1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MS muốn mượn sách A1 gấp gấp!!!!!!

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Morning_Star_new, 08/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Morning_Star_new

    Morning_Star_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    MS muốn mượn sách A1 gấp gấp!!!!!!

    JCers thân mến,
    JCers còn nhớ Morning Star không? Hi vọng là có. Sau một thời gian tạm ngừng học tiếng Nhật (kèm với tạm ngừng tham gia các hoạt động của JC), hôm nay MS đã quyết tâm đến Núi Trúc đăng ký học tiếp. MS muốn học luôn A2 nhưng họ lại bắt thi mới chết chứ. Chiều mai (9/5) là thi rồi mà MS chưa biết phải ôn cái gì??? Ai còn giữ giáo trình và sách bài tập A1 cho MS mượn nhé. Chiều nay hoặc sáng mai được không? Liên lạc với MS qua email nhé - maint@hn.vnn.vn (nếu cho MS xin số phone thì tốt quá). Thank JC trước nhé.


    N.T.M.
  2. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi thi A2 dễ lắm chả có gì đâu. Chỉ kiểm tra kiến thức của A1 bao gồm 4 bài đầu của giáo trình. Túm lại là : Bảng chữ cái, điền trợ từ vào ô trống (wa, ni, wo, e), một số động từ đơn giản, một vài chữ hán con con. Có thể có thêm phần thi vấn đáp, thực chất là giám khảo ra một vài mẫu câu, sau đó đặt câu theo mẫu là được. Nếu MS vẫn muốn mượn sách A1 có thể contact với Ngô Bung (email : ngobung@yahoo.com, phone : 5653190), hoặc Akay (akai_usagi@yahoo.com, Mobile : 0912265159).
    Hasta la Vista baby!
  3. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai mình phải đi học, có gì gọi trước 7h15 nhé, hoặc sau 12h trưa, gặp Dung hay Bung đều được, hì. MÀ muốn mượn sách gì từ A1 đến C tớ đều có. Thi A2 dễ lắm , kiểm tra các loại chữ với mấy câu đơn giản thôi mà. Lo gì. Chúc may mắn nhé

    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm....

  4. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bung ơi ! Thế bung có sách: " 35 cách thưởng thức Ghita cổ điển" hay là sách " Làm thế nào để vừa nghe nhạc vừa ăn thịt bò khô" không?
    Khi nào có chắn cạ các chú cứ gọi anh. Khoai tây vịt con

  5. Morning_Star_new

    Morning_Star_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Dễ thì dễ nhưng vẫn phải ôn chứ, tính mình vốn cẩn thận mà. Nhưng thôi gấp quá, MS cứ ôn theo vở cũ của mình vậy. Nghỉ có mấy tháng mà quên gần như sạch sẽ rồi. Nếu có lỡ trượt làm xấu mặt JC mong JC tha lỗi nha.
    N.T.M.
  6. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hô hô cứ tưởng JC chỉ có mỗi mình là lẹt đẹt A1, A2.... hoá ra cũng còn có người khác nữa à????
    Everything will be gone with the wind
  7. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi anh GOS và những bạn quan tâm,
    Hiện giờ Bung đang trong chiến dịch quảng cáo cho bộ sách đang được trăn trở của mình , lấy ý tưởng từ gợi ý và nguyện vọng của GOS. Bộ sách có tên: " Một nghìn lẻ một bí quyết nghe nhạc không lời." Dự kiến bộ sách sẽ có các chương sau:
    - Vị cay * và vị ngọt ngào*
    (Chú thích của tác giả: vị cay của thịt bò khô và vị ngọt ngào của violon)
    - Nhạc đến từ sau lưng (dành tặng những ai ngồi quay lưng vào sân khấu khi thưởng thức ghita và violon)
    - Chatting bên phím đàn (tặng những ai thao thao bất tuyệt trong giai điệu du dương của nhạc không lời)
    - Lườm nhau trên bản Romance (viết cho Mít)
    Và còn nhiều chương khác. Bộ sách được đúc kết qua thực tế quan sát và lắng nghe. Mong được sự ủng hộ của quí vị và đặc biệt là nhà tài trợ GOS để bộ sách sớm được đến tay bạn đọc, đáp ứng lòng mong mỏi của quí vị.
    Xin cảm ơn và chào tạm biệt

    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm....

Chia sẻ trang này