể thiếu những câu truyện ma. Ấy thế mà sao tớ ghét cái Scary Movies thế, comedy thì không ra comedy , horror cũng ko ra horror , nhạt thếch như ăn bột mì không gì vậy .



    Nếu bạn ham cảm giác mạnh với những tiếng thét trong đêm tối , chắc bạn đã nghe một câu chuyện ....... về một cuộn băng , xem nó xong, ai cũng sẽ .... chết trong vòng 7 ngày ???

    Phải nói đây là một trong những film kinh dị thú vị nhất phát hành cuối năm 2002 và trở nên rất hot ở rạp chiếu film trong vòng 1 năm trở lại ( em nhớ hồi nó giới thiệu trên tivi bên này ghê lắm, xem giới thiệu đã thấy phê rùi chưa nói đến xem ).


    Dream Works tung ra bộ film vào ngày 12 tháng 10 năm 2002 , ngay gần dịp lễ Halloween hàng năm...... như một làn sóng mới, bộ film nhận được giải giành cho Best Horror/Thriller Trailer (2003 Golden Trailer Awards); Best Villain (Daveigh Chase) (2003 MTV Movie Awards) với diễn xuất của Naomi Watts (Rachel Keller), Martin Henderson (Noah), David Dorfman (Aidan Keller), Brian Cox (Richard Morgan), Jane Alexander (Dr. Grasnik), Rachael Bella (Becca), Daveigh Chase (Samara Morgan), Shannon Cochran (Anna Morgan), Lindsay Frost (Ruth), Richard Lineback, Amber Tamblyn (Katie).


    Tiêu đề film theo những nơi khác nhau đã được gọi là The Ring hoặc chỉ là Ring ..... nhưng có lẽ, dù tiêu đề thế nào, khi bắt đầu theo dõi nó, bạn sẽ không thể thoát khỏi vòng tròn đó mặc dù rất muốn..........vòng quay cứ xoay chuyển, biết đâu, người tiếp theo chính là bạn





    to be cont.
  2. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0

    Người ta khuyên rằng : Bạn đừng xem film này một mình...... hãy đóng chặt cửa, bảo đảm mình đang an toàn nhưng cũng đừng quá chú tâm và nếu là con trai có lẽ rủ thêm một cô bé bạn đang muốn chinh phục, kiếm tí can đảm, khéo bạn lại hoá người hùng với người ta đấy ( ấy, tớ chả biết đâu, tốt nhất đừng nghe nhá ).
    THE RING​
    Một câu chuyện thật sự kinh dị với những mảnh đời khác nhau. Đó là hai vị phụ huynh độc ác, đó là một đứa trẻ với suy nghĩ, tâm hồn khác thường dành cho thế giới, là những con vật hung dữ, là trẻ em và sự điên cuồng mất trí về sự hiện diện của cái ác.......Và tất nhiên những hình ảnh được tìm thấy trong bộ film luôn có yếu tố phi thực như : máu chảy tràn .... sự ảm đạm, âm u ..... những ngôi nhà lấp loá đèn ..... những cabin biệt lập ( í hình như phù thuỷ hay sống trong đó, lại nhớ film Cabin Favour gì đó ) ...... những cái cây riêng lẻ trên đồi ...... đêm mưa ( hù hù , rùng rợn quá ) ......

