1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ms.Thuy's class (3rd floor)

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi secret_is_me188, 29/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    @Tú:cứ nhè lúc máy của "người ta" đang hỏng mà đòi doc là thế nào hửhum nọ buổi tối thấy em Kettie đi vào mình lại tưởng minh tinh màn bạc ghé nhà...xinh khiếp....ăn mặc sành điệu,qúy xtộc,đáng ganh tị quá
    @Phương:"anh nào" thì bảo Hương đến rùi giải trình vụ việc sau nhé,hoa hoè hoa sói quá....thế hum nào Kensuko ấy nhỉ?
    @kitty:hic kitty là ai đấy?ko nói tên sao mình bít mà post chứ?....
    @thanhnt86:chị sắp đi làm thầy bói được roài,bít ngay thể nào em cũng pm hoặc là YM cho chị...he he....gớm chít,lúc đấy chị giả vờ đấy chứ chẳng lẽ đãng trí đến mức báo động thế cơ à,hờ hờ.....Nếu có ngày chị quên thanhnt86 thì chắc ngày đấy màu của con này là màu đỏ thì phải.....,bé Bống nhà em ngố thiệt......
    @ChuTeu:Nhầm roài,chẳng "surprised" tẹo nào cả........nếu gặp cho mình xin thêm mấy gói mít khô,được chứ,hì hì....
    @Hiếu:avatar thiếu....quátình hình là"tinh thần chăm học" của Hiếu đã được chuyển nhượng sang "buddy" Trung
    @Hương hến:(đúng ko nhỉ)hi hi,chị là chuyên gia supersoi mừ,em quên à...hum qua được Hương nhắc mặc áo ấm xúc động qué..mãi chẳng ngủ được,đành phải ngồi chat vậy,tội nghiệp quá
    Tình hình tháng này lạnh,chị đang lười quá,bảo bạn em chơi nốt,đợi đến qua Tết Tây tính sau nhé
    Báo động:Tình hình"giai đoạn" đã được bắt đầu lên giây cót từ chiều CN ngày 3/12 với 2"địa điểm",từ thứ 3 sẽ nhắm mục tiêu B13 thẳng tiến,hì hì....
    Cái nè là "sưu tập ADJ" của......
    You are friendly, kind and caring
    Sensitive, loyal and understanding
    Humorous, fun, secure and true
    Always there... yes that''s you.
    Special, accepting, exciting and wise
    Truthful and helpful, with honest blue eyes
    Confiding, forgiving, cheerful and bright
    Yes that''s you... not one bit of spite.
    You''re one of a kind, different from others
    Generous, charming, but not one that smothers
    Optimistic, thoughtful, happy and game
    But not just another... in the long chain.
    Appreciative, warm and precious like gold
    Our friendship won''t tarnish or ever grow old
    You''ll always be there, I know that is true
    I''ll always be here... always for you.
  2. ChuteuCute

    ChuteuCute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sis tài thật đấy vẫn nhớ em ah`. Sis cho em xin vào lớp nào nghe nói nhìu nhìu thêm cả viết nữa càng tốt được sis nhé. Em cảm ơn sis nhiều.
    TB: Càng sớm càng tốt sis nhé. Àh quên có cả nhiều em gái nữa
  3. nhuytl

    nhuytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    huonghen à, tớ đi học chiều sat vì tớ định về quê nên phải đi học ké lớp bên cạnh chứ thực ra nhớ lớp mình lắm đó, hehe. thứ 3 mình lại đi học cùng lớp mình mà. huonghen là Hương dài hay Hương nào nhỉ? ai bít chỉ cho tui với
  4. aquarium

    aquarium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em mang qua cho chị đây nhưng mà hok biết mấy giờ chị mới có nhà đợi Hương trắng nt lại xem lúc nào nó đi để lấy balo của "anh nào" gửi luôn.
    @ anh Hiếu: hết Bức Tường thì còn nhiều show khác, lo gì nhờ
  5. nhuytl

    nhuytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0

    mình hỏi hơi ngu ngu một tí, kensuko dùng thích lắm hả? ấy đang học ở lớp nào đấy, nếu rẻ để mình dùng thử nhé,
  6. nhuytl

    nhuytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    này, huonghen là hương hến à? em hay đi học về cùng chị đúng không nhỉ? hehe, hy vọng là chị đoán đúng.
  7. nhuytl

    nhuytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    thương chị Thuỳ nhà ta quá, mọi người cứ nghỉ nhìu rùi bắt chị post bài lên, vất vả cho sis quá, thương sis quá, cứ đi học chăm chỉ như em thì có phải sis nhàn tênh không nhỉ, học hành thì chăm chỉ gần chết
  8. shammy86

    shammy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    sis oi!em vào tìm bài của lớp P6 nghỉ tháng 12 mà kô có.Kô phải do em lười kô làm bài đâu đấy.sis cho em list những quyển sách hay hay nhá, về dịch, từ vựng, ngữ pháp(trừ quyển chị đã giới thiệu rồi), đọc ,viết... í. Đĩa spotlife chi burn cho em, em nghe hết rùi. Giờ kô có gì để luyện nghe nè.hic hic
  9. PrettieKattie

    PrettieKattie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi thật nà shung shướng....
    (Chị nói cứ như em mặc cả bộ dát vàng dát bạc đến nhà chị í, thực ra em lúc nào cũng ăn mặc hết sức giản dị mừ)
    Ầy ầy, tính tớ cầu kì nên xin lại hết để in ấn cho điẹp mờ, chứ mấy bài đấy tớ đi học hết đấy chứ, mới lại mấy bản cũ em "nghiền ngẫm" kĩ quá nên hơi nan nát, sách vở của ai mà nhầu nhĩ nát tươm chứng tỏ người đấy hay ngâm cứu, hay lật đi lật lại để xem để học chị Thuỳ nhờ? (chả biết nói xong mũi có dài ra thêm tị nào không) éhéhé....
    .... chứ không phải "nghỉ nhìu rồi bắt chị Thuỳ post đâu nhá gái nhá Gái nói làm tớ cảm thấy tớ phát xít quá
    Thỉnh thoảng chị cứ lên dây cót thế này làm em cứ thấp thỏm lo sợ. bệnh tim nhẹ tái phát.... ặc ặc....
    Được PrettieKattie sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 04/12/2006
  10. 8xi

    8xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Khi ngày bắt đầu trở nên ngắn hơn, khi tính lười nhác cố hữu bắt đầu trỗi dậy, khi những nỗi buồn bắt đầu len lỏi.....đó là lúc mùa đông đã tới. Những lúc như thế này, tớ lại vào đây..., để nghe lỏm chiện tình củm của các bạn, được dẫn dắt bởi một nhạc trưởng tài ba, lỗi lạc....nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế( he he he), những tình cảm nồng ấm mà các bạn dành cho vị thuỳ trưởng này (mà chẳng dành cho tớ gì cả) cũng phần nào xua tan đi cái không khí ảm đạm của mùa đông.
    Tớ đã từng rất thích mùa đông, mùa đông đã từng là mùa đẹp nhất đối với tớ, một bắp ngô nóng hổi, một ánh nhìn ấm áp, một cái nắm tay vô tình... đầy cố ý, chỉ từng ấy thôi cũng đã đủ làm cho con tim tớ rạo rực suốt đêm....và mùa đông thật ấm áp.
    Mọi thứ giờ đây đã trở thành quá khứ thật xa vời, tớ đã vài lần cố tìm lại một mùa đông ấm áp nhưng...."nào ai có thể tắm 2 lần trên một dòng sông" (chú triết gia nào đã nói thế ấy nhỉ). Bạn nào đang cảm thấy ấm áp thì cố tận hưởng đi nhé, ăn ít ngô thôi kẻo..... Tớ đi tắm đây, nói đến tắm lại nhớ ra...home nay chưa tắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này