1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ms.Thuy's class (3rd floor)

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi secret_is_me188, 29/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aquarium

    aquarium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị Thuỳ một Giáng sinh vui vẻ và ấm áp (ấm thật ý ạ)
  2. garung_loveyouforever

    garung_loveyouforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, kém nhứt lớp mà hôm nọ lại nghỉ học. Ốm đến đúng Noel thì khỏi chị ạ . Sáng nay đi chơi sông Hồng với công ty cũ vui lém nhưng buổi tối về lại sốt rồi .. Mai nhất định phải đi học, không thể hư đốn thế được .
    Muộn rùi nhưng muộn còn hơn không chị nhỉ! ( tại em mải chơi wá mà).Chúc chị có một giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc , lúc nào cũng cười như khi chị giải thích đồ giả và đồ nhái ý chị nhé ( lúc đó em bùn cười ghê cơ, tại cái tính người nó vô duyên mà, hơi tí là cừi à) !
    Hu hu, chị ơi hôm nay đi chơi mỗi mình mình đơn độc chị ạ, ( chẳng bít than với ai).
    Được garung_loveyouforever sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 25/12/2006
  3. trangmyta

    trangmyta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em gặp ai đấy ngồi sau xe ai đấy, đi đâu đấy trên đường Thái Hà ý nhỉ Chỉ biết trông ấm ơi là ấm ý mà
  4. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Hey cả nhà
    Noel thế nèo nhỉ?
    @Huyền:Chẳng hỉu số mobile của Huyền là số nào nữa,ghi đăng kí 1 số,nhắn tin xin nghỉ học 1 số,lúc sau mình phải nhắn sms vào cả 2 số D Đ để báo mai lớp em nghỉ học mà em ko nhận được à?bó tay rùi,vậy nếu em đọc được mí dòng nè thì thứ 6 mới đi học bt nhécó j email cho chị chị gửi bài hôm em nghỉ cho em nhá
    @trangmyta:em nói gì thế?chị chẳng hỉu gì cả
    Công nhận trangmyta mặt tròn xoe yêu thế ko bítvà có cái chiều cao mà người ngưòi mơ ước,nhà nhà ước mơ...hic hiccứ mỗi lần trangmyta với lại Quang tall vào lớp là mình lại thấy thế giới này thật ngoài tầm với
    Hum nay nhận được nhìu sms của mọi người quá,có cả mí ông già và bà già Noel ghé nhà nữa chứ,hạnh phúc quá,vinh hạnh quáespecially "bé già" Nightfox
    I believe in angels,
    The kind that heaven sends,
    I am surrounded by angels,
    But I call them friends
    .
  5. trangmyta

    trangmyta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    SIS lại chơi trò ngơ là thế nào , chả có ai chả bít ở đây cả. Trông ấm ơi là ấm mà
    Mà mặt em tròn thật àh , chắc dạo này ở nhà ôn thi, ăn ngon ngủ kỹ nên nó lại tròn ra đấy mà . Do hoàn cảnh xô đẩy, em vô tội . Với lại em cũng biết chiều cao của mình mơ ước lắm, em cũng muốn cho mọi người một ít lắm cơ, nhưng mà không được mới đau Thôi thì sis thùy nhớ hy sinh thế hệ F1 củng cố F2 là được mà, không phải mơ uớc nhiều lắm đâu
  6. NightFox

    NightFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Oài chị ui, muốn gặp em quá đơn giản....mời em tách trà đê. Mà chẳng thấy cám ơn ông Santa, gì cả ít ra cũng phải cám ơn cuộc điện thoại của em chứ.
    Mọi người home qua chơi Noel vui hem,home qua mới làm lành với mama, hic..hơn tháng trời ko ăn cơm nhà home qua cả nhà xum vầy thấy ấm áp wá, tự dưng bỗng thấy thích mùa đông.
    @pretti : Holme nay tớ mát zời, tớ hem chấp ấy, hem ngồi vào chỗ đó đâu, phải tội với người kia của ấy chít. Ấy có vẻ thích đoán mò nhể. Đừng tưởng tớ ko hỉu nhé...nhưng ấy nhầm to rùi... đừng đánh đồng tớ với một ai đó, tớ là tớ, tớ có bản sắc riêng của mình. Hope to see you in one day! Àh tớ nhờ Ếch gửi quà Noel cho ấy đấy, có khi thứ 3 hắn mới đi học. Noel trễ!
  7. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Ô hay,tên Nightfox này,ko đọc pm àh?ko đọc dòng trên à?hi hi...pé gìa Noel dễ thương wá
    @Cả nhà:bé Nightfox có 1 thắc mắc chưa được giải đáp nên nhờ cả nhà trả lời nhá:bé ko hỉu Muah!!!! là gì trong khi lần nào pm cũng có người Muah!!! Nightfox
    Đã có đĩa "Hoàng Kim Giáp" nhé,và đĩa nhạc chưởng "Trọn đời bên em 7" của Lý Hải,cả nhà nhớ xem rùi tiếp tục chủ đề gossip hàng tuần
    Vừa qua Noel nên vặn dây cót tinh thần cái nào
    Ai giàu ba họ, ai khó ba đời: The longest day must have an end
    ·Ai có thân người ấy lo: Every miller draws water to his own mill
    ·Áo năng may năng mới, người năng tới năng thường: A constant guest is never welcome
    ·Ăn bớt đọi, nói bớt lời: A still tongue makes a wise head
    ·Ăn cháo đá bát: Bite the hand that feeds
    ·Bé xé ra to: Make a mountain out of a molehill
    ·Bụng đói tai điếc: A hungry belly has no ears
    ·Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện: A penny saved is a penny gained
    ·Bụt chùa nhà không thiêng: No man is a hero to his valet
    ·Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra: You can?Tt hide an eel in a sack
    ·Cây ngay không sợ chết đứng: A clean hand wants no washing
    ·Cha chung không ai khóc: A public hall is never swept
    ·Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng: A **** is valiant on his own dunghill
    ·Có tiền mua tiên cũng được: A golden key opens all doors
    ·Cốc mò cò xơi: One beats the bush, another catches the bird
    ·Dĩ hoà vi quý: A bad compromise is better than a good lawsuit
    ·Đàn gảy tai trâu: Cast pearls before swine
    ·Đắt như tôm tươi: Sell like hot cakes
    ·Đầu xuôi đuôi lọt: A good beginning makes a good ending
    ·Đói cho sạch, rách cho thơm: A clean fast is better than a dirty breakfast
    ·Gieo gió gặt bão: Sow the wind and reap the whirlwind
    ·Làm vua một làng hơn làm quan một nước: Better to reign in hell than serve in heaven
    ·Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén: First make friend, then make love
    ·Miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm: Velvet paws hide sharp claws
    ·Một công đôi việc: Kill two birds with one stone
    ·Vụng múa rủa đất lệch: A bad workman blames his tools
    ·Người sống, đống vàng: A living dog is better than a dead lion
    ·Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã: Birds of a feather flock together
    ·Nhàn cư vi bất thiện: An idle brain is the devil?Ts workshop
    ·Nhân vô thập toàn: To err is human
    ·Nhập gia tuỳ tục: When in Rome, do as the Romans do
    ·No bụng, đói con mắt: His eyes are bigger than his belly
    ·Nói dối như cuội: To lie like a lawyer
    ·Nói đúng tim đen: Hit the nail on the head
    ·Nói quá vạ vào thân: An ox is taken by the horns, a man by the tongue
    ·Nửa dơi nửa chuột: Neither flesh nor fish
    ·Nước chảy chỗ trũng: Money makes money
    ·Ở hiền gặp lành: One good turn deserves another
    ·Phép vua thua lệ làng: Custom rules the law
    ·Phòng bệnh hơn chữa bệnh: Prevention is better than cure
    ·Sang hèn cũng ba tấc đất: Death levels all men
    ·Sửa sai không ai chê muộn: It is never to late to mend
    ·Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi: Still waters run deep
    ·Thả con săn sắt, bắt con cá rô: Throw out a minnow to catch a whale
    ·Tránh voi chẳng xấu mặt nào: Better bend than break
    @trangmyta:kiếm xe ôm thoai,ai lại Noel đi buôn với gf thếlàm mình nhìn nàng ta đắm đuối nàng ta mới nhận ra,potay.com
  8. nhuytl

    nhuytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    cho iem hỏi mấy idiom iem hay dùng nhé:
    Tham thì thâm
    Con dại cái mang
    Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi
    Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà
    Thank sis iu quý!
  9. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Tham thì thâm:
    to kill the goose that lays the golden eggs
    all covet,all lose
    grasp all,lose all
    Con dại cái mang
    children are bills of charges
    Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi
    a man who has not been flogged is not educated
    Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà
    mother''s darlings are but milksop heroes
  10. smallgreen_frog

    smallgreen_frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng về nhà. Mọi người và Chị Noel ấm áp chứ? Mai có học bình thường không chị? Nếu có thì em xin nghỉ Chị nhé (mặc dù ko muốn chút nào). Mai đi chia tay ku Minh Chị ạh. Nó quyết định vào Quảng Ninh tìm cơ hội mới, chỗ làm hấp dẫn, nhiều cơ hội, nhưng cũng nhiều cám dỗ. Nó cứ đắn đo, em thì nửa muốn nó đi, nửa thì không mãi bi h nó mới quyết. Ko có nó đi học cùng kể cũng buồn, nhưng thôi cho nó đi cho khôn cái người ra. Con trai có xa nhà thì mới trưởng thành được (nhất là những người sinh ra và lớn ở HN, từ bé vốn được chiều, gặp việc khó luôn có người thân giúp, nên bi h ra đời chỉ số tự lập hơi thấp) vì vậy mấy đứa quyết định mai chia tay nó. Hic...cứ nghĩ phải xa nó, cảm giác thật không dễ chút nào. Còn buồn hơn cả lúc khi phải nghe lời chia tay của người ấy.
    @Huonghen : sorry nhé, mình không mua được sơri như đã hứa. Đi một số nơi đều hết nhẵn (chắc tại Giáng sinh). Tuy nhiên có quà noel cho bạn..
    @Pretti : Sâu sắc thật. NF có nhờ mình mang quà của hắn cho bạn, tiếc là mai mình không đi học, thông cảm nhé.
    Được smallgreen_frog sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 25/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này