    Câu chuyện tập trung quanh việc nữ nhà báo Rachel phát hiện ra cuộn băng với những câu chuyện kỳ dị, quái lạ.......mà nó khiến cho người ta, sau khi xem, sẽ đi đến tận cùng của cuộc sống chỉ trong vòng 7 ngày. Câu chuyện dựa trên Ringun - một tác phẩm của tác giả Kôji Suzuki ( được coi là Stephen King của Nhật Bản ). Hideo Nagaka đã xây dựng bản gốc dành cho khán giả người châu Á. Đến lượt DreamWork ra tay, họ phát triển thành bộ film dưới cách nhìn của những khán giả Mỹ.
    Xoay quanh một tình huống rất đơn giản. Đó là cái chết của 4 thanh niên trẻ sau khi họ coi cuộn băng không ghi tên trong một cabin riêng lẻ trên núi. Bằng lương tri và sự ngờ vực cũng như trí tò mò của một nhà báo, người dì của một trong 4 người trẻ tuổi đó quyết định tìm hiểu về cái chết của họ. Và liệu cô có phải là người kế tiếp không ? khi mà .......... sau khi xem xong đoạn băng, cô nhận được một cuộc điện thoại nói rằng cô còn 7 ngày. Và từ đó, vòng quay lại tiếp tục chuyển bánh, cuộc đua không ngừng để tìm hiểu nguồn gốc cũng như câu trả lời cho lời nguyền của cuộn băng bắt đầu.
    Cuộn băng là những hình ảnh, ảo ảo, thực thực, trên nền xanh xám với ánh sáng chiếu từng vùng, những sự vật tưởng chừng như vô nghĩa...... cái thang , cái cốc trên bàn, cái gương.....và tất nhiên là cả chiếc nhẫn như một vòng sáng rộng mở chào đón cái chết chăng ?
    Đạo diễn Verbinsk với tài năng của mình đã tạo dựng cho chúng ta những khuôn hình rộng mở, trí tưởng tượng phong phú sau những hình ảnh, những hành động của các nhân vật. Cùng với diễn xuất của Naomi Watts - một người không hề nổi danh trừ những ai từng biết cô suýt tham gia "Mulholland Drive" (2001) của David Lynch. Trong vai một nhà báo tìm hiểu cái chết của cháu mình, diễn xuất tài tình, cô vào vai như chính Rachel đang sống từng giờ phút, chạy đua giữa ranh giới sự sống và cái chết, mong manh nhưng cũng không thể hết hi vọng, sự sợ hãi cũng như đầy bản lãnh để phân tích, cứu chính mình và cả đứa con trai còn nhỏ tuổi thật đáng để ta theo dõi.
    Lời khuyên mà đa số những ai dựng film và đã xem film dành cho các vị phụ huynh là : đây thật sự là một bộ film của thể loại kinh dị. Màn hình hiện lên với sự chết chóc, sợ hãi, khó hiểu, cuốn hút nhưng cũng có thể khiến người xem đứng tim, đặc biệt là trẻ em, vậy nên film chỉ dành cho ai từ 16 . Và không chỉ thế, nếu bạn là người ưa thích sự ngạc nhiên thì hãy ngồi lại bên màn hình, đi qua những vùng đất để tìm thấy câu trả lời ở cuối film.......có thể nó sẽ là một sự kinh ngạc dành cho bạn sau nhiều bộ film bạn có cơ hội góp nhặt. Và biết đâu, bạn sẽ chọn lựa khác Rachel . Còn câu trả lời và sự chọn lựa đó như thế nào , có lẽ bạn biết rằng phải đi tìm The Ring về mới rõ nhỉ .
    Mà xem xong, nhớ là sau này, bạn có thấy cái cuộn băng nào không tên, đừng dại mà vớ vào rồi vô tư đút trong máy nhé .
    Happy Late Halloween Everyone !!!
    Hù hù, đang gần 4h sáng, hic hic , thế này sao dám ra ngoài khi mà cứ nhớ về cái film
    Được ddana sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 02/11/2004
  3. showy_lilac

    showy_lilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, em biết phim này, nhưng em tưởng đây là phim Nhật chứ??
  4. blue_eye_lion

    blue_eye_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    The Ring của Mỹ lấy cảm hứng từ Ringu của Nhật bác ạ. Nhưng xem cái Ringu "gớm" hơn. Của Mẽo trông còn sạch sẽ hơn một tí.
    Đã có một topic viết về the Ring rồi, nếu bác quan tâm thì có thể tìm lại trong phần Mục lục.
    Mà sao chưa thấy mod update bài này và danh sách MRA nhỉ?
  5. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    hic , không xem kỹ cái mục lục, bị trùng bài. Mà đọc lại bài review trước thì ........ . Hình như giống bài cũ cũng không nên, nếu được thì em bỏ cái vụ [MRA] rồi mod ghép bài này vào bài cũ cũng được. Cheerssss
  6. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Híc tớ khoái bộ này khi đọc giới thiệu trên báo.... nhưng vẫn chưa tìm được cửa hàng nào có đĩa CD cả. Mặc dù nó đã có từ lâu ......... ai có cho mượn tí
  7. stupid_spiritualist

    stupid_spiritualist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ngay khi thấy trong tạp chí Nghe nhìn giới thiệu phim này, tôi chạy đi mua về xem luôn. Xem lúc 1 h sáng. Rủ 2 ông anh và 1 bà chị xem cùng. Và chỉ có bà chị đủ tò mò để bị dụ, người mà tối hôm đó bắt tôi ngủ cùng bằng đc. Thấy cũng chả ám ảnh như người ta quảng cáo. Mà ai xem Scary movie 3 chưa, nhại lại phim này buồn cười phết.
  8. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Câu này tối nghĩa quá bạn ơi. Không phải là "suýt" mà chính diễn xuất tuyệt vời trong "Mulholland Dr." đã đưa Naomi Watts bước ra màn ảnh lớn đấy.
  9. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tớ xem cả 2 phần của The ring bản của Nhật rồi. Chẳng hiểu hôm đấy mấy đứa máu me thế nào mà rủ nhau xem cùng 1 lúc 3 film ma của Nhật ( 2 phần của The Ring + Dark Water ). Xem xong hết muốn ra ngoài luôn. Xem mấy cái film ma quỷ của Nhật rất là kinh và kỳ quái, đặc biệt rất ám ảnh người xem Từ ngày xem cái film đấy, tớ fát hiện ra tớ cũng biết sợ ma ( Chứ ko fải như ngày trước là ma sợ tớ )

  10. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Câu này tối nghĩa quá bạn ơi. Không phải là "suýt" mà chính diễn xuất tuyệt vời trong "Mulholland Dr." đã đưa Naomi Watts bước ra màn ảnh lớn đấy.
    [/QUOTE]
    Hi? , sozi bạn, mi?nh cufng có biết la? hiê?u biết cu?a mi?nh không rộng nên viết ba?i co?n nhiê?u thiếu sót . Đúng la? mi?nh ít xem film nên chă?ng biết được film đó đê? ma? ba?n luận la? Naomi đaf nô?i tiếng thế na?o . Chân tha?nh ca?m ơn sự thông ca?m cu?a mọi ngươ?i.

Chia sẻ trang này