1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[MRA] Vertigo - cuộc tình ám ảnh suốt một đời (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi redrum, 08/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Vertigo là một trong những phim của Alfred mà tui yêu thích. Mặc dù vậy, cố gắng lắm tui cũng mới chỉ xem lại có 2 lần :(.
    Nhớ xem lần đầu tiên cứ mơ mơ màng màng, lẫn lộn giữa ảo và thực. Không biết đâu mà lần cả.
    Khoái nhất là mấy cảnh quay ấn tượng.Lúc mở đầu phim máy quay trúc xuống từ nhà cao tần tạo nên mội hố đen hun hút, hay như cảnh ở cây cầu rất đẹp.
    Tui khoái khuân mặt của cô Kim Novak lắm đó.
  2. redrum

    redrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bác Sean lôi ra thì em chen vào vậy, những phim của đạo diễn thiên tài Alfred Hitch**** này phải nói là phim nào cũng có cái hay riêng của nó, nhưng phải nói nổi bật nhất là 4 cuốn làm trong thời thập niên 50 của Alfred Hithch****, xin mấy bác đánh giá và xếp hạng thêm mấy cuốn của Alfred Hithch****, em xin nhận xét 4 cuốn nổi tiếng nhất theo ý kiến của em như sau(em xin nhận xét theo trình tự thời gian ngược lại):
    1.Psycho(1960):cuốn phim khiếp nhất của Alfred Hitch****, phải nói là một không khí nặng nề bao trùm cả cuốn phim , như cái nhà u ám trong mưa của bà mẹ đủ làm mình rợn rồi.Một câu chuyện với kết cục có thần cũng không đoán ra, một cảnh chết dưới vòi sen nổi tiếng,và đặc biệt là cách dùng màu trắng đen tuyệt vời,Redrum cũng rất thích nó, thực ra ai muốn xem Hitch**** thì Redrum nghĩ Psycho là thích hợp nhất.Redrum chấm nó 9/10
    2.North by northwest(1959):Không biết đây có phải là vai đáng nhớ của Cary Grant không, nhưng cuốn tương đối adventure này phải làm mình suy nghĩ và đoán toàn bộ thời gian phim.Nhưng theo Redrum công bằng nghĩ thì nó có phần thua kém 3 cuốn kia,nó gần như là phim hành động rồi,kém phần Hitch**** trong này, nó chỉ hợp với những người thích phim phiêu lưu.Redrum chấm nó 8,25/10
    3.Vertigo(1958):Một tựa đề và một đoạn mở đầu hấp dẫn, cốt truyện thì không chê vào đâu được,câu chuyện làm người xem vừa buồn vừa sợ vừa bất ngờ, đạo diễn xuất sắc với cảnh cầu thang đi vào lịch sử, cách dùng màu sắc, hình ảnh đầy ý tưởng có phần lạ lùng như cảnh giấc mơ, tuy hơi khó hiếu lúc ban đầu nhưng càng suy nghĩ và giải mã thì mới thấy nó xuất sắc,và đặc biệt là Redrum chưa tìm thấy cuốn phim nào có nhạc nền hay hơn Vertigo,phải gọi Vertigo là cuốn phim hoàn hảo từ đầu đến đuôi và là cuốn perfect nhất của Alfred Hich****,Redrum nghĩ rằng ai xem phim này cũng thấy nó quá hay.Redrum chấm nó 10/10
    4.Rear window(1954):cuốn này tuy không hấp dẫn và hồi hộp bằng 3 cuốn kia(trừ đoạn cuối), nhưng khi đươc tham dự vào cuộc sống của những người xung quanh qua những khung cửa sổ nhỏ đó làm cho ta thấy cuộc sống nó muôn màu và khó đoán. Thật sự là xem Rear window rất thú vị, thay vì tình yêu tận thế và điên cuồng trong Vertigo thì ta lại được một cuốn phim khá sáng sủa và làm ta cảm thấy vui, nhưng qua đây Alfred Hitch**** còn có một chút tố cáo xã hội Mỹ với những cuộc sống khép kín cửa(có dịp em sẽ viết bài),.Redrum cho nó 9,25/10
    Đây mới chỉ là ý kiến của riêng Redrum, chắc chắn là phim của Alfred Hitch**** thì sẽ gợi từng người suy nghĩ và ý thích khác nhau,mấy bác cho ý kiến về mấy phim của ổng đi.

Chia sẻ trang này