1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ms.Thuy's class (3rd floor)

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi secret_is_me188, 29/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgocLan2412

    NgocLan2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Oé nghỉ học có một hôm mà mọi người bàn tán xôm tụ thía ???
    @ Pig & Quyền : thèm cái vụ đi chơi kia quá. Đúng là cảm giác đi sau trời mưa rất tuyệt. Yên bình và dễ chịu. Không khí được thanh lọc tinh khiết. Lần sau chú ý đi qua đoạn Trần Phú ĐBP em nhé, biết đâu gặp mùi hoa ngọc lan thoang thoảng. Ui trời, lãng mạn cực !
    @ Thành : Pratice makes perfect. Phải thực hành em ạ chứ cứ scanning mãi thì chị thấy chả ổn mấy. Làm cháu chị Thuỳ quá ổn đấy ! Chúc mừng em nhé !
    Vậy là mai P4 có sinh nhật 3 mem liền, hoành tráng ghê. Thui chúc mừng sinh nhật luôn từ hôm nay nhé, cho niềm vui được kéo dài lâu lâu.
    Bắt đầu này :
    Tùng Tùng Tùng Xoèng Xoeàng .. ... Chúc anh Tuấn, bé Minh, bé Trinh một sinh nhật vui vẻ. Ba anh em sẽ có nhiều niềm vui bất ngờ và thành công ngoài mong đợi ở tuổi mới nhé.
    Chúc riêng cho anh Tuần có thể " manage your time " nữá. Hoa cho cả ba anh em này :
    Ôm hôn bé Trinh và bắt tay bé Minh + anh Tuấn
  2. NgocLan2412

    NgocLan2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hơ .. gửi đi roài lại fải chạy vào kiểm tra lại. May câu cuối viết đúng chứ viết nhầm thì teo
  3. redhotchilipeppers

    redhotchilipeppers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    HE HE em là em cứ chắc cú sợ Mr P.T Quyền mời đi uống nước "moi tin" nên từ chối chứ em có phải thành viên HỘI CÔ ĐƠN đâu...Mà còn nữa anh chị đánh lẻ chưa phạt lại còn mang ra Public l. Chị PIGY ơi, em nghi chị sau khi đuợc ăn, được nghe hát, lại còn được đi dạo rất ROMANCE thế chị có lộ bí mật cho mr Q biết không đấy! Có gì hôm BIG PARTY xử tội nếu tiết lộ bí mật quốc gia!
    @ Vụ BIG PARTY : DUCK MEAT thì em thấy cũng hay, nhưng có vấn đề nhỏ là em sợ thời tiết mưa( em nghe dự báo có mưa trong 3 ngày tới)....
  4. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà:
    Mấy hôm nay trời mưa ảm đạm ghê quá,hy vọng tối mai thiên thời,địa lợi,nhân hòa cho lớp mình còn ọp ẹpcuối cùng là vẫn chén con duck à
    @Thành:tùm lum quá làm con bé nó sợ từ từ khoai nó mới nhừ được
    @Dương:chị là chị bít em vốn tính cẩn thận mà,chẳng qua mấy đứa kia nó ghen ăn tức ở em mới nói xấu em thế thôi truthfully,chẳng có ai muốn gia nhập cái hội cô đơn đấy làm gì(nhưng kể ra chị cũng hơi áy náy và thấy guilty về vụ avatar của em quá)
    @Quyền and Hiền:lãng mạn khiếp đi được,ngại quá ngại quálần sau đúng như em Diệp nói phải đi đường TP ấy,mùi hoa lan thơm lắm,nếu được đi cùng a half nữa chẳng còn gì bằng,so romantic
    @P4:chốt lại là mai vẫn học 6pm và nghỉ sớm hử,yên tâm đi,buổi học ngày thứ 3 mọi người thường đi đông đủ lắmchỉ có thứ 7 tập nói là mới hay xuất hiện mấy lazy cats thôi..chị lùi lịch dạy A.Writing nhé,chứ ko lùi bài KT Dịch đâu đấy
    @tramnamcodon:ko trả lời câu hỏi của mình à?
    @các bạn đăng kí học:lịch học lớp mới chỉ là dự kiến,vẫn có thể thay đổi,mình lấy tên đăng kí trước rồi sẽ gặp trước mọi người bàn cụ thể về lớp sau
    Lớp sẽ cố gắng chốt danh sách vào 10/8 để ổn định sớm.
  5. maimainhoveanh

    maimainhoveanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vũ Hồng Minh B9
    Topic:one of your ideal person

