1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ms.Thuy's class (3rd floor)

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi secret_is_me188, 29/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallgreen_frog

    smallgreen_frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích Cái cách bạn hờn dỗi, nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng thật sâu sắc. Thế mới biết ....chẳng cần đụng can qua, chẳng cần phải đao kiếm, chỉ cần giọng nói mỹ nhân cũng có thể làm diệt vong cả một Đế chế.
    Bạn và chị Kem sai rồi : Mình ít khi đùa, chứ ko phải là ko biết đùa, trong 1 số trường hợp mình mới thể hiện sence of human, trong trường hợp cụ thể này : mình hoàn toàn không đùa.
  2. KEMCHUA217

    KEMCHUA217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    to Frog: cám ơn em nhé, câu này (cái gì mà 84-85 ý nhỉ....) sướng dã man!!!!!!!!!!!!é hé hé hé...é.....é....
    to người ngồi gần cửa sổ có con chim lợn: chán e quá, lại ko biết đùa rồi, chị Quỳnh anh mà e hay nói chuyện đây mà, mà chị có nặng lời gì với em đâu nhỉ???????????
    to hươnghen: thứ 7chị lại đi ăn cùng công ty mất rùi...chán quá.!!!!!!!!!!
    to Mis: chị chẳng thèm đoái hoài gì đến em nữa rùi
    to 8xi:
  3. yorkshire

    yorkshire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM HÀ NỘI NHỚ
    Xa một tuần có lâu quá không anh
    Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
    Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời
    Ngày xa anh em bỗng hóa đơn côi
    Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
    Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
    Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy
    Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may
    Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
    Thơ em xuống dòng
    Buồn nghiêng dấu lặng
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy?
    Bùi Sim Sim
    chị Thuỳ vẫn khoẻ chứ
  4. NightFox

    NightFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Ái chà.... lại còn bênh nhau ra mặt hè, kinh đây, hờn giận, dỗ dành, xin lỗi như....ai, bi giờ lại quay ra binh nhau. Đúng là trẻ con, không như anh đây. Cái từ bully đấy chỉ dùng cho bọn Tây thoai...chứ ấy mà nói tớ là bully thì cứ.... thoải mái nhể, nói từ đấy với người VN thì vô dụng thoai...một ví dụ cụ thể là ấy đấy, bị nói mà mặt vẫn cứ lạnh tanh, vẫn cứ trơ như thớt.
    Mà ấy cứ ngồi đấy mà trù ẻo tớ đê, tớ mà ko kưa được, tớ quay sang kưa ấy luôn...mà ấy có ku nào kưa chưa? Nói tớ biết....để khỏi vấp phải câu chiện ông 8X 8i gì đó kể...mãi mãi chẳng lên đỉnh được. Đùa vậy thôi, nói cho ấy sướng tý thôi...chứ tớ kưa cũng hòm hòm rùi sắp đủ ván đóng cái thuyền roài, mà chẳng may (chuyện này khó xảy ra lắm hà) có ko đóng được thuyền thì tớ cũng ko mượn mấy tấm gỗ ép của ấy đâu, gỗ đấy mà đóng thuyền ra khơi thì chẳng khác gì tớ kí vào bản án tử hình. Oài lại nổi khùng lên roài kìa, relax đi, muốn chiêm ngưỡng ấy 1 lần mà chưa có cơ hội, mấy lần định đi ké ông Frog mà ông ý cứ lầm lầm, lỳ lỳ..thấy mà sợ, ko dám đi nữa.
    @Sis : Em nhờ bác Frog mang cho chị cái đĩa Goku đầu tiên...Chị đừng có mà vùi đầu vào xem mà xao nhãng việc gõ đầu mấy bé "người nhớn" B13 nhé ,
    Flying nimbussss em té đây.
  5. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    hức hức lớp mình nhiều ếch thế ko biết
    à ra thế, ra thế, biết ếch xanh là ai rùi nhé, mà tớ có bảo ếch xanh cưa chị QUỳnh Anh đâu, đấy nhé có tật giật mình nhé!!! ấy bảo là xí hết thì tớ chỉ hỏi lại cho chắc là ấy định include cả sis Thuỳ cơ mà ngta nói thế mà chưa rì đã... cái rì mà đúng mực cái rì mà thẳng thắn...
    Vụ bạn Tú í, tớ khoe cả lớp tớ rùi, tất nhiên là con gái ai chả xinh, nhưng tớ thích ngắm bạn í nhất, thế chả lẽ chỉ vì thế mà đụng chạm rì ếch xanh à hức hức
    mà ai đó cần tư vấn iu cầu liên lạc tớ nha, chuyên gia gỡ rối tơ trời nè
    to Tú: hí hí yêu Tú lém, Tú ơi t7 học tối đi muah
    To chị Như Ý: tại sis Thuỳ ngồi giữa chị e mình nên ko buôn được đấy!!! e cũng đã nhớ hết tên lớp mình đâu.
    To Chị Kem: hả chị là Quỳnh Anh á, có nhầm ko đấy, hứ hứ... trẻ ko ngờ !!!!thế là thứ 7 này chị ko đi học à hức hức e định mang cho chị cái kẹo, may quá chị ko đi
    to ếch đêm: nè nè ai bảo bully chỉ dùng chỉ tây thôi, ấy dựa vào đâu mà nói thế, hihi Tú mà bảo ấy là bully thì...
    @sis: sis thấy tụi e om sòm bàn bạc thế mà sis chả nói câu nào, lạnh lùng post bài tập...hức nhìn phát sợ!!!!
  6. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mấy bạn thích thơ chài... chắc tại mùa đông lạnh... trời ấm rùi mà, hãy mong cho tới mùa xuân...làm tan đi cái giá rét .... tặng mọi người bài thơ nè:
    Em là công chúa nắng
    Anh là hoàng tử băng
    Hai thế giới trái ngược
    Chẳng thể ở cạnh nhau
    Em ước mình là gió
    Luồn qua từng kẽ băng
    Đến thật khẽ thật khẽ
    Đến bên anh mãi mãi
    Em ước mình là tuyết
    Luôn quấn quít quanh anh
    Lấp đầy những khoảng trống
    trong tâm hồn của anh
    Em ước mình là mưa
    Làm băng kia tan chảy
    Hoà quyện thành dòng nước
    Mãi mãi ko lìa xa...
    Nhưng e vẫn là nắng ấm''
    anh vẫn là giá băng...
    Băng sao gần được nắng
    E chẳng gần được anh...
    Nếu có một điều ước
    Em sẽ dành tặng anh
    Sẽ xấy ngôi nhà gỗ
    Dể mùa xuân gặp nhau...
    đây là bài thơ của một nàng công chúa luôn vui vẻ ấm áp như nắng mặt trời- nàng công chúa mùa hè, trái ngang thay, nàng lại đem lòng yêu một chàng hoàng tử lạnh lùng... chàng hoàng tử của mùa đông... Thực ra mùa đông cũng ko lạnh lắm đâu bạn à....chẳng phải mỗi tối thứ 7 tụi mình gặp nhau, chả ấm áp trong căn phòng nhỏ đó thôi, nhỉ
  7. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Hey!
    @Tungyorkshire:bài thơ hay quá,nhẹ nhàng,sâu lắng...mình vẫn khoẻ,hihì....Tùng đang thi àh,thi tốt nhé,hẹn gặp lại sau Noel và Tết Tây
    @Nightfox:Nhớ nhé,hí hí...thế là CN chị lại có thứ để nghiền rùi,nghe nói mấy hôm tới 14-15 độ,trời lạnh mà ngồi miam miam ngô nướng rùi xem Dragon là nhất đấy
    @Kemchua:Thích được nịnh quá đi lại còn giả vờ để người ta khen lại chứ
    @Huonghen:bỏ kiểu cười hức hức đi nhé,nghe nó...đen đen thế nào í,để chị làm mẫu cho nè:hì hì....hí hí...
    Read the follwing text and decide whether the statements are true or false.
    ATTENTION!! This is not a real prize! It''s only a reading text.
    Win a week in England!
    You still don''t know what to do this summer? Well here''s your chance to win a one-week language course in Kent, England! Free4Fun and ETC (English Travel Connections) are giving away two trips to Rochester. This historic city is less than an hour''s drive from London and close to the sea resort of Herne Bay. It is also the home of one of England''s most famous writers, Charles Dickens. The town of Rochester is in Southeast England. Charles Dickens often wrote about it in his books. His home, Gad''s Hill, is there, too. A popular attraction is Rochester Castle, a large Norman fortress. It was built in the 11th century and rebuilt during the 14th century. Other attractions are Rochester Cathedral, which was built during the 13th century, and Dickens Centre. It has got its name in honour of Dickens himself.
    The trip to England includes:
    * travel by train (via the Eurotunnel) to and from any railway station in Germany
    * room and full board with a guest family for one week
    * language course in small groups
    * two trips to London
    * large choice of sports and entertainment
    * German-speaking counsellors available 24 hours a day
    Interested? All you have to do is to answer the following question:
    When was Charles Dickens born?
    So - take the chance and send your answer by 1 May to:
    Free4Fun "Rochester"
    Free4Fun, 24 Elphinstone Road, Hastings, 2FQ6VJ
    fax 089 / 85 763-103
    e-mail: free4fun@netlight.com
    The two winners will be contacted directly before 5 May. They will also be announced in the June issue of
    Free4Fun. Good luck!
    For further information contact:
    phone (03212) 144 43
    fax (03212) 144 42
    e-mail:info@etc.com
    www.etc.com
    Adapted and shortened from: Spot on. 04/01
    Online highways www.ohwy.com
    1. The text is an advert for family holidays in Great Britain.
    true
    false
    2. You can win a book by Charles Dickens.
    true
    false
    3. If you want to win a prize you have to send your answers to info@etc.com.
    true
    false
    4. Rochester is a city near London.
    true
    false
    5. Rochester Cathedral was built after 1200.
    true
    false
    5. The trip includes bed and breakfast only.
    true
    false
    Chúc cả nhà cuối tuần ấm áp nhé,ai chưa có chăn sẽ có chăn,ai có chăn rùi thì.....
  8. NightFox

    NightFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    trùi, mèo hen, àh Hương hen là iem nào thế, học tiếng Anh chị Thuỳ mà gọi mình là Ếch đêm thì....pó tay.
  9. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Hic....lớp tách ra nên cần khoảng 5 học viên nữa cho lớp mới(các kĩ năng cơ bản) học vào 2 buổi tối trong tuần.Bắt đầu học dự kiến vào tuần sau,yêu cầu học viên đã nắm vững các kiến thức ngữ pháp,từ vựng cơ bản và giao tiếp thông dụng.Bạn nào có nhu cầu tham gia vui lòng liên hệ với mình theo thông tin phía dưới để biết chi tiết.Cảm ơn nhìu.Quên mất,tặng Tùng và mọi người mấy dòng thơ,cái này mà viết cho bf or gf là nhứt
    For You Are The One
    For you I would climb
    The highest mountain peak
    Swim the deepest ocean
    Your love I do seek.
    For you I would cross
    The rivers most wide
    Walk the hottest desert sand
    To have you by my side.
    For you are the one
    Who makes me whole
    You''ve captured my heart
    And touched my soul.
    For you are the one
    That stepped out of my dreams
    Gave me new hope
    Showed me what love means.
    For you alone
    Are my reason to live
    For the compassion you show
    And the care that you give.
    You came into my life
    And made me complete
    Each time I see you
    My heart skips a beat.
    For you define beauty
    In both body and mind
    Your soft, gentle face
    More beauty I''ll ne''er find.
    For you are the one
    God sent from above
    The angel I needed
    For whom I do love.
    zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  10. PrettieKattie

    PrettieKattie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    @huonghen: é hé hé héhé....
    @kemchua: Chị ơi chị đừng trêu mọi người nữa đi. Chị mà 80 thì em cũng mạnh dạn công khai em 81
    @8xi: Thế mới biết chỉ khi mất cái gì đó thì mới biết được giá trị của nó Tớ nghĩ chả có gì là quá muộn đâu, đi chôm lại cái chăn đấy xong là ủi xịt nước hoa thơm tho..v.v... nâng niu nó đi không thì buồn lắm. Sắp gió mùa Đông Bắc rồi... nghe chuyện của ấy buồn quá....huhuhuhu...
    Better late than never. Be brave!
    @fox: Tớ phán thật lòng cái tính của ấy chả chóng thì chầy. Tớ mà đã bắt hình dong - đuổi hình bắt chữ ai thì ít sai lắm. Mà cái điều khó xảy ra đấy chẳng hạn nó có xảy ra thì cũng chưa đến lượt tớ "được" ấy rước đâu nhờ
    (Lúc đấy chắc tớ quay sang tình yêu với huonghen cho thú vị - become a bi )
    Bully: Chả lẽ học mà không vào đầu được tí gì?
    Thêm nữa, tớ đã reply xong rồi mới đọc nốt bài của ấy. Ấy làm tớ buồn (cười) quá. Nổi khùng lên á? hố hố hố hố........ Vẫn câu cũ này : Thông thoáng ra tí đi
    @forg: èhèhè hèhè.... Mr này dạo này thay đổi quan điểm quá.
    @cold blood: Thế mới biết sức mạnh + công dụng của xì-căng-đan. Có lẽ em lại làm theo lời anh "yên lặng là vàng" thêm phát nữa để tập trung học hành + rong chơi
    @Ms Thuỳ:
    ....bay....bay.... (fly - not drink...sth)
    Được PrettieKattie sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 09/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này