    WRITING 1 ?" IDEAL PERSON

    I have had a dream for a long time. A dream about an ideal person who can make me happy. I will tell you about my dream in this writing.
    When I was a child, I dreamt about a nice prince who was handsome, tall , talented and powerful. It was a wonderful dream. However,when I have grown up I realize that the man I want to be my husband has to be honest, faithful, self-made, realiable and knowledgable. They are main characters I expect in my ideal person.
    Firstly, he has a wide knowledge. Imagine that if he doesn?Tt have knowledge what will he do? He will make me disappointed because he cant?Tt earn enough money to feed the family. It?Ts wonderful to live with my honey in a convenient house. Moreover, he must be a faithful man. A faithful person will bring me happiness and love. I will be the one he loves forever. No one can occupy an important position in his heart except me. In ad***ion, he has to be honest. He will never say a lie. Whenever he says, I can believe him. That means he is a realiable man. I can share with him all my thoughts, all my troubles, and I think that he can tell me what I should do. Apart from that he needs to be self-made. Self-made is an important quality. It shows his trait very strong,to be a lover of his will be excellent. He will protect me when I have diffculties. He will make me smile, wipe away my tears when I am sad.
    That?Ts why I always hope I will find a man who is similar to my dream. In fact, It?Ts very diffcult. Therefore, I expect to meet a person like my father whom I always love and respect.

  6. silly_picture84

    silly_picture84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hịc, chị thuỳ bảo là post điểm dịch lớp pre lên mà em tìm mài chẳng thấy gì cả. Hic lớp pre 6 đáng nhẹ đi op ẹp 1 bữa từ hồi còn học basic, thế mà mưa to wa chẳng ai đi cả, bùn quá. Hôm nào các bác tổ chức giao lưu 1 bữa đi .
  7. mameo_bm

    mameo_bm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    chị Thuỳ ơi, mùng 10 em chưa có mặt ở nhà đâu, chị gọi đến bố mẹ em lại ko hiểu mô tê ất giáp gì thì khổ . Đêm 13 trở đi em mới có mặt ở nhà, chắc em sẽ chủ động liên lạc với chị, cảm ơn chị nhé, trước mắt hôm khai giảng 2 chị em em sẽ tới.
  8. trangmyta

    trangmyta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    @ Ms. Thuỳ : Tối chủ nhật em xin chị về sớm có việc nên chẳng biết tối đấy chị có phát bài gì nữa không, chị có mấy cái bài đấy không, hay hôm nào ( trước t7) em qua nhà chị lấy bài về làm trước để t7 đi học cái nhỉ
  9. choc_ice

    choc_ice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chi Thuy oi,em tim mai ko thay diem dich V-A cua lop Pre 6 dau ca,hic,em dang lo qua troi luon vi hom do lam hoi ...te.A,ko biet chi co nho vu 2 cai dia cua em ko nhi,hy vong la chi ko quen de thu 5 nay em co dia toi ve nghien,hihi.Em cam on chi truoc nha.
  10. be_be_tron_tron

    be_be_tron_tron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cô ơi,hôm nay mưa quá,cháu ở nhà bà ngoại,đã quyết tâm vượt khó về nhà hỏi bài cô mà cháu lười quá,lạnh thế này ngủ sướng lắm nên trái tim thì mách bảo nhưng mà cái mí mắt nó không cho phép,kiểu này gặp cô cháu chết chắc
    Anh Thành ơi,em là bé bé tròn tròn chứ ko phải béo béo,cao có hơn 1m5 năng có độ 4xịch ký thôi anh ạ,hu hu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!hôm nào anh chat YIM với em nhé: be_be_tron_tron
    mà các anh chị đừng gọi cô Thùy là Đôrêmi,DRM hiền lành dễ thương còn cô Thùy..đấy là anh(chị) chưa chứng kiến lúc cô í giảng bài cho em đấy,sợ hơn cả hồi bé em sợ mẹ mìn,và câu nói yêu thích"sao trên đời lại có đứa cháu stupid như cháu nhỉ?","why are you so lazy,so silly,so stupid?"thế nên cháu chỉ thích học cùng hs cô dạy thôi,chứ học"đơn thương độc mã" dễ chết lắm.
    I think my English is OK(Many peple say so except Aunt Thuy)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này